Con người chúng ta rất dễ bị đánh lừa bởi những gì hiện rõ trước mặt: những nghịch cảnh tối tăm, những bức tường cao ngất mà chúng ta tin rằng mình chẳng thể nào vượt qua nổi. Phải chăng chúng ta đang mắc kẹt trong góc nhìn hữu hạn của xác thịt, nên chỉ chăm chú vào những gian truân trước mắt? Phải chăng những điều tưởng như bất khả thi đang thách thức ý chí yếu mềm của chúng ta? Hay có lẽ, chúng ta đang quá tập trung vào hoàn cảnh đến nỗi quên mất rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động?

Hôm nay, ngày 25/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Nina Keegan qua chủ đề ĐÔI MẮT BẠN CÓ ĐANG SÁNG RÕ?

“Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18)

“Đầy tớ của người Đức Chúa Trời dậy sớm và đi ra ngoài thì thấy quân lính với ngựa và xe đang bao vây thành. Anh ta nói với Ê-li-sê: “Thầy ơi! Chúng ta làm sao đây?” Ông bảo: “Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.” Rồi Ê-li-sê cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được.” Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Ê-li-sê.” (II Các Vua 6:15-17)

Tâm trí chúng ta đang hướng về đâu? Về những nan đề và sự bất lực của bản thân, hay về sự vĩ đại và quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời? Điều gì đang lấp đầy con mắt của lòng chúng ta?

Trên hết mọi điều, chúng ta cần hướng mắt về Cứu Chúa Jêsus. Chúng ta phải cầu xin Chúa mở đôi mắt thuộc linh của mình.

Trong II Các Vua 6, Ê-li-sê và người đầy tớ thức dậy để thấy cả một đạo quân hùng hậu đang bao vây thành. Trước cảnh tượng ấy, người đầy tớ vô cùng kinh hãi và kêu lên: “Thầy ơi! Chúng ta làm sao đây?” Đã bao nhiêu lần chúng ta cũng thốt lên chính xác câu hỏi ấy trong cơn hụt hẫng?

Nhưng thay vì hoảng sợ, Ê-li-sê lập tức cầu nguyện!

Không hề nao núng, ông cầu nguyện xin Chúa mở mắt cho đầy tớ mình. Đó không phải là đôi mắt thể xác, mà là đôi mắt thuộc linh. Ông cầu xin để người đầy tớ nhìn thấy điều vốn luôn hiện hữu nhưng mắt thường không thể nhận ra: đạo quân thiên thượng của Đức Chúa Trời đang ở đó, đông hơn và quyền năng hơn bất kỳ đạo quân nào của con người.

Khi Đức Chúa Trời mở mắt người đầy tớ, anh nhìn thấy cả sườn đồi đầy ngựa và xe bằng lửa bao quanh Ê-li-sê. Khung cảnh ấy nhắc chúng ta rằng những gì mắt thường nhìn thấy chưa bao giờ là toàn bộ thực tại. Nếu hôm nay Đức Chúa Trời cũng mở đôi mắt thuộc linh của chúng ta, liệu chúng ta sẽ nhìn thấy điều gì?
“Ông bảo: “Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó.” Rồi Ê-li-sê cầu nguyện: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được.” Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Ê-li-sê.” (II Các Vua 6:16-17)

Đạo quân thiên thượng của Đức Chúa Trời đã ở đó để bảo vệ và chiến đấu thay cho họ, dù không một ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đó chính là cách Đức Chúa Trời vẫn luôn hành động. Ngài luôn ở cùng chúng ta trong những lúc hoạn nạn. Ngài không bao giờ vắng mặt giữa những trận chiến của con cái Ngài. Khi chúng ta tưởng mình chỉ có một mình, Ngài vẫn đang hiện diện và hành động.
Kinh Thánh nhiều lần cho thấy Đức Chúa Trời là Đấng chiến đấu thay cho dân Ngài. Thế nên, thay vì chỉ dựa vào sức riêng, chúng ta được kêu gọi đặt trọn lòng tin nơi Ngài. Đức tin không đặt nơi những gì mắt thấy, nhưng nơi Đấng luôn thành tín dù chúng ta chưa nhìn thấy Ngài đang hành động.

Qua đức tin, chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đang hành động cho con dân Ngài theo những cách vượt quá điều mắt thường có thể thấy và tâm trí con người có thể hiểu thấu. Mỗi chúng ta đều sẽ có lúc đối diện với những thử thách tưởng như không còn lối thoát. Có những ngày, gánh nặng cuộc sống lớn đến mức chúng ta chỉ biết thở dài tự hỏi: “Làm sao mình có thể đi tiếp được đây?”

Nhưng mọi nguồn trợ giúp từ Đức Chúa Trời chưa bao giờ cạn. Ngài đã chuẩn bị mọi điều chúng ta cần. Ơn thương xót của Ngài không bao giờ cạn, ân điển của Ngài luôn đủ dùng, và đạo binh thiên thượng của Ngài vẫn đang thi hành ý muốn Ngài. Dù mắt trần không nhìn thấy, điều đó vẫn là sự thật.

Chúng ta phải luôn tìm kiếm Đức Chúa Trời và nhìn mọi sự bằng đôi mắt của đức tin. Hãy tin cậy Ngài, vì Ngài sẵn lòng ban mọi ơn cần dùng để chúng ta đứng vững và vượt qua mọi nghịch cảnh.

Nếu chúng ta không nhìn thấy Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống mình, vấn đề không nằm ở quyền năng hay sự sẵn lòng giải cứu của Ngài, mà có lẽ nằm ở đôi mắt thuộc linh của chính chúng ta. Xin Chúa mở mắt chúng ta để nhìn thấy sự hiện diện và công việc của Ngài rõ ràng hơn.

Ê-li-sê lại cầu nguyện. Lần này, ông không xin Đức Chúa Trời mở mắt, mà xin Ngài khiến quân thù bị mù lòa. Đức Chúa Trời đã đáp lời. Nhờ đó, Ê-li-sê không cần phải chiến đấu. Ông chỉ dẫn cả đạo quân ấy đến nơi Đức Chúa Trời đã định sẵn, và chính Ngài đã giải cứu dân Ngài. Chiến thắng không đến từ gươm giáo hay sức lực con người, mà đến từ quyền năng của Đức Chúa Trời.

Hai cách nhìn đối lập trong câu chuyện này cũng phản chiếu đời sống theo Chúa của mỗi chúng ta. Hoàn cảnh có thể không thay đổi ngay, nhưng khi Chúa mở mắt chúng ta, nỗi sợ sẽ không còn là điều chi phối tấm lòng nữa:

“Xin Chúa mở mắt con để con thấy sự diệu kỳ trong luật pháp của Chúa.” (Thi Thiên 119:18)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi chỉ nhìn thấy đạo quân của kẻ thù mà quên rằng đạo binh của Ngài vẫn luôn vây quanh và bảo vệ con dân Chúa. Giữa những giông bão và nghịch cảnh bủa vây, xin mở đôi mắt thuộc linh để con nhìn thấy quyền năng và sự hiện diện của Ngài, hầu cho con không còn sống trong sợ hãi nữa, mà vững bước trong đức tin. Xin giúp chúng con luôn hướng mắt về Ngài và bước đi vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, liệu đôi mắt thuộc linh của chúng ta đang mở hay đang khép lại? Có phải chính sự hoài nghi, thiếu đức tin, nản lòng và đời sống cầu nguyện hời hợt đã khiến chúng ta không còn nhìn thấy lẽ thật, để rồi từng bước rơi vào những cạm bẫy mà kẻ thù giăng sẵn? Chúng ta có dám tin rằng ngay khi lời cầu nguyện được dâng lên, Đức Chúa Trời đã bắt đầu hành động, dù mắt chúng ta chưa thể nhìn thấy? Hãy nhìn bằng đôi mắt của đức tin để nhận biết rằng đạo binh thiên thượng của Ngài vẫn đang chiến đấu vì con dân Ngài. Và mong sao hôm nay, đức tin của chúng ta cũng làm Cứu Chúa Jêsus đẹp lòng, để chúng ta tiếp tục bước đi trong sự bình an khi biết rằng mọi trận chiến đều ở trong tay Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này