Khi gặp những khó khăn, nguy hiểm trong cuộc sống, bạn sẽ tìm nơi trú ẩn ở đâu? Liệu tiền bạc, công ăn việc làm, mối quan hệ với những người quyền thế có giúp bạn giải quyết tất cả mọi vấn đề?
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” (Thi Thiên 46:1)
Người chị hàng xóm của tôi vừa tìm thấy một chú mèo con lang thang trước sân nhà. Nhà chị hiện đã nuôi 3 con mèo rồi nên chị hỏi tôi xem có muốn nhận nuôi chú mèo con này không. Tôi là người rất thích động vật nhưng từ trước đến nay tôi lại chưa hề nuôi một con chó mèo nào. Tôi nghĩ là mình cũng không định nhận nuôi nó đâu. Nhưng khi nghe tiếng kêu “meo...meo” ấy, lòng tôi lại xao xuyến.
Tôi không biết trước khi chị hàng xóm tìm thấy thì chú mèo con này đã ở nơi nào. Nhưng khi đến với nhà tôi thì trông nó có vẻ rất sợ sệt, bất an. Nó luôn tìm một nơi nào đó để trốn tránh, ẩn núp. Một trong số những nơi trú ẩn yêu thích của nó là phía sau tấm rèm cửa.
Điều khôi hài là khi trốn phía sau tấm rèm, chú mèo nhỏ đáng yêu của tôi chỉ giấu được phần đầu, trong khi cả phần thân và chiếc đuôi của mình đều lộ ra bên ngoài, ai cũng có nhìn thấy. Không hiểu làm sao mà nó lại cảm thấy an toàn chỉ vì bản thân nó không nhìn thấy người khác trong khi mọi người đều có thể nhìn thấy nó.
Khi suy nghĩ về hình ảnh hết sức dễ thương và buồn cười đó, tôi lại nhận ra nhiều lần chúng ta cũng giống như chú mèo này. Ai trong chúng ta cũng đều tìm kiếm một nơi trú ẩn cho mình phải không. Chúng ta nghĩ những nơi trú ẩn mà mình tin cậy đều vững chắc, nhưng thực ra nó chỉ tạo cảm giác an tâm cho cá nhân chúng ta mà thôi, trong khi kẻ thù hay bất kỳ ai khác cũng đều nhìn thấy chúng ta cách rõ ràng.
Vợ chồng tôi thực sự nghiêm túc trong việc đầu tư vào chứng khoán với hy vọng sẽ kiếm thêm được một khoảng tiền lo cho mình khi đến tuổi hưu hạ. Thế nhưng nhìn thấy thị trường lên xuống thất thường, chúng tôi thực sự không biết mình sẽ còn được bao nhiêu để lo cho tuổi già.
Một số người gom góp mọi thứ, ngay cả khi họ không có khả năng. Tôi nhớ mình có xem một đoạn quảng cáo ngắn, trong đó có một người đàn ông với nụ cười lớn nhưng lại đầy giả tạo. Trên khuôn mặt của ông hiện ra tất cả những tài sản mình sở hữu nhưng đến phút cuối, cũng vẫn nụ cười đó, ông nói, “Ai có thể giúp tôi với, nợ nần của tôi đã ngập đầu?”
Chúng ta có thể cảm thấy tốt nếu xung quanh mình có nhiều thứ, nhưng ngay cả khi có tất cả thì chúng ta cũng không thể nào mang chúng theo khi cuộc sống trên đất này kết thúc. Dường như chúng ta chỉ đơn giản là bịt tai, che mắt trước sự thật là những thứ đó không thể đem lại cho chúng ta sự an ninh vĩnh cữu.
Đối với nhiều người thì có công ăn việc làm là có tất cả. Họ dành cả cuộc đời để theo đuổi công việc mơ ước của mình, có thể khiến họ trở nên giàu có, nổi tiếng.
“Danh tiếng chỉ là phù du” - Bạn đã từng nghe câu nói này chứ? Nhưng không chỉ danh tiếng mà công việc của chúng ta trong một thế giới không ổn định, đầy dẫy sự tham nhũng, bất công thì cũng chỉ là phù du mà thôi.
Một số người tìm kiếm sự an ninh trong các mối quan hệ. Mẹ của tôi cảm thấy an tâm với đời sống hôn nhân của mình nhưng nó lại tan vỡ sau 33 năm. Hôn nhân là điều tốt đẹp, tuyệt vời. Tôi tin rằng tất cả chúng ta phải đầu tư, xây dựng một đời sống hôn nhân vững mạnh như lời Chúa dạy. Nhưng rõ ràng là việc gì xảy đến trong tương lai thì không ai biết được. Vợ chồng tôi đã kết hôn được 29 năm. Chúng tôi sống rất vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Nhưng cùng với tuổi già và sự suy giảm sức khỏe thì ai biết rằng ngày nào đó chúng tôi phải nói lời chia lìa lẫn nhau, ai sẽ tạm biệt ai trước đây. Như vậy nếu hôn nhân là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy an ninh, thì đến một ngày nào đó, tôi sẽ bị mất tất cả.
Một số người sống trong những quốc gia bị chiến tranh tàn phá tin rằng nếu một ngày nào đó, chiến tranh qua đi thì cuộc sống của họ sẽ được bình an. Nhưng đáng tiếc, chiến tranh có qua đi nhưng sự an ninh cũng là điều hiếm thấy ở nơi mỗi người.
Trong dụ ngôn ở Ma-thi-ơ 7:24-27, Chúa Giê-xu nói nếu chúng ta xây nhà trên cát, thì khi mưa đến, mọi thứ sẽ bị cuốn trôi. Nhưng nếu chúng ta xây trên tảng đá, ngôi nhà của chúng ta sẽ chống chọi với những cơn bão khiếp kinh ập đến. Chúa Giê-xu chính là tảng đá vững chắc để chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên đó. Mọi kế hoạch cho tương lai chúng ta phải nên được cầu nguyện và để Ngài dẫn dắt. Trong Chúa chúng ta tìm thấy sự an ninh thực sự chứ không phải như chiếc rèm cửa chỉ che chở được một phần nào đó mà thôi.
“Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” (Thi Thiên 46:1)
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì ngoài Ngài ra con không có sự an ninh nào khác. Chính Chúa là nền tảng vững chắc của cuộc đời con, là nơi con trú ẩn trước những giông bão của cuộc sống. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Bạn thân mến, tiền bạc, công việc, nhà cửa hay mối quan hệ quen biết với ai đó đều không thể giúp bạn có sự an ninh thật. Hãy điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên của cuộc đời mình, tập trung vào Chúa và nương cây duy chỉ một mình Ngài mà thôi.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận