Tâm lý con người luôn khát khao được công nhận. Chúng ta tự hào khi được một người có địa vị bắt tay, vui sướng khi được người nổi tiếng đáp lại một lời bình luận trên mạng. Chúng ta nghĩ rằng được kết nối với những người vĩ đại sẽ làm cho giá trị của mình tăng lên. Nhưng sự công nhận của người đời thì mong manh và ngắn ngủi lắm. Dù họ có tử tế mỉm cười với bạn ngày hôm nay, họ cũng chẳng thể đồng hành cùng bạn trong những đêm dài thức trắng, hay những bước ngoặt đau đớn của cuộc đời. Khác biệt thay, có một tình yêu thương không cần bạn phải cố gắng thể hiện để được chú ý. Có một Đấng vĩ đại đã bằng lòng hạ mình để bước vào thế giới của bạn, để đứng bên cạnh bạn. Ngài bằng lòng phó chính mạng sống mình để bạn được công nhận, được yêu thương.
Hôm nay, ngày 25/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tori Troncone qua chủ đề CUỘC GẶP GỠ BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG
“Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài.” (Ê-phê-sô 1:5)
“Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài đã ban cho chúng ta trong Đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Ngay cả trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, để chúng ta được thánh hóa và không chỗ chê trách trước mặt Ngài. Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài, để ca ngợi ân điển vinh quang mà Ngài đã ban tặng cho chúng ta trong Con yêu dấu của Ngài!” (Ê-phê-sô 1:3-6)
Bạn đã bao giờ có cơ hội gặp gỡ một người nổi tiếng chưa? Tôi đã may mắn được trải nghiệm vài lần. Dù người đó là nhạc sĩ, diễn viên hài hay vận động viên, cuộc gặp gỡ luôn diễn ra theo cùng một kịch bản. Tôi đứng xếp hàng trong một đám đông chen chúc và kiên nhẫn đợi đến lượt mình. Khi bước lên phía trước, người nổi tiếng đó sẽ mỉm cười, hỏi tên tôi, cảm ơn tôi đã đến, ký tên vào áo hoặc ảnh lưu niệm, rồi cười tươi để chụp hình chung với tôi. Những người tôi từng gặp đều rất tử tế, nhưng sau đó chẳng ai trong số họ nhớ đến tôi. Chúng tôi không trở thành bạn bè. Chúng tôi không giữ liên lạc. Tôi cũng chẳng bao giờ được mời đi chơi hay tụ họp. Nhưng thành thật mà nói, nếu tôi kỳ vọng những điều đó thì thật là khờ khạo!
Qua Kinh Thánh, chúng ta biết rằng Đức Chúa Jêsus cũng từng thu hút những đám đông rất lớn trong suốt những năm tháng Ngài thi hành chức vụ trên đất. Nhưng những con người ấy tìm đến Ngài không phải vì sự hiếu kỳ nhất thời hay để tìm kiếm một chút danh tiếng hư không. Tận trong sâu thẳm, họ khao khát được lắng nghe tiếng phán đầy thẩm quyền của Ngài (Lu-ca 6:18) và mong mỏi một sự chữa lành toàn vẹn (Mác 2:3, Mác 10:47). Đó là tiếng lòng của những con người đầy tổn thương. Họ tha thiết tìm kiếm Đấng có thể lấp đầy mọi khoảng trống và xoa dịu nỗi đau, sẵn sàng chen lấn giữa biển người đông đúc để được đến gần Ngài (Mác 3:9). Thậm chí, có những đức tin đơn sơ chỉ ao ước một điều duy nhất: được chạm vào vạt áo của Ngài (Lu-ca 8:43-44, Ma-thi-ơ 14:36).
Đứng trước những nhu cầu cấp thiết đó, Ngài luôn bày tỏ tình yêu thương và dành trọn tâm sức để chăm sóc họ. Các sách Phúc Âm như Ma-thi-ơ 14:14, Mác 1:32-34, hay Lu-ca 9:11 đều minh chứng sống động cho tấm lòng của Ngài. Khi bước vào sự hiện diện của Ngài, đoàn dân năm xưa đã dự phần trong sự chữa lành, tìm thấy niềm hy vọng, sự bình an và yên nghỉ thật cho linh hồn. Những phép lạ ấy không chỉ xoa dịu nỗi đau thể xác, mà còn là sự bày tỏ sống động về lòng thương xót thiên thượng, minh chứng rằng Vương quốc Đức Chúa Trời đã hiện diện giữa nhân gian. Đặc biệt hơn cả, có một lần Ngài còn ban cho họ đặc ân vượt trên mọi sự mong đợi: nhận họ làm chính người nhà của Ngài!
