Mỗi sáng khi mặt trời lên, chúng ta lại tất bật lao vào những công việc hàng ngày. Chúng ta dễ lắm mất cảnh giác và quên mất rằng mỗi ngày đều là một cuộc chiến thuộc linh – cuộc chiến giữa Cơ Đốc nhân và kẻ thù của đức tin. Sẽ thật là nguy hiểm nếu chúng ta cứ đứng giữa chiến trường mà chẳng trang bị cho mình khí giới nào cả! Phải chăng đây là lúc chúng ta nên tỉnh thức và khoác lên mình bộ áo giáp thuộc linh cho chính mình?

Hôm nay, ngày 29/10/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Joan Ingram qua chủ đề BẠN ĐÃ TRANG BỊ CHO CUỘC CHIẾN CHƯA?

“Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.” (Ê-phê-sô 6:13)

Mỗi sáng thức dậy và đón chào một ngày mới, hẳn bạn không nghĩ rằng có thể mình sắp bước vào chiến trường, đứng giữa nơi tiền tuyến mà chẳng có lấy một tấm khiên che chắn.

Cuộc đời là một hành trình đầy thăng trầm với cả niềm vui và nỗi buồn, nhưng không ai biết trước điều gì đang chờ đợi mình ở chặng kế tiếp. Những biến cố bất ngờ và không thể lường trước luôn là một phần không thể thiếu trong dòng chảy của cuộc sống. Dù chúng ta có muốn hay không, chẳng ai có thể kiểm soát, hiểu thấu, hay đoán định được mọi điều cuộc đời sẽ đưa đến.

“Không phải hễ nhanh chân là chạy giỏi, Mạnh sức là thắng trận … Vì thời thế và cơ hội đều đến cho mọi người. Con người không biết thời thế của mình. Như cá mắc lưới ác nghiệt; Như chim mắc bẫy, con người cũng bị mắc nạn lúc tai họa thình lình ập xuống họ.” (Truyền Đạo 9:11-12)

Nhiều năm trước, tôi đã trải qua một kỷ niệm khó quên. Một người bạn thân lâu ngày không gặp bất ngờ mời tôi tham dự lễ Phục Sinh cùng cô ấy. Trước đó, cô ấy còn rủ tôi đến nhà dùng bữa sáng. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy thôi đã đủ gợi lên bao kỷ niệm vui tươi của thời thơ ấu. Ngày xưa, chúng tôi luôn có những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười, đùa giỡn vô tư và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện vui vẻ.

Khi tôi đang dùng bữa sáng, bỗng nghe tiếng cô ấy vang lên: “Tôi sẵn sàng rồi đây!” Cô ấy bước ra cửa với dáng đi đầy tự tin, mang đôi giày cao gót điệu đà, chiếc túi xách thời thượng, đội mũ duyên dáng, đeo khuyên tai lấp lánh, trang điểm hoàn hảo và mái tóc thật chỉn chu. Nhưng có một điều bất ngờ: cô bạn tôi chưa vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ chứ chưa thay đồ với mục đích là để trêu đùa tôi!

Tôi nhìn mà không tin nổi vào mắt mình! Tôi phá lên cười và nói: “Ôi, thế này thì tớ không đi cùng cậu đâu! Chưa kịp xuống cầu thang là chắc là cậu đã bị bắt giữ trước khi kịp vào xe rồi!” Và thế là chúng tôi cùng cười nắc nẻ!

Dù bạn tôi chỉ đùa giỡn mà thôi, nhưng điều này khiến tôi liên tưởng đến một thực trạng: nhiều tín hữu không ý thức được rằng mình đang sống mỗi ngày mà quên mặc lấy bộ giáp thuộc linh. Chính sự chủ quan ấy khiến chúng ta trở nên yếu đuối, dễ bị kẻ thù lợi dụng để tấn công. Bởi chúng ta không khoác lên mình những khí giới vững chắc của Chúa – bức tường bảo vệ kiên cố nhất bảo vệ chúng ta chống lại mọi mưu kế của ma quỷ.

Là những người tin Chúa, chúng ta cần giữ mình luôn tỉnh thức, sẵn sàng cho trận chiến thuộc linh khốc liệt diễn ra mỗi ngày vì sự cứu rỗi của linh hồn mình. Kẻ thù liên tục tấn công, nhằm hủy hoại và làm suy yếu đức tin của chúng ta. Trong trận chiến thuộc linh này, kẻ thù của đức tin nhất định phải phải bị đánh bại.

Bộ khí giới của Đức Chúa Trời, được mô tả trong Ê-phê-sô 6:13-17, là vũ khí thuộc linh mà mỗi tín hữu cần khoác lên hàng ngày. Đây chính là tấm khiên bảo vệ trước những đợt tấn công vô hình từ thế lực tà ác, giúp chúng ta luôn sẵn sàng đối diện và chống trả khi kẻ thù ập đến.

“Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, đeo thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn; nhờ đó anh em có thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.”

Một người lính La Mã sẽ không bao giờ ra chiến trường mà thiếu mũ sắt, áo giáp, thanh gươm và một bộ khí giới hoàn chỉnh. Mỗi món vũ khí đều có vai trò riêng, được thiết kế tỉ mỉ để bảo vệ từng phần cơ thể trong trận chiến khốc liệt. Tương tự, chúng ta không thể bước vào trận chiến thuộc linh mà không chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đối phó những đợt tấn công luôn chực chờ ập đến.

Chúa Giê-su đã dạy rằng trong cuộc sống, chúng ta không thể tránh khỏi những thử thách gian nan. Nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta sức mạnh, sự khôn ngoan, và sự sáng suốt nhờ Thánh Linh của Ngài, để chúng ta có thể đứng vững trong mọi cuộc chiến. Ngài không bao giờ để chúng ta đối mặt với khó khăn bằng chính sức mình. Trận chiến này cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời, nhưng mỗi người chúng ta đều đóng vai trò trong đó. Mặc lấy bộ giáp của Đức Chúa Trời là bước đầu tiên để giành chiến thắng, nhưng bộ giáp ấy chỉ thực sự hoàn chỉnh khi được bao bọc trong những lời cầu nguyện chân thành.

Đúng vậy, cuộc chiến tâm linh thật sự đang diễn ra, và vì thế chúng ta cần khoác lên mình bộ khí giới của Chúa để sẵn sàng chiến đấu!

Bạn đã trang bị cho mình những khí giới thiêng liêng để vững vàng đối mặt với những trận chiến mà chúng ta phải đương đầu mỗi ngày chưa? Hay bạn vẫn đang bước ra ngoài mà không mặc lấy gì cả?

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì những khí giới thuộc linh mà Ngài trang bị cho con, giúp con vững vàng bước đi trong quyền năng và thẩm quyền của Thiên Quốc. Dù trận chiến có khốc liệt đến đâu, con luôn vững tin rằng những khí giới của Ngài vẫn hằng bảo vệ và nâng đỡ con. Nguyện Ngài tiếp tục chu cấp những khí giới cần thiết để con luôn đứng vững và chiến thắng trong những trận chiến thuộc linh mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa đã trang bị cho chúng ta đầy đủ những khí giới quyền năng cho mọi cuộc chiến. Hãy mặc lấy bộ giáp thiêng liêng và kiên trì cầu nguyện, để sự bảo vệ và quan phòng của Chúa luôn vững vàng trên chúng ta. Dù thử thách có đến đâu, với sự trang bị và hướng dẫn của Ngài, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại. Hãy bước đi trong đức tin nơi Ngài, và cùng nhau, chúng ta sẽ đắc thắng trên mọi chiến trường.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này