Thông thường, chúng ta rất dễ nhận ra sai lầm của người khác. Khi nghe ai đó đưa ra một quyết định thiếu khôn ngoan, thất bại trong công việc, hay vấp ngã trong đời sống thuộc linh, chúng ta thường nghĩ: “Nếu là mình, chắc mình đã làm tốt hơn.” Thế nhưng, khi dành thời gian suy ngẫm Lời Chúa, chúng ta sẽ nhận ra rằng vấn đề không chỉ nằm ở người khác. Đôi khi chính chúng ta cũng đang vật lộn với sự nghi ngờ, sự cứng lòng và những lựa chọn chưa đẹp lòng Chúa.

Hôm nay, ngày 27/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jordan Buntgen qua chủ đề HÃY CẮT BÌ TẤM LÒNG.

“Vậy hãy cắt bì tấm lòng của anh em và đừng cứng cổ nữa.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:16)

“Kìa, trời và các tầng trời cao nhất, đất và mọi vật trên đất đều thuộc về Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Thế nhưng Đức Giê-hô-va lại tỏ lòng yêu thương tổ phụ anh em và trong muôn dân Ngài đã chọn anh em là dòng dõi họ, như anh em thấy ngày nay. Vậy hãy cắt bì tấm lòng của anh em và đừng cứng cổ nữa.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 10:14-16)

Bạn đã bao giờ đọc Kinh Thánh và cảm thấy thất vọng về các nhân vật trong đó chưa? Tôi từng tự hỏi làm sao dân Y-sơ-ra-ên có thể nghi ngờ quyền năng của Đức Chúa Trời khi đã đi qua Biển Đỏ; làm sao họ có thể than phiền về sự chu cấp của Ngài sau khi được nhận ma-na mỗi ngày; hay làm sao họ có thể tiếp tục phạm tội sau khi được Chúa giải cứu khỏi ách nô lệ. Sự thành tín của Đức Chúa Trời dường như quá rõ ràng. Làm sao họ có thể mù quáng và vô tín đến như vậy?
Nhưng trong khi tôi phán xét những nhân vật trong Kinh Thánh, thậm chí cả những người xung quanh mình, Chúa bắt đầu cho tôi thấy tôi cũng yếu đuối như vậy.

“Đã bao giờ con nghi ngờ sự chu cấp của Ta chưa?”

“Đã bao giờ con đi theo ý riêng thay vì chờ đợi thời điểm của Ta chưa?”

“Đã bao giờ con biết điều mình làm là sai nhưng vẫn lựa chọn nó chưa?”

Tôi suy nghĩ và thú nhận với Chúa rằng tất cả các câu trả lời đều là: “Có”.
Khi nhìn lại chính mình, tôi nhận ra rằng cả dân Y-sơ-ra-ên và bản thân tôi đều đối diện với những trận chiến trong tấm lòng và việc làm thế nào để đầu phục Chúa. Và đó là điều khiến lời kêu gọi của Môi-se trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 10 trở nên cần thiết đối với mỗi chúng ta hôm nay.

Môi-se đã khuyên dân sự: “Hãy cắt bì tấm lòng của anh em và đừng cứng cổ nữa” (câu 16). Trong thời Cựu Ước, cắt bì là dấu hiệu của giao ước mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên, cho thấy họ là dân thuộc riêng về Ngài (Sáng Thế Ký 17:9-14). Nhưng ở đây, Môi-se không nói đến nghi thức bề ngoài, mà ông đang nói đến tình trạng của tấm lòng. “Cắt bì tấm lòng” có nghĩa là loại bỏ sự cứng cỏi, kiêu ngạo và những điều ngăn trở chúng ta đầu phục Chúa hoàn toàn. Đó không phải là hình thức bên ngoài mà là thực chất bên trong.

