Nhiều người ngày nay có xu hướng chạy theo trào lưu, bị lôi cuốn theo đám đông mà đánh mất sự lựa chọn của chính mình. Đó không phải là lối sống của người Cơ Đốc. Chúa kêu gọi người tin Ngài phải luôn ‘tĩnh thức’, nghĩa là sẵn sàng, chủ động, không để bị lôi cuốn. Tại sao chúng ta cần phải sống tỉnh thức?
Hôm nay, ngày 29/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề HÃY TỈNH THỨC.
Vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày, cũng không biết giờ.” (Ma-thi-ơ 25:13)
“Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô dại và năm cô khôn. Những cô dại đem đèn nhưng không đem dầu theo; còn những cô khôn đem đèn và đem cả dầu theo. Vì chàng rể đến trễ nên tất cả các cô đều buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Nhưng đến nửa đêm, có tiếng gọi: ‘Kìa, chàng rể đến! Hãy ra đón người!’ Các trinh nữ thức dậy và sửa soạn đèn của mình. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: ‘Xin các chị sớt cho chúng tôi ít dầu vì đèn chúng tôi sắp tắt.’ Nhưng các cô khôn trả lời: ‘Không thể được, sẽ không đủ cho cả chúng tôi và các chị; tốt hơn, các chị nên đi đến người bán dầu mà mua.’ Nhưng trong lúc họ đi mua, thì chàng rể đến. Những người đã sẵn sàng thì đi với chàng rể vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Một lúc sau, các trinh nữ kia cũng đến, thưa rằng: ‘Chủ ơi, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi!’ Nhưng người chủ đáp: ‘Ta nói thật với các cô, ta không biết các cô là ai cả.’ Vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày, cũng không biết giờ.” (Ma-thi-ơ 25:1-13)
Tôi không phải là người lớn lên trong Hội Thánh. Khi còn nhỏ, tôi thường chỉ đến nhà thờ để tham gia các lớp Thánh Kinh Hè. Mãi đến năm 20 tuổi, tôi mới quyết định tiếp nhận Chúa Jêsus. Kể từ giây phút ấy, cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi.
Theo thời gian, tôi nhận ra rằng những lựa chọn mỗi ngày có thể kéo tôi đến gần Chúa hơn hoặc khiến tôi xa cách Ngài hơn. Không ai có thể tin nhận Chúa thay cho tôi, cũng không ai có thể duy trì mối tương giao với Chúa thay cho tôi. Tôi có thể đến nhà thờ vào mỗi Chúa nhật, nghe những bài giảng đầy ơn, hát vài bài thánh ca, nhưng nếu không dành thời gian riêng để học Lời Chúa, cầu nguyện và thờ phượng Ngài hằng ngày, đức tin của tôi sẽ không thể nào tăng trưởng.
Dĩ nhiên, sự nhóm lại và thờ phượng cùng Hội Thánh là điều rất quan trọng, nhưng sinh hoạt ấy không thể thay thế cho mối tương giao cá nhân với Chúa. Khi thì giờ riêng tư với Chúa bị xem nhẹ, chúng ta sẽ trở nên khô hạn và mất đi sự tỉnh thức thuộc linh, trong khi ý muốn của Chúa cho đời sống Cơ Đốc là phải tỉnh thức.
Chúa Jêsus đã kể một dụ ngôn dùng để minh họa cho sự tỉnh thức, được chép trong Ma-thi-ơ 25:1-13. Kết thúc dụ ngôn, Chúa Jêsus cảnh báo: “Vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày, cũng không biết giờ” (câu 13).
Trong bối cảnh lễ cưới xưa của người Do Thái, chàng rể thường đến vào thời điểm không được báo trước. Những người tham gia đoàn rước phải luôn chuẩn bị sẵn sàng đèn và dầu để đón chàng rể. Chúa Jêsus dùng hình ảnh rất quen thuộc ấy để dạy rằng không ai biết chính xác ngày Ngài trở lại. Vì vậy, người theo Ngài phải luôn sống trong trạng thái sẵn sàng.