Trong sách Mác chương 3, chúng ta đọc thấy Đức Chúa Jêsus lại thu hút một đám đông khác. Họ tụ tập quanh ngôi nhà mà Ngài và các môn đồ đang nhóm lại bên trong. Thân nhân của Jêsus nghe thấy chuyện đang xảy ra bèn đến để kéo Ngài ra khỏi đám đông (câu 20-21).
“Đám đông đang ngồi quanh Ngài, thưa với Ngài: “Kìa, mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia, đang tìm Thầy.” Ngài đáp: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Ngài đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh mình và nói: “Đây là mẹ Ta và anh em Ta! Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời ấy là anh em, chị em, và mẹ Ta vậy.” (Mác 3:32-35)
Được dự phần trong đoàn dân ngày hôm ấy chắc hẳn là một phước hạnh tuyệt vời biết bao! Có lẽ khi chen lấn giữa biển người để được nghe Đức Chúa Jêsus giảng luận, không một ai dám nghĩ rằng mình sẽ được Ngài nhận là người nhà. Họ đã nhận được một ân điển dư dật, vượt trên mọi điều lòng mình ao ước.
Sứ điệp Tin Lành dành cho bạn và tôi ngày hôm nay cũng chính là lẽ thật vinh hiển đó: khi chúng ta tìm kiếm, bước đi và đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Jêsus, chúng ta cũng được ban cho chính danh phận cao quý này! Lời Chúa trong sách Hê-bơ-rơ 2:11 khẳng định: “Vì Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều bởi một Cha mà ra. Vì lý do đó, Đức Chúa Jêsus không thẹn mà gọi họ là anh em.”
Và sứ đồ Phao-lô cũng bày tỏ trong Ê-phê-sô 1:5: “Trong tình yêu thương, Ngài đã định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài.”
Đây chính là cốt lõi của giao ước yêu thương: qua huyết báu của Đức Chúa Jêsus, mối quan hệ giữa tội nhân với Đấng Tạo Hóa không còn bị phân cách bởi tội lỗi, mà được biến đổi thành tình thân sâu sắc của một gia đình. Con người luôn mang nỗi sợ bị khước từ, nhưng trong Đấng Christ, chúng ta được chấp nhận hoàn toàn và được thuộc về Ngài mãi mãi. Tôi vô cùng biết ơn lời hứa trọn vẹn ấy hôm nay. Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi cuộc gặp gỡ với những vĩ nhân hay người nổi tiếng trên thế gian này, để được một lần chiêm ngưỡng Cứu Chúa Jêsus, và đón nhận lời mời gọi bước vào đại gia đình vĩnh cửu của Ngài!
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì đã cho con cơ hội được bước vào mối tương giao mật thiết với Ngài. Con biết ơn vì Ngài không phải là một Đấng vĩ nhân xa vời, chẳng thể tiếp cận. Cảm ơn Chúa vì không một ai đến với Ngài mà bị khước từ. Thật phước hạnh biết bao khi Ngài muốn đồng hành và ngự trị trong lòng con, để con được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, thế gian này có thể lãng quên bạn, những người mà bạn từng ngưỡng mộ có thể chẳng bao giờ biết đến sự hiện diện của bạn trong cuộc đời họ. Nỗi sợ bị khước từ, bị bỏ rơi, cảm giác lạc lõng giữa đám đông là một gánh nặng mà nhiều người trong chúng ta đang phải mang lấy hằng ngày. Nhưng trong Đấng Christ, mọi khoảng cách đã bị xóa nhòa. Giao ước yêu thương bằng huyết báu của Ngài đã mở ra cánh cửa dẫn đến thiên đàng, đem bạn từ địa vị của một tội nhân xa lạ trở nên con cái thuộc dòng dõi thánh của Đức Chúa Trời. Hôm nay, khi bước đi giữa những áp lực và định kiến của người đời, xin hãy khắc sâu lẽ thật này: bạn không phải là kẻ vô danh. Bạn là người nhà của Chúa, được Ngài yêu thương, bảo bọc và chấp nhận hoàn toàn. Hãy mở lòng ra, đặt trọn niềm tin nơi Ngài và dự phần vào phước hạnh đời đời mà Cha Thiên Thượng đã sắm sẵn cho cuộc đời bạn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận