Cũng như một em bé sẽ phát triển đầy đủ và khoẻ mạnh khi tương tác với người mẹ ngay trên chính biểu hiện của khuôn mặt, chúng ta sẽ tăng trưởng trong Chúa, hiểu biết ý muốn Chúa, làm Ngài vui lòng khi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa cách hết lòng.
“Khi Chúa phán: “Các con hãy tìm kiếm mặt Ta” thì lòng con thưa với Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.” (Thi Thiên 27:8).
Các nhà nghiên cứu nói rằng thị lực là phần phát triển sau cùng của trẻ sơ sinh so với các khả năng khác và các bé thường có xu hướng nhìn về phía những khuôn mặt. Các nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh cũng bắt đầu xem đoán vẻ mặt và tương tác từ khi chúng còn rất nhỏ. Một nụ cười có thể đem đến cho trẻ sự rung cảm và khiến trẻ phản ứng lại bằng một nụ cười. Nếu người mẹ thường xuyên mỉm cười và tương tác với trẻ thì trẻ cũng sẽ cười ngay khi biết người mẹ đang bước vào phòng.
Tương tự như vậy, trẻ sơ sinh có thể nhận ra khi một khuôn mặt biểu hiện khó chịu, cáu gắt. Nếu người mẹ tức giận và không cười với bé thì nụ cười của bé sẽ nhạt dần, đôi mắt của bé sẽ trông bối rối và khuôn mặt trở nên ngây ngô. Các bé học cách lấy tín hiệu từ những người khác trong phòng, đặc biệt là từ người mẹ.
Nếu trẻ sơ sinh không nhận được sự tương tác tích cực trong quá trình phát triển từ những ngày đầu, chúng sẽ bị hạn chế trong những tương tác cá nhân. Khi trẻ lớn hơn, chúng rất ít thể hiện cảm xúc để đáp lại người khác. Ở một số quốc gia, trẻ mồ côi thường được đặt trong cũi và ít có những tiếp xúc tích cực với người lớn. Kết quả là, chúng bị kém phát triển về mặt cảm xúc. Ngay cả sự tăng trưởng về thể chất cũng bị hạn chế. Vậy nên, tương tác trên khuôn mặt là cần thiết cho sự phát triển lành mạnh.
Là những người trưởng thành, chúng ta vẫn nhìn xem những khuôn mặt. Qua biểu hiện của nét mặt, chúng ta có thể nói một người đang hài lòng, thích thú, vui vẻ, hoặc bất mãn. Và tương ứng với mỗi vẻ mặt thì chúng ta điều chỉnh nét mặt của mình. Chúng ta dùng nét mặt của mình, hoặc là để góp phần làm câu chuyện trở nên sinh động hơn, hoặc là khiến cho cuộc trò chuyện mau chóng kết thúc.
Có lẽ Chúa tạo dựng chúng ta như vậy để chúng ta có thể liên hệ với Ngài cách xứng hợp vì Kinh Thánh nhiều lần nói chúng ta phải tìm kiếm và chăm xem mặt Chúa.
Đa-vít đã thưa với Chúa rằng:
“Nhưng con sẽ nhờ sự công chính của Chúa ban mà thấy mặt Chúa; khi con tỉnh thức, con sẽ thỏa nguyện, vì được chiêm ngưỡng hình dạng Ngài” (Thi Thiên 17:15). “Khi Chúa phán: “Các con hãy tìm kiếm mặt Ta” thì lòng con thưa với Chúa rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài” (Thi Thiên 27:8).
Đa-vít mong muốn và vui thoả khi được nhìn thấy mặt Chúa. Và Công Vụ Các Sứ Đồ 13:22 cho biết Chúa hài lòng về Đa-vít, có thể là vì ông chăm xem mặt Chúa hơn là vẻ mặt của những người xung quanh.
Trong Thi Thiên 11:4, Đa-vít nói:
“Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài; Ngôi Ngài ở trên trời. Mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò xét con cái loài người”
Chúa đang nhìn xem và chờ đợi chúng ta tìm kiếm mặt Chúa. Giống như một người mẹ hiền nhìn vào con mình, mắt của Chúa cũng ở trên chúng ta, chờ đợi chúng ta đáp lại ánh nhìn của Ngài, và khi đó trên khuôn mặt Ngài sẽ là một nụ cười vui thích.
Thi Thiên 11 khép lại bằng câu này:
“Vì Đức Giê-hô-va là công chính, Ngài yêu công lý; người chính trực sẽ được thấy mặt Ngài”.
Nếu chúng ta giống như con trẻ, nhìn vào mặt Chúa để biết ý muốn Ngài, thì Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta với đôi mắt Ngài. Và khi chúng ta bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ phản chiếu sự công chính của Ngài. Cũng giống như một đứa trẻ cười vui đáp lại cha mẹ mình, chúng ta sẽ vui thích trong niềm vui của Chúa.
Vấn đề là đôi khi chúng ta quá bận rộn, không có thời gian nhìn vào mắt Chúa. Chúng ta cũng đánh mất sự tập trung của mình vì xao nhãng vào những thứ khác.
Một khảo sát cho thấy Hội Thánh ngày nay cũng không quá khác biệt so với xã hội. Có vẻ như đó là một bằng chứng cho thấy Cơ Đốc nhân chúng ta đã không tìm kiếm Chúa như đáng phải có.
Nếu không tìm kiếm mặt Chúa, chúng ta sẽ giống như những đứa trẻ bị nhốt trong cũi một mình, đời sống tâm linh của chúng ta sẽ bị trì trệ, không phát triển bình thường. Khi đó, chúng ta sẽ không thể bày tỏ Chúa một cách rõ ràng cho thế giới của mình.
“Xin Chúa đừng ẩn mặt cùng đầy tớ Chúa, vì con đang gặp gian truân; xin mau mau đáp lời con” (Thi Thiên 69:17).
“Xin mặt Chúa chiếu sáng trên đầy tớ Chúa; Lấy sự nhân từ Chúa mà cứu vớt con” (Thi Thiên 31:16).
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin chiếu sáng mặt Ngài trên con, hướng dẫn con sống cuộc đời làm Chúa mỉm cười, và bày tỏ sự công chính Ngài ra cho những người xung quanh con. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Bạn thân mến, một người tìm kiếm mặt Chúa là người ở trong sự hiện diện của Chúa, gần gũi với Ngài. Bạn hãy chạy đến với Chúa ngay giờ này, trò chuyện cùng Ngài. Hãy xin Chúa bày tỏ ý định Ngài cho bạn qua những trang Kinh Thánh.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận