Người ta thường nói: “Hãy cho tôi biết bạn thân của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào.” Câu nói này phần nào phản ánh một thực tế rằng những người chúng ta thường xuyên ở bên có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, thói quen và cách chúng ta sống. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần nhận biết rằng mọi mối quan hệ đều có thể để lại ảnh hưởng nhất định trên lối sống lẫn đức tin của mình. Chúng ta đang chọn sống trong môi trường nào và trở thành người như thế nào giữa những môi trường mình sinh sống?

Hôm nay, ngày 23/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề GIỮ LÒNG KHỎI ĐIỀU ÁC.

“Thật, chẳng có ai giống như A-háp, đã tự bán mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xúi giục.” (1 Các Vua 21:25)

“Thật, chẳng có ai giống như A-háp, đã tự bán mình làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, vì bị hoàng hậu Giê-sa-bên xúi giục. Vua đã làm điều rất ghê tởm là thờ các tượng thần như dân A-mô-rít, là dân mà Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.” (1 Các Vua 21:25-26)

Ngày còn nhỏ, có một kỷ niệm mà tôi luôn nhớ mãi. Mỗi sáng Chúa nhật, bố mẹ tôi thường dậy sớm để chuẩn bị đến nhà thờ thờ phượng Chúa. Mẹ tôi mặc áo dài, bố mặc sơ mi trắng, thắt cà-vạt rất chỉn chu. Nhưng có một điều khiến tôi luôn chú ý là bố hay dùng một thứ “chất” gì đó để vuốt tóc cho thẳng thớm, gọn gàng. Chẳng hiểu sao, tôi cũng muốn bắt chước bố. Thế là tôi lấy nước thấm lên mấy sợi tóc ngắn ngủn trên đầu, cố làm cho giống kiểu tóc của bố.

Khi nhớ lại kỷ niệm ấy, tôi nhận ra trẻ con rất dễ bắt chước những người xung quanh. Nhưng không phải chỉ trẻ con mới như vậy. Đa số chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những người mình dành nhiều thời gian ở bên. Một người vốn cẩn thận có thể dần trở nên dễ dãi khi sống cạnh một người có tính tùy tiện. Một người từng rất trung thực có thể bắt đầu gian dối khi sống gần một người có tính gian dối. Nếu những người xung quanh có thể ảnh hưởng đến lối sống của chúng ta, thì họ cũng có thể ảnh hưởng đến cả đức tin của chúng ta.

Điều này càng đáng suy nghĩ khi nói đến hôn nhân. Hôn nhân là sự kết hợp giữa hai con người, nhưng cũng là sự gặp gỡ giữa hai lối sống, hai hệ giá trị và hai đời sống thuộc linh khác nhau. Người phối ngẫu của chúng ta có thể khích lệ chúng ta yêu Chúa hơn, nhưng cũng có thể khiến đời sống thuộc linh của chúng ta sa sút hơn nếu chúng ta không tỉnh thức và giữ mình trong Chúa.

Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cuộc hôn nhân mà hậu quả để lại vô cùng nghiêm trọng, đó là cuộc hôn nhân giữa vua A-háp và Giê-sa-bên.

A-háp là vị vua thứ bảy của vương quốc Y-sơ-ra-ên phía Bắc. Ông cai trị trong khoảng 22 năm. A-háp là một vị vua có quyền lực nhưng “làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va hơn tất cả các vua trước mình” (1 Các Vua 16:30). Trong thời gian trị vì, A-háp từng chứng kiến quyền năng của Đức Chúa Trời qua tiên tri Ê-li và nghe những lời cảnh báo từ Ngài, nhưng ông vẫn lựa chọn sống gian ác, hoàn toàn xa lạ với đường lối của Đức Chúa Trời.

Vợ của A-háp là Giê-sa-bên. Bà là con gái của vua dân Si-đôn. Cuộc hôn nhân của A-háp và Giê-sa-bên đã tạo nên sức ảnh hưởng thuộc linh rất lớn trên dân Y-sơ-ra-ên. Giê-sa-bên là người thờ thần Ba-anh, nên không có gì lạ khi bà cổ xúy cho việc thờ thần tượng. Bà còn truy đuổi và giết hại các tiên tri của Đức Chúa Trời, tìm cách loại bỏ những người chống lại mình.

