Chúng ta thường nói mình đang sống trong ân điển Chúa, nhưng đôi khi lại lê bước mỗi ngày với vô vàn gánh nặng. Chúng ta sống như thể mọi thứ phụ thuộc vào nỗ lực của mình. Chúng ta xưng rằng mình tự do, nhưng lúc nào cũng bước đi trong áp lực. Chúng ta nói về sự yên nghỉ trong phước hạnh, nhưng lòng thì chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Chúng ta bảo nhau rằng ách của Chúa là ách nhẹ nhàng, thế nhưng liệu đời sống chúng ta có đang kinh nghiệm điều ấy? Liệu chúng ta có thật sự bước đi mỗi ngày trong nhịp điệu vui mừng của ân điển không?

Hôm nay, ngày 23/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Daphne Delay qua chủ đề NHỊP ĐIỆU CỦA ÂN ĐIỂN

“Hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:29–30)

“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28–30)

Đức Chúa Jêsus luôn biết cách chạm đến đúng vào những vết thương sâu thẳm trong lòng người. Lời Ngài vượt qua thời gian, lay động chúng ta giữa những bộn bề rất quen thuộc trong đời sống hiện đại. Thật lạ thay, qua bao thế hệ, con người vẫn cứ vật lộn với những vấn đề giống nhau: mệt mỏi, kiệt sức, và đôi khi là cạn kiệt cả tấm lòng. Có lẽ vì vậy mà Kinh Thánh mới nhắc chúng ta đừng mệt mỏi trong việc lành, bởi vì Chúa biết, con người thật dễ mệt mỏi biết bao!

Đức Chúa Jêsus không mời gọi chúng ta tuân giữ một tôn giáo, mà là bước vào mối liên hệ với Ngài. Tôn giáo dễ khiến người ta nghĩ đến những điều phải làm cho đúng, phải giữ cho đủ. Nhưng mối liên hệ thì khác. Đó là sự gắn bó thật sự, là bước đi cùng nhau. Khi thật sự có mối tương giao với Đức Chúa Trời, thì điều chúng ta tin không còn là gánh nặng phải gồng lên để giữ, mà trở thành mục đích sống tự nguyện của chúng ta. Còn nếu chỉ có niềm tin trên lý thuyết mà không có mối quan hệ nâng đỡ thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ đuối sức.

Đức Chúa Jêsus phán: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta…” Những luật lệ, kỳ vọng mà tôn giáo đưa ra thường khiến con người cảm thấy nặng nề. Tôi đang nói đến những luật lệ do con người đặt ra và tự áp lên mình, chứ không phải sự dạy dỗ của Lời Chúa. Chính những bổn phận tôn giáo mà thiếu mất ân điển đã làm người ta kiệt sức.

Nhưng Đức Chúa Jêsus phán: “Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ… hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ.” Đức Chúa Jêsus có một mối tương giao tự nhiên, không gượng ép với Đức Chúa Cha. Mối tương giao ấy không dựa trên bổn phận hay luật lệ. Ngài tin cậy Cha và Cha cũng tin cậy Ngài. Trong Kinh Thánh, chúng ta không hề thấy Đức Chúa Jêsus vấp ngã một lần nào cả. Ngay cả trong vườn Ghết-sê-ma-nê, khi Ngài thành thật bày tỏ nỗi đau, xin Cha cất chén này nếu có thể – chúng ta vẫn thấy nhịp điệu của ân điển vận hành trong khoảnh khắc ấy.

Và hãy chú ý, Ngài phán: “Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” Thật thú vị khi Ngài dùng từ “ách”. Đó là một dụng cụ mang trên cổ thú vật hoặc một gánh nặng ràng buộc. Dù chúng ta thường nghĩ ách là gánh nặng, Đức Chúa Jêsus nói “ách” của Ngài thật ra rất dễ chịu và nhẹ nhàng. Ngài đang nói về những gì Ngài giao phó cho chúng ta, sứ mạng Ngài trao cho chúng ta thực hiện trong đời sống mình.

Điều này vừa mang tính cá nhân, vừa áp dụng cho tất cả chúng ta. Lời Chúa là kim chỉ nam cho đời sống chúng ta, trong đó có những nguyên tắc và hướng dẫn giúp chúng ta bước đi vững vàng giữa thế gian này. Có thể bạn nghĩ rằng tự do thật sự là không mang ách nào cả, nhưng thực tế thì ngược lại. Khi không có sự hướng dẫn, không có phương hướng, không có khải tượng, chúng ta sẽ lang thang vào vùng hiểm nguy và cạm bẫy. Nhưng dưới ách dịu dàng của Đấng Tạo Hóa, Ngài giữ chân chúng ta khỏi vấp ngã và dẫn chúng ta đến miền đất đượm sữa và mật.

Ngoài những nguyên tắc chung được bày tỏ trong Lời Ngài, mỗi tín hữu còn được giao phó những sứ mạng riêng. Ách ấy thật dễ chịu và nhẹ nhàng. Nếu sứ mạng bạn đang gánh luôn khiến bạn nặng nề và kiệt sức, có lẽ đã đến lúc xem lại liệu đó có thật sự là điều Chúa giao cho mình không. Ví dụ trong hôn nhân, chồng và vợ có những sự giao phó khác nhau. Điều được giao làm trách nhiệm cho người chồng có thể trở thành gánh nặng đối với người vợ. Khi người chồng xem nhẹ vai trò lãnh đạo của mình, hoặc khi cả hai không đồng hành trong sự tin cậy lẫn nhau, người vợ rất dễ phải bù đắp phần thiếu hụt. Và điều đó nhanh chóng trở thành một gánh nặng mà Đức Chúa Trời không hề có ý định dành cho cô.

Ách của tôn giáo cũng có thể khiến người ta kiệt sức như vậy. Chỉ khi có mối tương giao thật với Chúa Jêsus Christ, chúng ta mới kinh nghiệm được nhịp sống của ân điển. Khi chúng ta thuận phục và nương cậy nơi Ngài, đó lại là lúc chúng ta mạnh mẽ nhất. Ngài phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Khi chúng ta cảm thấy kiệt sức hoặc gần như quá tải, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chúng ta hoặc đang làm mọi việc bằng sức riêng mình, hoặc đang cố gắng gánh vác một sứ mạng mà Đức Chúa Trời không trao cho mình.

Vì vậy, hãy tự hỏi lòng mình: bạn có đang mệt mỏi và nặng gánh không? Nếu có, hãy bước đi với Cứu Chúa Jêsus và cùng làm việc với Ngài. Hãy học lấy nhịp điệu của ân điển.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, bấy lâu nay con đã quen gồng mình để làm cho tròn trách nhiệm, cố gắng giữ hình ảnh tốt đẹp của mình. Nhưng sâu bên trong, lòng con thật nặng nề biết bao. Con cố mang lấy những điều Ngài không hề giao cho con, và rồi trách Ngài vì gánh nặng ấy. Chúa ơi, xin tha thứ cho con và phục hồi con. Con muốn học cách bước đi cùng Ngài, làm việc cùng Ngài và nương cậy nơi sức thiêng của Ngài. Xin dạy con biết hòa mình vào nhịp sống của ân điển, một cuộc sống nhẹ nhàng và bình an trong sự nâng đỡ của tình yêu thương Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chiếc ách Chúa giao sẽ luôn đi cùng với ân điển Ngài ban. Ngài không để bạn phải một mình mang gánh những điều vượt quá khả năng của bạn đâu. Nên mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Chúa và trao dâng tất cả cho Ngài. Hãy để Ngài giúp chúng ta buông bỏ những chiếc ách nặng nề không thuộc về mình, và nhận lấy sự bình an thật từ nơi Ngài ban cho. Ân điển Ngài sẽ bao phủ trên bạn, để bạn nhận được sức mới, bước đi trong sự khoan khoái và vui mừng mỗi ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này