Đã bao nhiêu lần bạn tự nhủ rằng đây là lần cuối cùng mình đặt hy vọng, để rồi lại nhận về một cú ngã đau hơn trước? Khi những cánh cửa lần lượt khép lại, khi những nỗ lực chân thành chỉ đổi lấy sự hụt hẫng và bội bạc, trái tim con người ta sẽ tự động dựng lên những lớp gai bảo vệ. Chúng ta học cách chai sạn, học cách thôi không mơ mộng, và tồi tệ nhất là thỏa hiệp với ý nghĩ: không hy vọng thì sẽ không bao giờ phải thất vọng nữa. Niềm tin từng rực rỡ thuở nào cứ thế bị bào mòn, để lại bên trong lồng ngực một khoảng trống hoác và lạnh lẽo. Nhưng bạn có nghĩ rằng, ở đâu đó vẫn luôn có một niềm hy vọng đủ lớn để khiến tấm lòng chúng ta dám tin cậy và bắt đầu lại?

Hôm nay, ngày 29/09/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề HY VỌNG LÀ CÓ THẬT

“Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!” (Rô-ma 15:13)

Trên đường đi làm, tôi nhìn thấy dòng chữ được viết trên tấm biển của một nhà thờ: “Hy Vọng Là Có Thật.”

Tôi đã dừng lại suy ngẫm, và dĩ nhiên, tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói ấy. Nhưng khi nghĩ kỹ hơn về mấy chữ ngắn ngủi, đơn sơ đó, tôi nhận ra rằng đối với rất nhiều người, hy vọng lại là điều xa vời, thậm chí dường như không có thật.
Tôi tin rằng một trong những món quà quý giá nhất chúng ta có thể trao cho người khác chính là hy vọng.

Bạn thấy đấy, một người đang tuyệt vọng và cô đơn thường không thể tự mình thoát khỏi hoàn cảnh mà họ đang đối diện. Họ mang trong lòng nỗi đau mất mát sâu sắc cùng cảm giác bất lực đến tột cùng. Đó là lúc chúng ta cần đến bên họ, mang Tin Lành của Chúa Jêsus đến với họ, cùng với tất cả những gì Ngài ban cho: sự cứu rỗi, sự quan phòng, tình yêu thương và một niềm hy vọng thật.

“Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn.” (Giăng 10:10)

Hy vọng có nghĩa là trông chờ với lòng tin cậy và mong đợi. Chúng ta cần đem Lời Chúa và niềm hy vọng nơi Ngài đến với những người chưa biết rằng hy vọng là có thật. Khi chúng ta mang hy vọng đến, cũng là lúc chúng ta đang mang sự sống đến cho họ.

Khoảnh khắc chúng ta học được cách mở lòng tin cậy một lần nữa thực sự là một bước ngoặt đổi thay cả cuộc đời. Bước ngoặt ấy vượt xa những lời khẩn nài xin Chúa giải quyết giúp mình một nhu cầu trước mắt, đó còn là lúc chúng ta biết trông ngóng Ngài hành động, và vững lòng tin rằng Ngài vẫn đang làm những điều vượt trên tầm nhìn hạn hẹp của mình.

Đâu đó giữa những lời cầu xin, lòng tin cậy và kiên nhẫn chờ đợi Chúa đáp lời, chúng ta sẽ tìm thấy điều mình thực sự đang rất cần.

“Con tin chắc sẽ thấy sự tốt lành của Đức Giê-hô-va trong đất người sống.” (Thi Thiên 27:13)

Từ lâu, tôi đã cảm nhận rằng một trong những vấn đề lớn nhất của thế giới ngày nay đó là: có quá nhiều người đã đánh mất hy vọng. Quanh ta dường như lúc nào cũng bủa vây những tổn thương, những nan đề chồng chất, bệnh tật, hoạn nạn, áp lực tài chính, rạn nứt gia đình, cùng bao biến động xã hội và nỗi lo thời cuộc. Thế giới ngỡ như đã cạn kiệt đi mọi tia sáng hy vọng.

Nếu vắng bóng Đức Chúa Trời, cuộc đời này quả thật là một chốn tồi tệ và tuyệt vọng làm sao. Thế nhưng, với sự giúp đỡ và bàn tay dìu dắt của Ngài, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua. Tôi muốn bạn biết rằng, bất kể ngay lúc này bạn đang phải đối diện với hoàn cảnh nào đi nữa, niềm hy vọng vẫn luôn hiện hữu. Có thể bạn chưa nhìn thấy hay cảm nhận được niềm hy vọng ấy, nhưng ánh sáng vẫn luôn ở đó, trọn vẹn dành cho bạn.

Làm thế nào để tìm lại hy vọng? Chỉ có một nơi duy nhất chúng ta có thể tìm thấy hy vọng thật – đó chính là trong Cứu Chúa Jêsus.

Tôi đã thử tra cứu từ “hy vọng” trong Kinh Thánh và tìm thấy biết bao lời hứa tuyệt vời. Phần lớn những câu Kinh Thánh ấy nằm trong các sách Thi Thiên và Châm Ngôn. Trong cuộc đời mình, vua Đa-vít đã nhiều lần rơi vào cảnh ngặt nghèo, và chính những lúc ấy, ông phải tự nhắc nhở mình rằng niềm hy vọng là có thật, bởi điều đó đến từ chính Đức Chúa Trời. Dưới đây là đôi dòng tâm tình mà Đa-vít đã cầu nguyện dâng lên Chúa:

“Lạy Chúa, bây giờ con trông mong gì? Niềm hi vọng của con ở nơi Chúa.” (Thi Thiên 39:7)

“Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; vì Ta sẽ còn ca ngợi Ngài, là Đấng cứu giúp ta và là Đức Chúa Trời của ta.” (Thi Thiên 42:11)

“Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài. Xin dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con, vì Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng cứu rỗi con; Hằng ngày con trông đợi Ngài.” (Thi Thiên 25:4-5)
“Thật chẳng ai trông cậy Ngài mà bị hổ thẹn.” (Thi Thiên 25:3)

“Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài, và những người hi vọng nơi lòng nhân từ Ngài.” (Thi Thiên 33:18)

“Xin Chúa nhớ lại lời Chúa đã phán với đầy tớ Chúa, vì nhờ lời ấy, Ngài khiến con hi vọng.” (Thi Thiên 119:49)

Hãy trọn lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, bởi đó là điều Ngài hằng mong mỏi ở mỗi chúng ta. Bạn cần học cách thuận phục và đồng điệu với góc nhìn của Chúa về chính hoàn cảnh mình đang trải qua. Giữa những bộn bề, Ngài đang bày tỏ điều gì về con người bạn và ý muốn tuyệt vời của Ngài dành cho cuộc đời bạn? Đừng để cảm xúc mong manh hay những nỗi sợ hãi nhất thời dẫn dắt. Thay vào đó, chúng ta phải luôn tự nhắc nhở rằng chương trình mà Chúa định sẵn cho đời sống chúng ta luôn là những ý tưởng tốt lành. Tiên tri Giê-rê-mi đã khắc ghi những lời hứa đầy an ủi ấy:

“Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” (Giê-rê-mi 29:11)

Chúng ta hoàn toàn chẳng cần phải chìm đắm trong nỗi thất vọng hay cảm giác lẻ loi, cô độc. Ngược lại, chúng ta có quyền được tràn ngập niềm hy vọng! Tình yêu thương diệu kỳ của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong tâm hồn sẽ thắp bùng lên ngọn lửa hy vọng vốn đã từng bị vùi lấp sâu trong đáy lòng. Và chính Lời Ngài sẽ tiếp thêm sức mạnh, khích lệ chúng ta, mỗi khi chúng ta tìm kiếm Ngài với tấm lòng mong đợi cùng một đức tin vững vàng. Sứ đồ Phao-lô đã từng gửi gắm những lời động viên đầy phước hạnh ấy qua thư Rô-ma:

“Và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.” (Rô-ma 5:5)