Tuy nhiên, chúng ta nhận ra rằng dù bị Giê-sa-bên xúi giục, A-háp vẫn phải chịu trách nhiệm về những lựa chọn và việc làm của chính mình. Kinh Thánh chép trong 1 Các Vua 21:25-26.

Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy hai sự thật cùng lúc. Giê-sa-bên thật sự có ảnh hưởng rất lớn trên A-háp. Bà xúi giục ông làm điều ác và gớm ghiếc trước mặt Chúa. Nhưng Kinh Thánh cũng nói rất rõ rằng A-háp “đã tự bán mình cho điều ác.” Rõ ràng ông có quyền lựa chọn, nhưng ông đã lựa chọn bất tuân với Đức Chúa Trời.

Vậy nếu không có Giê-sa-bên, A-háp có trở nên gian ác không? Chúng ta không biết chắc câu trả lời. Điều Kinh Thánh cho chúng ta biết là Giê-sa-bên đã khiến cho sự bất tuân vốn có trong lòng A-háp được bộc lộ rõ ràng hơn.

Điều này khiến tôi suy nghĩ đến sự thỏa hiệp trong đời sống tâm linh. Khi sống trong một môi trường dung dưỡng tội lỗi, nếu chúng ta không giữ mình trong sự kính sợ Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp với tội lỗi, sẽ dễ phớt lờ sự cáo trách của Thánh Linh, dần xem điều sai trật là bình thường, và đáng sợ hơn là chúng ta không còn nhận ra tình trạng của chính mình nữa. Đó là khi chúng ta dần “bán mình làm điều ác” trước mặt Chúa. Kết quả là tâm linh của người ấy trở nên mục rỗng và sự sa ngã xảy ra là điều dễ hiểu.

Câu chuyện của vua A-háp cũng cho thấy hậu quả của sự thỏa hiệp không dừng lại ở mức độ cá nhân. Sự thờ thần tượng và bất tuân của ông đã ảnh hưởng đến cả dân tộc Y-sơ-ra-ên. Có thể thấy, hôn nhân luôn đem đến ảnh hưởng trên con cái, gia đình và cả thế hệ sau của chúng ta. Vì vậy, khi nhận biết được điều này, bạn cần tra xét đời sống và tấm lòng hiện tại của mình trước mặt Chúa. Những người gần gũi nhất với bạn có đang kéo bạn đến gần với Chúa hơn không? Bạn có đang đổ lỗi cho người khác về tình trạng thuộc linh của chính mình không? Giữa muôn vàn lựa chọn của đời sống, bạn có đang lựa chọn đi theo đường lối của Chúa, cho dù có thể phải trả giá không? Dù hoàn cảnh xung quanh thế nào, chúng ta hãy luôn ghi nhớ lời này: “Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (Châm Ngôn 4:23)

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, xin giữ tấm lòng con luôn ngay thẳng trước mặt Ngài. Trong mọi môi trường và những mối quan hệ mà Chúa đặt để con, xin giúp con biết tỉnh thức, không thỏa hiệp với tội lỗi nhưng quyết tâm bày tỏ tình yêu và sự thánh khiết của Ngài ra. Nguyện những người xung quanh con được kéo gần với Ngài hơn qua đời sống con. Con thành kính cầu nguyện, trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mỗi khi vấp ngã trong đời sống tâm linh, đừng vội đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho những người xung quanh. Nhưng trước hết, hãy thành thật tra xét tấm lòng và nhận trách nhiệm về những lựa chọn của chính mình. Khi đã giải quyết xong vấn đề bên trong tấm lòng, bạn cần điều chỉnh lại mối quan hệ và môi trường xung quanh của mình. Nếu có mối quan hệ nào hay môi trường nào đang khiến bạn sống bất khiết, dung dưỡng cho tội lỗi, nhờ ơn Chúa, bạn hãy mạnh dạn điều chỉnh, thay đổi hoặc dứt khoát từ bỏ. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng hãy đem sự ảnh hưởng của Nước Trời đến với những người xung quanh bạn ngay từ hôm nay.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này