Trong dụ ngôn, chàng rể tượng trưng cho Chúa Jêsus, còn mười người nữ đồng trinh tượng trưng cho những người chờ đợi Ngài. Điều đáng chú ý là cả mười người đều mang “đèn”. Bề ngoài họ rất giống nhau, cũng như nhiều người ngày nay đều tham gia các sinh hoạt của tôn giáo, đi nhà thờ và xưng mình là Cơ Đốc nhân.
Tuy nhiên, sự khác biệt còn lại nằm ở “dầu”. Chúa Jêsus không giải thích trực tiếp dầu tượng trưng cho điều gì. Tuy nhiên, trong nhiều phân đoạn Kinh Thánh, dầu thường là biểu tượng cho Đức Thánh Linh (Xa-cha-ri 4:1-7). Đèn không thể cháy nếu thiếu dầu, cũng vậy, một đời sống thuộc linh không thể sống động nếu thiếu sự hiện diện và biến đổi của Đức Thánh Linh. Vì không chuẩn bị, nên năm cô dại phải xin mượn dầu của năm cô khôn nhưng không thể. Cũng vậy, chúng ta không thể “vay mượn” đức tin hay sự tỉnh thức từ mục sư, cha mẹ, hay bất cứ người nào, nhưng phải từ chính chúng ta.
Khi năm cô dại quay lại và xin được mở cửa, thì chàng rể đáp rằng: “Ta nói thật với các cô, ta không biết các cô là ai cả” (câu 12). Chàng rể không biết những người dại vì họ thật sự không có mối liên hệ gì với chàng. Cũng vậy, đôi khi chúng ta chỉ biết về Chúa Jêsus, nhưng chưa bao giờ thuộc về Ngài. Chúng ta chỉ có tôn giáo bề ngoài, nhưng chưa bao giờ có sự tái sinh và đổi mới bên trong.
Vì thế, dụ ngôn này đang chất vấn đời sống thuộc linh hiện tại của mỗi chúng ta.
Có thể chúng ta vẫn đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, phục vụ Chúa hay tham gia các chương trình của Hội Thánh. Nhưng những điều đó xuất phát từ tấm lòng yêu mến Chúa, hay chỉ là những thói quen tôn giáo? Chúng ta đang sống theo Thánh Linh, hay chỉ đang cố gắng giữ đức tin của mình một cách mệt mỏi?
Nếu cảm thấy đời sống thuộc linh của mình đang khô hạn, thiếu tỉnh thức và đánh mất niềm vui trong sự hiện diện của Ngài, điều chúng ta cần làm là trở về với Chúa, dành thời gian xét lại tấm lòng mình, ăn năn và cầu xin Đức Thánh Linh đổi mới. Hãy khao khát được ở trong mối tương giao với Chúa nhiều hơn, để khi Ngài trở lại, chúng ta có thể vui mừng đứng trước mặt Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì sự yếu đuối và thờ ơ trong đời sống đức tin của mình. Xin kéo con đến gần với Ngài mỗi ngày, ban thêm dầu cháy trong đèn con, để con không chỉ có hình thức bên ngoài nhưng là một đời sống thật sự thuộc về Chúa. Chúa ơi, con không muốn tấm lòng con xa lạ với Chúa Thánh Linh, nhưng luôn được Ngài soi sáng, cáo trách và biến đổi, để con có thể sống tỉnh thức, trung tín trong những ngày cuối cùng. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, đã đến lúc chúng ta cần lắng nghe tiếng gọi của Chúa để vùng dậy khỏi sự hâm hẩm và trì trệ trong đời sống thuộc linh. Hãy khao khát một mối tương giao chân thật và mật thiết với Chúa ngay trong hôm nay. Đừng tiếp tục chai lì trước sự cáo trách của Ngài. “Đêm đã khuya, ngày gần đến”, chúng ta cần lột bỏ công việc tối tăm, mặc lấy khí giới của sự sáng, để sống tỉnh thức trong khi chờ đợi Ngài trở lại.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận