Đôi khi những thất bại và tổn thương trong quá khứ khiến chúng ta cảm thấy mình không còn xứng đáng để nhận được những điều tốt đẹp. Những ký ức đau thương cứ thế đè nặng trong tâm hồn, tạo ra những bức tường ngăn cản chúng ta trải nghiệm tình yêu và sự bình an. Nhưng khi chúng ta chịu mở lòng để Chúa bước vào và chữa lành những vết thương ấy, cuộc đời chúng ta sẽ hoàn toàn thay đổi.

Hôm nay, ngày 27/10/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jordan Buntgen qua chủ đề ĐỂ CHÚA PHỤC HỒI LINH HỒN BẠN.

“Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:9-10)

Châm Ngôn 31:25-27 mô tả hình ảnh người phụ nữ tài đức: “Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, mỉm cười khi nghĩ đến tương lai. Miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng.”

Hôn nhân là một hành trình đầy va vấp trong cuộc đời tôi. Ở tuổi 20, chính tay tôi đã đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn, và chỉ sáu tháng sau, tôi lại bước vào một cuộc hôn nhân mới. Vài năm sau đó, khi tin nhận Chúa, tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh. Từng dòng chữ trong Châm Ngôn 31 lại khiến lòng tôi trĩu nặng. Tôi cảm thấy như mình không còn xứng đáng. Dù tôi có thể hiểu được sự vất vả, tận tụy mà người phụ nữ dành cho gia đình, nhưng khi nghĩ đến phẩm hạnh của người, tôi không thể nào mường tượng ra bản thân mình “mặc lấy sức lực và oai phong”. Khi nhìn vào trong gương, tất cả những gì tôi thấy là tội lỗi, là vết dấu của thất bại. Tôi biết mình đã được cứu, nhưng tôi vẫn chưa nhận ra mình đã được chuộc lấy hoàn toàn.

Nhiều người trong chúng ta đã dâng cuộc đời mình cho Cứu Chúa Jêsus, nhưng lại chưa bao giờ để Ngài thực sự chạm vào sâu thẳm linh hồn mình. Mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài chỉ như lướt qua bề mặt, chỉ dừng lại ở lời tạ ơn, rằng: “Tạ ơn Chúa vì đã hy sinh trên thập tự giá để con được lên thiên đàng” – nhưng chỉ dừng lại ở đó, chẳng có gì hơn. Chúng ta biết có ân điển và lòng thương xót tràn đầy ở cuối hành trình, nhưng lại quên rằng Chúa muốn chúng ta trải nghiệm sự dư dật của Ngài ngay từ chính giây phút này, trong cuộc sống hiện tại hôm nay.

“Ta là cái cửa, nếu ai do Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Họ sẽ vào ra và gặp đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:9-10)

Sự sống sung mãn bắt đầu khi chúng ta mở lòng mời Đức Chúa Jêsus bước vào, không chỉ để Ngài bảo đảm cho chúng ta một chỗ trên thiên đàng, mà còn để Ngài phục hồi và cứu chuộc mọi nỗi đau trong câu chuyện của chúng ta. Khi khám phá ra bài học này, tôi chợt cảm nhận tiếng Chúa dạy khuyên: “Phải chăng con nghĩ rằng ân điển của Ta chỉ dành riêng cho một số người mà thôi?” Điều đó giống như một lời nhắc nhở dịu dàng, rằng chính tôi là người đang cản trở sự đổi mới trong đời sống mình mình. Tôi đã mang trên mình gánh nặng của tội lỗi, tự tách mình ra; trong khi Chúa luôn sẵn lòng dang tay đón chờ tôi, để nói với tôi rằng tôi là người ĐƯỢC YÊU, ĐƯỢC CHỌN VÀ ĐƯỢC CỨU.

Chúa đã ban cho tôi một giấc chiêm bao tuyệt đẹp. Trong giấc mơ ấy, tôi đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống một vùng đất rực rỡ. Ngôi nhà lớn tỏa ra ánh sáng ấm áp từ những ô cửa sổ, và xung quanh là những chiếc đèn lồng lung linh thắp sáng con đường dẫn đến cửa chính. Có nhiều lối đi dẫn tới ngôi nhà, mỗi lối đều có cánh cổng mở rộng, nhưng tôi cảm nhận được sự an toàn từ hàng rào bảo vệ. Khi tôi bước qua cổng, một thoáng ngập ngừng ập đến: “Liệu tôi có được mời vào không?” Thế nhưng, ngay lúc đó, tôi thấy những người từ xa chạy tới, reo hò: “Cô ấy đã về nhà!” Khi đi xuống ngọn đồi, tôi dần dần buông xuống những chiếc túi nặng nề bên mình, với những cái tên được ghi trên đó: Xấu Hổ, Tội Lỗi, Bất An, Sợ Hãi, Thất Bại, và nhiều cái tên khác, để từng bước một nhẹ nhàng hướng về phía ánh sáng và tình yêu đang chờ đợi mình.

Hôm nay, tôi kêu gọi bạn đối diện với những vấn đề của mình bằng cách đọc Kinh Thánh: những khoảnh khắc nào khiến bạn cảm thấy mình không xứng đáng, hoặc bị lên án, hay mang nặng cảm giác tội lỗi? Hãy để sự cứu chuộc của Chúa thấm nhuần vào từng góc tối ấy, để biến những gánh nặng thành minh chứng tình yêu chữa lành tuyệt vời của Ngài.

Cầu nguyện: Tạ ơn Đức Chúa Cha đã hy sinh Con Một của Ngài là Cứu Chúa Jêsus, để những đứa con lạc lối có thể trở về trong vòng tay yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã khôi phục cuộc đời con, nhắc nhở con về giá trị thực sự mà con có trong Ngài. Nguyện Thánh Linh dẫn dắt con, ban cho con sự khôn ngoan để sống theo đúng mục đích mà Ngài đã đặt để cho cuộc đời con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, chính dòng huyết báu của Cứu Chúa Jêsus đã đổ ra để chúng ta được trở nên con cái quý giá của Ngài. Vì thế, xin đừng để quá khứ hay tội lỗi định nghĩa giá trị của chúng ta. Hãy trao dâng mọi gánh nặng, mọi nỗi đau lên cho Chúa, thì mọi vết thương sẽ dần được xoa dịu, và ánh sáng Ngài. sẽ tràn ngập tâm hồn. Hãy tin cậy nơi tình yêu cứu chuộc của Chúa, để chúng ta có thể sống trọn vẹn và xứng đáng với những điều tốt đẹp mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này