Giáng sinh để lại cho nhiều người bao kỷ niệm đẹp, đặc biệt là sự sum họp, quây quần bên nhau của các thành viên trong gia đình. Vì vậy, sẽ thật sự khó khăn nếu một ngày nào đó chúng ta dự lễ Giáng sinh mà không có người thương yêu bên cạnh. Chương trình hôm nay muốn đem đến những ai đang cảm thấy cô đơn, trống trải trong mùa Giáng sinh sự an ủi, khích lệ rằng chính Chúa sai các thiên thần của Ngài ở với chúng ta.

Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, Tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài.” (Thi Thiên 145:18)

Giáng sinh là thời gian yêu thích của tôi trong năm. Tôi yêu Giáng sinh trong mọi phương diện của nó - âm thanh, cảnh vật và cả những hương vị của mùa lễ này. Suy nghĩ về Giáng sinh khơi dậy trong tôi những cảm xúc khó tả. Đó là một loại cảm xúc kỳ diệu. Trên hết tất cả thì Giáng sinh chính là sinh nhật của Chúa Giê-xu.

Giáng sinh của tôi luôn thú vị, đặc biệt là những gì người chồng yêu quý làm cho tôi. Nhưng năm vừa qua, anh đã về với Chúa, để lại tôi một mình trên đất này. Tôi đã nghĩ cuộc sống giờ đây không còn gì đặc biệt. Mọi thứ đã trở nên quá khó đối với tôi. Giờ thì nhìn vào đâu, tôi cũng đều thấy những kỷ niệm của hai vợ chồng. Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị đảo lộn, làm sao tôi có thể vượt qua khoảng thời gian đặc biệt này mà không có anh? Chỉ có Chúa mới biết. Nhưng tôi xác quyết một điều trong lòng rằng bởi ơn và sức của Ngài thì tôi có thể đứng vững được.
“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” (Phi-líp 4:13).

Tôi sẽ không để nỗi đau buồn cá nhân cướp mất Giáng sinh của gia đình mình. Đó vẫn là sinh nhật của Chúa Giê-xu! Bởi vì Đấng Christ đã sinh ra và chịu chết trên thập tự giá cho chồng tôi và tôi, tôi có sự bảo đảm rằng người chồng tuyệt vời của tôi sẽ ở bên Ngài đời đời và một ngày không xa, tôi sẽ gặp lại anh trong nước vinh hiển.

Giờ đây điều đơn giản tôi có thể làm là xem mình sẽ đón Giáng sinh như thế nào. Tôi hiểu là việc lên kế hoạch thì đơn giản hơn nhiều so với khi thực hiện nó. Giáng sinh không nhất thiết phải được tổ chức theo cách tương tự mọi năm. Một số truyền thống cần phải thay đổi, nhưng tôi tin là cũng cần phải giữ một số truyền thống nhất định, nếu không thì Giáng sinh sẽ không còn ý nghĩa nữa.

Kể từ lúc vợ chồng chúng tôi kết hôn, chúng tôi đều đến nhà thờ dự chương trình thờ phượng Chúa vào đêm Giáng sinh, cùng hát vang những bài Thánh ca quen thuộc. Thời gian yêu thích nhất của tôi trong suốt mùa Giáng sinh là được đi đến nhà thờ, thờ phượng Chúa, cùng nghe lại hoặc xem hoạt cảnh về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu, bên cạnh đó là các thiên sứ, các gã chăn chiên, Ma-ri, Giô-sép và các nhà thông thái tìm đến tôn thờ Con thánh.

Năm nay không có chồng bên cạnh, cả hai đứa con của tôi đều không thể cùng tôi đi nhà thờ vào đêm Giáng sinh nên tôi đành đi một mình. Vừa đến nhà thờ, tấm lòng tôi cảm thấy chùng xuống. Hầu như tất cả những người hiện diện đều có ai đó thân yêu bên cạnh: cha mẹ và con cái, hay những anh chị em của nhau. Đối với tôi, hình ảnh thiêng liêng nhất là cả gia đình cùng hiện diện trong sự thờ phượng Chúa vào đêm Giáng sinh. Tôi lấy hết can đảm bước qua cánh cửa nhà thờ. May mắn thay lúc đó tôi gặp một gia đình người quen và quyết định ngồi chung băng ghế với họ. Nước mắt tôi bắt đầu trào ra, và lăn dài trên má. Nó cứ tuôn ra không theo sự điều khiển của tôi. Tôi cầu nguyện với Chúa, “Chúa ơi, xin giúp con, con muốn ở đây, con muốn nghe lại câu chuyện Giáng sinh, ý nghĩa thực sự của Giáng sinh”.

Lời Chúa trong Thi Thiên 145:18 chép rằng: “Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, Tức ở gần mọi người thành tâm cầu khẩn Ngài.”

Trong khi tôi đang thầm nguyện thì điều kỳ diệu nhất đã xảy ra. Cô bé nhỏ nhắn ngồi ngay bên cạnh tôi - thiên thần Giáng sinh của tôi - đặt bàn tay bé nhỏ của cháu vào tay tôi và siết chặt. Như thể Chúa đã ban cho tôi tình yêu mà tôi đang rất cần. Trong giây phút đó, tôi nhận ra các thiên thần đã hát trong đêm Giáng sinh đầu tiên vẫn đang ở cùng và giúp đỡ con dân của Chúa ngày hôm nay. Trong cái nắm tay đó, tôi nhận thấy tình yêu Chúa dành cho mình thật tuyệt vời biết bao.
“Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng:
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới đất, ân ban cho người!” (Lu-ca 2:13-14)

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương và quan tâm con cách đặc biệt. Xin tình yêu Ngài cứ tiếp tục tuôn đổ, chữa lành những thương tổn trong tấm lòng con, và sử dụng con như một ống dẫn để dẫn truyền tình yêu của Ngài cho người khác nữa. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Quý thính giả thân mến, ước ao qua chương trình hôm nay, bạn tìm thấy niềm an ủi, sự khích lệ vì biết Chúa vẫn hằng yêu thương bạn và sai thiên sứ của Ngài ở bên cạnh để đỡ nâng, đồng hành với bạn. Vì vậy, cho dù có đang trống trải, cô đơn vì người thân không còn ở với mình, bạn hãy nhận lấy tình yêu Chúa và dạn dĩ đến với Hội Thánh của Chúa để cùng thờ phượng Ngài trong đêm Giáng sinh.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này