Có những hành trình chỉ bắt đầu khi chúng ta chấp nhận rời xa bờ bến quen thuộc. Cuộc sống vốn dĩ không phải là một mặt hồ phẳng lặng, mà là một dòng chảy không ngừng với cả những thác ghềnh và vực sâu. Bạn có đủ can đảm để buông bỏ quyền kiểm soát, bước vào một hành trình không phải do tay mình định đoạt? Đôi khi, cuộc đời buộc chúng ta phải đối diện với chính những điều mà chúng ta muốn trốn chạy nhất. Bởi chính tại nơi chúng ta tưởng chừng như sắp quỵ ngã, lại là nơi chúng ta tìm thấy sức sống mãnh liệt nhất từ nơi Cha Thiên Thượng.

Hôm nay, ngày 24/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Danni Andrew qua chủ đề DƯỚI DÒNG NƯỚC SÂU

“Nguyện dòng nước không cuốn trôi con, vực thẳm không nuốt lấy con, hầm sâu không khép miệng chôn con trong đó.” (Thi Thiên 69:15)

Khi tôi còn rất nhỏ, chắc khoảng tầm năm tuổi, mẹ dẫn chúng tôi đi bơi. Trẻ con thì cứ té nước, đùa nghịch và tận hưởng làn nước như thường lệ. Hai anh lớn nghĩ rằng sẽ rất vui nếu dìm tôi xuống nước. Khi nước phủ qua đầu tôi, nỗi kinh hoàng ập đến. Đến lúc các anh thả cho tôi nổi lên và hớp lấy một hơi thở, niềm vui với nước đã biến thành nỗi sợ. Từ đó, hễ nước phủ qua đầu là tôi hoảng loạn.

Gần đây tôi gặp tai nạn xe, và phải trải qua quá trình vật lý trị liệu khá dài vì chấn thương ở lưng, hông và vai. Tôi không đáp ứng tốt với các phương pháp điều trị, nên chuyên viên vật lý trị liệu đề nghị tôi thử trị liệu dưới nước. Không hiểu sao, làm cùng những bài tập ấy trong nước lại khác hẳn khi làm trên cạn, và cơ thể tôi bắt đầu hồi phục rất tốt nhờ liệu pháp nước.

Có lần tôi nghe một bài giảng, nói rằng sống với Đức Chúa Jêsus giống như lội xuống một con sông. Lúc đầu bạn chỉ làm ướt chân một chút, nước tới mắt cá thôi, và chẳng lo bị cuốn đi. Khi nước lên tới đầu gối, bạn vẫn khá an toàn. Nhưng khi bước xa hơn nữa, nước dâng ngang thắt lưng, lực nổi của nước bắt đầu kéo bạn đi. Chỉ khi bạn lao xuống nước bằng cả thân mình, bạn mới thật sự có thể tự do chuyển động.

Giờ tôi đã kết thúc vật lý trị liệu và chuyển sang tham gia lớp thể dục dưới nước. Khi tập ở phần nước cạn trong hồ, cảm giác không khác mấy so với tập trên cạn. Cơn đau trong cơ thể bắt đầu quay lại và tôi không thể đáp ứng tốt với những bài tập vốn để giúp mình. Nhưng khi tôi ra chỗ nước sâu hơn, tất nhiên là có dùng dụng cụ hỗ trợ để giữ cơ thể không chìm, lúc ấy tôi có thể tập luyện thoải mái và mang lại nhiều ích lợi nhất cho cơ thể.

Chỉ khi tôi lao xuống vùng nước sâu bằng cả tấm lòng và thưa rằng: “Lạy Chúa, xin đưa con đến nơi Ngài muốn”, tôi mới thật sự được bình an. Chính bên dưới làn nước sâu thẳm ấy, đức tin của tôi nơi Chúa trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi tôi lao mình xuống dòng nước mà Cứu Chúa Jêsus ban cho, Ngài nâng đỡ tôi. Ngài là phao cứu sinh của tôi. Khi tôi bước vào vùng nước sâu, hoàn toàn trao đời sống mình cho Ngài, cuộc đời tôi bắt đầu có ý nghĩa. Và tôi không còn cảm giác mình đang chìm đắm nữa.

Tôi nhớ đến câu chuyện của Phi-e-rơ:

“Ngài phán: “Hãy lại đây!” Phi-e-rơ ra khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jêsus. Nhưng khi thấy gió thổi, Phi-e-rơ hoảng sợ, suýt chìm xuống nước nên la lên: “Chúa ơi, xin cứu con!” Tức thì, Đức Chúa Jêsus đưa tay nắm lấy Phi-e-rơ và nói rằng: “Con thật ít đức tin, sao con lại nghi ngờ?” (Ma-thi-ơ 14:29-31)

Khi Phi-e-rơ thấy Đức Chúa Jêsus đi trên mặt nước, ông bước ra khỏi thuyền và đi về phía Ngài. Chỉ khi rời mắt khỏi Chúa thì ông mới bắt đầu chìm xuống.
Chừng nào tôi còn chăm nhìn Cứu Chúa Jêsus, tôi chẳng hề sợ nước. Khi tôi rời mắt khỏi Ngài, tôi bắt đầu chìm. Khi lao vào vùng nước sâu, tôi đặt đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus và để Ngài dẫn tôi đến nơi Ngài muốn. Miễn là tôi còn chăm nhìn Ngài, tôi sẽ không bao giờ chìm đắm.

Nơi dòng sông mà Cứu Chúa Jêsus kêu gọi bạn dấn thân, bạn đang đứng ở đâu? Phải chăng là nơi nước chỉ tới mắt cá? Hôm nay, hãy can đảm bước xa hơn và sâu hơn một chút. Hãy thử xem những bước chân ấy sẽ đưa bạn đến đâu. Đừng để nỗi sợ giữ bạn mãi đứng yên bên bờ sông, trong sự tiếc nuối vì chẳng thể chạm đến Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng lên Ngài mọi nỗi sợ hãi và những tổn thương sâu kín trong lòng con. Nhiều lúc con đã cố tự mình bươn tới giữa dòng đời, để rồi kiệt sức và chìm dần trong lo âu. Giờ đây, con xin buông bỏ quyền kiểm soát để hoàn toàn phó thác mọi điều trong cánh tay Ngài. Xin ban cho con đức tin can đảm để bước ra khỏi thuyền mà tiến vào vùng nước sâu của ân điển. Xin giữ mắt con luôn chăm xem Ngài, để dù sóng gió có nổi lên, con vẫn tìm thấy sự bình an và đắc thắng. Giữa dòng nước sâu, xin Chúa nâng đỡ và đưa con đến nơi Ngài mong muốn. Vì chỉ trong Ngài, con mới thật sự được tự do. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, dòng nước từng là nỗi kinh hoàng của tuổi thơ, nay lại trở thành nguồn sống và nơi chữa lành cho linh hồn tôi. Kỳ diệu thay, khi chúng ta trao cho Chúa quyền kiểm soát, thì “vực thẳm” không còn là hầm sâu chôn vùi, mà là đại dương bao la của sự phục hồi. Có thể bạn cũng đang mang trong mình những vết sẹo của nỗi sợ, những chấn thương khiến bạn ngần ngại bước đi. Nhưng hãy nhớ, Đấng đã nắm lấy tay Phi-e-rơ cũng đang ở ngay sát bên bạn. Đừng sợ vùng nước sâu, hãy sợ việc sống một cuộc đời khô cạn, thiếu vắng sự hiện diện của Ngài. Bạn có sẵn sàng để Ngài trở thành chiếc phao cứu sinh duy nhất và dẫn dắt bạn vào cuộc hành trình không giới hạn ngay hôm nay?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này