Nhưng trước khi kêu gọi dân sự thay đổi, Môi-se đã nhắc họ nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã “tỏ lòng yêu thương tổ phụ anh em” và “trong muôn dân Ngài đã chọn anh em”. Chúa không nói họ hãy cắt bì tấm lòng mình trước đi, rồi Ngài sẽ yêu họ, nhưng Ngài nói rằng Ngài đã yêu và chọn họ, vậy họ phải sống xứng đáng với điều đó. Điều này cho thấy sự vâng phục không phải là cách để chúng ta có được tình yêu của Chúa, nhưng là sự đáp ứng đối với ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Từ đó, chúng ta hiểu rằng vấn đề lớn nhất của dân Y-sơ-ra-ên không nằm ở việc họ thiếu phép lạ hay thiếu bằng chứng về quyền năng Chúa, mà nằm ở chính tấm lòng của họ. Họ đã tận mắt nhìn thấy Biển Đỏ rẽ ra, nhận ma-na từ trời và kinh nghiệm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời từ lần này đến lần khác, nhưng họ vẫn thường xuyên chống nghịch Ngài.

Ngày nay, chúng ta cũng có thể rơi vào tình trạng tương tự. Chúng ta biết Lời Chúa, phục vụ Chúa, thậm chí từng nhìn thấy và kinh nghiệm quyền năng của Chúa, nhưng tấm lòng của chúng ta đôi khi vẫn cứng cỏi trước Chúa.

Vì vậy, điều chúng ta cần nhất là một tấm lòng mềm mại và sẵn sàng để được thay đổi, chứ không phải là thêm nhiều phép lạ hay nhiều trải nghiệm thuộc linh mới mẻ hơn.

Dân Y-sơ-ra-ên có thể giữ giao ước cắt bì ở bề ngoài rất tốt, nhưng nếu tấm lòng bề trong của họ vẫn cứng cỏi, Đức Chúa Trời vẫn không đẹp lòng. Cũng vậy, bạn có thể thể hiện đức tin bề ngoài của mình bằng cách đi nhà thờ mỗi tuần, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, tham gia nhiều mục vụ, nhưng những điều đó sẽ trở nên hình thức nếu tấm lòng vẫn chưa được “cắt bì” và chưa thật sự đầu phục Chúa.
Tôi biết ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi thấy sự bất toàn của chính mình và tiếp tục sửa dạy tôi. Ngày nay, khi đọc về những thất bại của các nhân vật trong Kinh Thánh, tôi không còn nhìn họ với thái độ phán xét nữa. Thay vào đó, tôi nhìn thấy sự nhẫn nại, thành tín và công việc biến đổi của Đức Chúa Trời trên đời sống từng người. Đó là điều đem lại niềm hy vọng và khích lệ trong hành trình đi theo Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, xin Cha tha thứ cho con vì đã có lúc con phán xét những yếu đuối của người khác nhưng lại không nhìn ra tội lỗi của chính mình. Con biết bản thân không thể tự thay đổi tấm lòng của mình nếu không có Ngài. Nguyện xin Chúa Thánh Linh tiếp tục biến đổi con, để con thật sự yêu kính và bước đi với Ngài mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chính tình yêu của Chúa là điều thúc đẩy chúng ta từ bỏ sự cứng lòng và đầu phục Ngài trọn vẹn. Có lẽ hôm nay điều bạn cần là dành thời gian chân thành với Chúa, để Lời Ngài soi xét chính tấm lòng mình. Hãy tự hỏi: Có điều gì tôi vẫn đang cố chấp không chịu buông bỏ? Có ai tôi vẫn đang giữ lòng cay đắng, phán xét hoặc không muốn tha thứ? Có lĩnh vực nào tôi vẫn biết ý Chúa nhưng lại chọn làm theo ý riêng? Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào những thiếu sót của người khác mà quên để Lời Chúa chạm đến chính đời sống mình. Một tấm lòng mềm mại trước mặt Chúa sẽ luôn là mảnh đất màu mỡ để Ngài tiếp tục hành động và biến đổi. Hôm nay, hãy cầu xin Đức Thánh Linh “cắt bì tấm lòng” bạn, loại bỏ sự kiêu ngạo, cứng cỏi và tự mãn, để bạn bước đi trong sự khiêm nhường và vâng phục. Khi chính bạn được Chúa biến đổi mỗi ngày, bạn sẽ không còn là người chỉ biết chỉ trích hay lên án, nhưng sẽ trở nên một người đầy lòng thương xót, biết nâng đỡ những người đang vấp ngã và phản chiếu tình yêu, sự nhẫn nại của Đấng Christ đến với họ. Đó cũng chính là dấu ấn của một môn đồ thật đang được Chúa đổi mới từng ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này