Sự vô cảm của thời đại giống như những cơn gió lạnh, chực chờ dập tắt ngọn lửa yêu thương trong lòng mỗi người. Trong thời đại chúng ta đang sống, chỉ cần một cái chạm tay là có thể kết nối với cả nửa vòng trái đất, nhưng lại chẳng thể thật sự thấu cảm với nỗi đau của người ngay bên cạnh. Phải chăng thế giới ngoài kia “lạnh lẽo” không phải vì thiếu ánh nắng, mà vì ngọn nến lòng người đang thiếu đi hơi ấm của tình yêu thương?

Hôm nay, ngày 24/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Sandra Holcombe qua chủ đề ĐỘNG LÒNG THƯƠNG XÓT

“Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội.” (Gia-cơ 4:17)

“Bây giờ, hỡi anh em là những người đang nói: “Hôm nay hoặc ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố kia, ở đó một năm, buôn bán và kiếm lời”. Nhưng anh em không biết ngày mai sẽ thế nào, sự sống của anh em là gì? Vì anh em chỉ như hơi nước, xuất hiện trong giây lát rồi lại tan ngay. Đúng ra anh em phải nói: “Nếu Chúa muốn và chúng ta còn sống thì sẽ làm việc nọ việc kia.” Nhưng anh em lại kiêu căng tự phụ! Mọi thứ kiêu căng như thế đều là xấu. Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội.” (Gia-cơ 4:13-17)

Dường như hai chữ “thương xót” đang ngày càng ít được nhắc đến, và cũng dần vắng bóng trong chính nhịp sống vội vã của chúng ta. Đôi lúc, tôi có cảm giác nhân loại đang bước vào những ngày cuối cùng đúng như lời Đức Chúa Jêsus đã phán: “Và vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội dần” (Ma-thi-ơ 24:12).

Lời phán ấy dường như đang phơi bày một thực trạng đau lòng về nhân loại ngày nay. Thật đáng sợ khi nghĩ đến cảnh ánh sáng và tình yêu thương dành cho Đức Chúa Trời lụi tàn dần trong linh hồn con người. Đời sống đức tin tựa như ngọn nến le lói trước gió – nếu không cẩn trọng giữ gìn, ngọn lửa kính Chúa và yêu người rất dễ bị dập tắt bởi sự vô cảm. Để sống đúng với lẽ thật của Tin Lành, chúng ta phải liên tục cắm rễ sâu trong Ngài để giữ cho tình yêu tha nhân luôn rực sáng.

Khi học cách tĩnh lặng để lắng nghe và quan sát, chúng ta sẽ nhận ra nơi nào đang khao khát sự chữa lành. Có ai trong gia đình, bạn bè hay khu xóm đang âm thầm gánh chịu nỗi đau? Còn những người xa lạ lướt qua đời chúng ta thì sao? Sự thờ ơ chính là một vết nứt trong đời sống thuộc linh, bởi Gia-cơ 4:17 đã nhắc nhở nghiêm khắc: “Vậy, ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội.”
Vài năm trước, tôi đã tha thiết cầu xin Chúa chỉ cho tôi biết ai là người đang cần được giúp đỡ. Không lâu sau, tôi bắt gặp một người phụ nữ với dáng vẻ tiều tụy đi ngang qua nhà. Dù sống ngay trong khu phố, nhưng tôi chưa từng biết cô ấy. Tên cô là Tracy, và cô đang phải ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Trong vài tuần ngắn ngủi, tôi thường lái xe đưa Tracy đi siêu thị. Chúng tôi đã trò chuyện và cầu nguyện cùng nhau ngay trong xe. Cô Tracy là vợ của một mục sư, nhưng cô đã trải qua một nỗi đau tột cùng khi mất đi người con gái yêu dấu. Cô bị giằng xé bởi cả nỗi đau thể xác lẫn sự tan nát nơi linh hồn. Lần cuối cùng gặp mặt, cô tặng tôi một chiếc đĩa DVD những bài giảng của một diễn giả nổi tiếng. Rồi sau đó… cô ra đi. Cô đã trút hơi thở cuối cùng để an nghỉ trong vòng tay êm ái của Đấng Christ. Ngẫm lại, tôi tin rằng có lẽ Đức Chúa Jêsus muốn đưa một người đến làm bạn với cô trong những ngày cuối cùng trên đất, để bày tỏ rằng ân điển của Ngài không bao giờ rời bỏ cô.

Nếu chúng ta khiêm nhường xin Ngài hướng dẫn cách vươn tay ra chạm đến người khác, chắc chắn Ngài sẽ đáp lời… bởi tình yêu thương vĩ đại Ngài dành cho tất thảy chúng ta.

Kinh Thánh có ghi lại một câu chuyện về hai người mù ngồi bên vệ đường, khắc họa rất rõ nét lòng trắc ẩn này:

“Kìa, có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Đức Chúa Jêsus đi qua đó thì kêu lên: “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng con!” Dân chúng rầy họ, bảo im đi; nhưng họ càng kêu lớn hơn: “Lạy Chúa, Con vua Đa-vít, xin đoái thương chúng con!” Đức Chúa Jêsus dừng lại, gọi họ đến và nói rằng: “Các con muốn Ta làm gì cho các con?” Họ thưa: “Lạy Chúa, xin cho mắt chúng con được mở ra!” Đức Chúa Jêsus cảm thương, nên chạm vào mắt họ. Lập tức họ được sáng mắt và đi theo Ngài.” (Ma-thi-ơ 20:30-34)

Phân đoạn Kinh Thánh ấy đã mở ra cho chúng ta chiêm ngưỡng nhịp đập nơi trái tim Cứu Chúa Jêsus. Giữa đám đông ồn ào và cay nghiệt, Ngài vẫn nghe thấu tiếng kêu gào tuyệt vọng của hai người mù, và Ngài đã dừng bước. Đức Chúa Jêsus đã động lòng thương xót. Bạn có thể tưởng tượng được niềm vui sướng tột độ vỡ òa trong lòng họ lúc ấy không?

Khi chúng ta biết tĩnh lặng lắng nghe và thuận phục sự dẫn dắt của Chúa, trái tim chúng ta cũng sẽ rung lên những nhịp đập của lòng thương xót. Chính tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn tràn qua đời sống chúng ta sẽ góp phần sưởi ấm thế giới đang ngày một lạnh lẽo này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha yêu dấu của con, hôm nay con nài xin Ngài ban cho con một tâm linh nhạy bén để nhận ra những linh hồn đang khát khao sự cứu giúp. Xin dạy con cách sống bày tỏ tình yêu thương cho gia đình, bạn bè, xóm giềng và cả những người xa lạ. Toàn thế giới này đang cần lắm sự hiện diện của Chúa. Cầu xin Ngài sử dụng con như đôi tay và đôi chân của Ngài, để làm trọn ý muốn tốt lành của Cha. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Jêsus đã dừng bước khi nghe thấy tiếng kêu của hai người mù năm xưa. Ngày hôm nay, Chúa cũng đang nhìn xem liệu chúng ta có sẵn sàng dừng lại vì một ai đó đang đưa tay ra xin giúp đỡ hay không. Đừng để ngọn lửa yêu thương trong lòng bạn bị dập tắt bởi sự bận rộn hay nỗi vô cảm của thời đại. Hôm nay, khi bước ra khỏi nhà, khi đi làm, hoặc khi trở về, xin hãy dành một phút để quan sát xung quanh. Chỉ cần một tin nhắn hỏi thăm, một cái ôm khích lệ hay một lời cầu nguyện thầm lặng của bạn thôi cũng đủ để Chúa thắp sáng một linh hồn đang cần lắm hơi ấm của tình yêu thương.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này