Chúng ta thường bận rộn theo đuổi để tạo dựng cuộc đời theo ý mình. Tuy nhiên, khi cố chấp làm như vậy, chúng ta rất dễ cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng và vô nghĩa. Bởi vì Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta như một chiếc bình rỗng, và chiếc bình ấy chỉ có giá trị khi được lấp đầy bởi những điều quý báu từ nơi Ngài.

Hôm nay, ngày 23/10/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Carolyn Fraiser qua chủ đề NHỮNG CHIẾC BÌNH RỖNG.

“Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.” (Giăng 3:30)

Tôi say mê thu thập những chiếc hũ thủy tinh, từ hũ lớn, hũ nhỏ đến những chiếc hũ có hình dáng đặc biệt. Mỗi lần ghé thăm một phiên chợ đồ cũ hay dạo bước trong các cửa hàng thanh lý, tôi như một nhà khảo cổ khám phá những chiếc hũ thủy tinh phủ bụi, khao khát tìm ra một báu vật – một cái hũ mà tôi có thể làm sạch và thêm vào bộ sưu tập yêu thích trên tủ chén của mình. Nếu tìm được một chiếc hũ không bị nứt nẻ, tôi sẽ cực kỳ vui sướng!

Dù niềm vui của tôi là xếp đầy kệ những món đồ thủy tinh yêu thích, nhưng tôi còn hạnh phúc hơn khi lấp đầy những chiếc hũ đó bằng các nguyên liệu đầy màu sắc như sốt cà chua, bơ táo, dưa, mứt và ớt đủ màu. Những chiếc hũ này không chỉ làm sáng bừng cả căn phòng mà còn mang đến hương vị nhiệt đới giữa những bữa ăn mùa đông. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời!

Từ khi học được những kỹ thuật cơ bản về việc đóng hộp, tôi đã bắt đầu săn lùng những chiếc hũ đựng dưa. Tuy nhiên, những chiếc hũ này không phải là những món đồ lấp lánh tại hội chợ. Chúng chỉ là lọ thủy tinh đơn giản – những chiếc hũ trống rỗng dễ vỡ. Nhưng kho báu thực sự của chúng nằm bên trong, tương tự như những gì mà Chúa đã đặt vào trong lòng chúng ta.

“Nhưng chúng tôi đựng báu vật nầy trong những bình đất, để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng nầy đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 4:7)

Những chiếc bình đất sét không có gì đặc biệt. Chúng chỉ là những chiếc bình thông dụng mà người ta dùng hàng ngày vào thời Đức Chúa Jêsus – giống như hộp nhựa ngày nay. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã dùng những chiếc bình này như một hình ảnh minh họa, mô tả cách mà Đức Chúa Trời đổ đầy và sử dụng những người bình thường như chúng ta, nhằm bộc lộ quyền năng phi thường của Ngài trước một thế giới đầy khổ đau.

Cũng như những chiếc bình đất sét, chúng ta không có gì đặc biệt cả. Thân xác chúng ta chỉ là thứ dễ tổn thương, mong manh như đất sét.

“Bởi trong khi sống, chúng tôi thường bị nộp cho sự chết vì cớ Đức Chúa Jêsus, để cho sự sống của Đức Chúa Jêsus được biểu lộ trong thân thể hay chết của chúng tôi.” (2 Cô-rinh-tô 4:11)

Chúng ta không chịu khổ cách vô nghĩa! Tất cả đều vì Đức Chúa Jêsus – mỗi thử thách đều có ý nghĩa và mục đích – để phản chiếu tình yêu và sự vinh hiển của Ngài, chứ không phải là vinh quang của chính chúng ta. Mỗi lần vượt qua thách thức, chúng ta được biến đổi, trở nên giống Đấng Christ hơn. Khi cái tôi cũ kỹ của chúng ta dần phai mờ, Đức Chúa Trời bắt đầu chiếu sáng rực rỡ từ trong lan tỏa ra ngoài, để qua chính cuộc đời chúng ta, thế giới có thể nhìn thấy ánh vinh quang của Ngài.

“Tất cả những điều nầy xảy đến là vì anh em, để ân điển càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 4:15).

Đức Chúa Trời hứa rằng kết quả cuối cùng sẽ vĩ đại hơn nhiều so với những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

“Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu” (2 Cô-rinh-tô 4:17).

Điều này mang lại cho chúng ta hy vọng và khích lệ chúng ta không nản lòng khi đối diện với những khó khăn.

Tôi có thể để những chiếc hũ của mình trên kệ, bỏ mặc chúng nằm đó và phủ bụi. Chúng có thể là những món đồ thủy tinh đẹp mắt, nhưng sẽ chỉ là những chiếc hũ trống rỗng – không mang lại ý nghĩa hay giá trị gì. Chúng sẽ trở nên vô dụng và không mang đến lợi ích gì. Nhưng khi tôi lấp đầy chúng với những nguyên liệu rực rỡ sắc màu, chúng biến thành những chiếc hũ chứa đựng điều quý giá hơn rất nhiều. Những chiếc hũ đó sinh ra để được lấp đầy – đó mới chính là mục đích của chúng.

Tương tự như vậy, khi chúng ta cố chấp giữ lấy cái tôi riêng của mình và không cho Đức Chúa Trời cơ hội sử dụng cuộc đời mình, chúng ta sẽ mãi trống rỗng. Chúng ta được kêu gọi cho một mục đích cao cả hơn – để được đổ đầy và tỏa sáng quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời ra thế gian.

“Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống.” (Giăng 3:30)

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu thương của con, xin giúp con từ bỏ cái tôi và để Ngài lấp đầy tấm lòng con bằng quyền năng Ngài. Nguyện đời sống con được biến đổi để phản chiếu tình yêu, sức mạnh và vinh quang của Ngài trong từng hành động và lời nói của con. Nguyện xin Chúa dùng con như bình không trong tay Ngài, để mang lại hy vọng và ánh sáng cho thế giới đang cần đến Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chúng ta không được dựng nên để sống một cuộc đời vô nghĩa. Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta sống cho một mục đích lớn lao hơn, khi Ngài lấp đầy tấm lòng và sử dụng chúng ta để phản chiếu tình yêu và quyền năng của Ngài. Khi chúng ta buông bỏ cái tôi và để Ngài dẫn dắt, cuộc đời chúng ta sẽ tràn đầy sức thiêng và chiếu lòa ánh sáng Chúa ra cho thế giới.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này