“Những gì đã được chép từ xưa đều nhằm dạy dỗ chúng ta, để nhờ sự kiên định và khích lệ của Kinh Thánh mà chúng ta có niềm hi vọng.” (Rô-ma 15:4)

Sau đây là một vài phân đoạn Kinh Thánh then chốt, giúp chúng ta nhìn thấy những điều cần thực hành trong đời sống đức tin. Những lời như “hãy vững lòng”, “lấy can đảm”, “trông chờ”, “kính sợ Đức Chúa Trời trong sự cung kính và thờ phượng”, “trông đợi sự hy vọng”, “kiên nhẫn chờ đợi” và “vui mừng trong hy vọng” đều nhắc chúng ta về những điều mình có thể thực hành mỗi ngày. Hãy đọc lớn những phân đoạn Kinh Thánh này trong giờ Tĩnh Nguyện mỗi ngày. Hãy để Lời Đức Chúa Trời đi vào chính hoàn cảnh của bạn, và bạn sẽ nhận thấy niềm hy vọng dần trở lại khi chính miệng mình tuyên xưng những lời Ngài trên cuộc đời mình.

“Hỡi những người trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí!” (Thi Thiên 31:24)

“Những người kính sợ Chúa sẽ vui mừng khi thấy con, vì con đặt hi vọng nơi lời Ngài.” (Thi Thiên 119:74)

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31)

“Nhưng khi đã thấy được điều mình hi vọng rồi thì không còn là hi vọng nữa. Vì ai lại hi vọng vào điều mình đã thấy? Nhưng nếu đặt hi vọng vào điều mình không thấy thì chúng ta cứ kiên nhẫn chờ mong điều đó.” (Rô-ma 8:24b-25)

“Hãy vui mừng trong hi vọng, kiên nhẫn trong hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” (Rô-ma 12:12)

Ước mong những lời đầy năng quyền này sẽ đem lại sự sống cho bạn. Hãy lớn tiếng công bố những lời hy vọng trên chính cuộc đời và hoàn cảnh của mình. Tôi có hy vọng! Niềm hy vọng của tôi đặt nơi Chúa! Tôi sẽ vững lòng và trông đợi Chúa. Tôi phó thác cuộc đời mình và gia đình mình trong sự tin cậy Đức Chúa Trời. Hãy tuyên xưng những lời này mỗi ngày. Hy Vọng Là Có Thật. Hy vọng đến từ Đức Chúa Trời! Ngài đã đặt hy vọng trong lòng bạn. Hãy cất tiếng tuyên xưng và chờ xem những gì Chúa sẽ làm.

“Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!” (Rô-ma 15:13)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đã có lúc con mệt mỏi vì những hụt hẫng và thất vọng, đến mức chẳng dám mong chờ điều gì nữa. Xin tha thứ cho sự yếu đuối ấy và thắp bùng lên ngọn lửa hy vọng trong lòng con một lần nữa. Hôm nay, con xin phó thác mọi bế tắc và lo âu vào bàn tay nhân từ của Ngài. Xin ban cho con đức tin vững vàng để trông đợi phép lạ từ Cứu Chúa Jêsus – nguồn hy vọng duy nhất của đời sống con. Xin Thánh Linh Ngài khỏa lấp tâm linh con bằng sự bình an và niềm vui trọn vẹn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, nhu cầu thiết tha nhất của bạn trong ngày hôm nay là gì? Có phải là sự hỗ trợ về tài chính, sự chữa lành trọn vẹn trong thân thể, một công việc mới ổn định, một mái ấm hay phương tiện đi lại? Dù đó là bất cứ điều gì đi nữa, hãy đem tất cả đặt trọn vào tay Cứu Chúa Jêsus ngay hôm nay. Và bạn ơi, liệu quanh bạn lúc này có ai đang chới với và cần được khích lệ không? Hãy chia sẻ những lời đầy hy vọng có sức mạnh vực dậy sự sống. Hãy tin chắc rằng Hy Vọng Là Có Thật – hãy dạn dĩ mở lòng ra và chiêm ngưỡng điều kỳ diệu Chúa làm!

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này