Có lẽ chúng ta vẫn thường nghĩ Chúa chỉ làm phép lạ cho những ai chịu quỳ gối thật lâu, kiêng ăn cầu nguyện thật nghiêm ngặt, hay dâng trình những lời cầu xin thật bài bản. Đôi khi, chúng ta vô tình biến mối tương giao với Ngài thành một bản hợp đồng: “Con làm điều này, và Chúa sẽ ban cho con điều kia.” Nhưng bạn ơi, tấm lòng của Đức Chúa Trời rộng lớn hơn mọi khuôn mẫu mà chúng ta tự đặt ra. Ngài ban cho chúng ta những món quà vô giá, không phải vì chúng ta đã cầu xin đủ nhiều, mà đơn giản vì Ngài là một Người Cha vô cùng tốt lành.
Hôm nay, ngày 30/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jeanette Levellie qua chủ đề KHI PHƯỚC HẠNH ĐẾN TRƯỚC LỜI CẦU XIN
“Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu; họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi.” (Ê-sai 65:24)
Vợ của sếp tôi tên là Cindy, là mẹ của hai con – một trai, một gái. Con của họ cũng sắp bước vào tuổi thiếu niên. Hiện tại, chị khao khát và mong mỏi có thêm một đứa con nữa. Nhưng người chồng thì không đồng thuận. Anh nói gia đình đã đầy đủ rồi và hài lòng với tình trạng hiện tại. Bên cạnh đó, chuẩn bị bước vào tuổi 40, anh cũng không muốn có thêm con nhỏ.
Nhưng chị Cindy không hề nản lòng. Khao khát về một đứa bé cứ lớn dần trong lòng chị, không gì dập tắt được.
Cuối cùng, người chồng đành đưa ra một kế hoạch mà anh tin chắc sẽ khiến vợ mình phải chùn bước: “Được rồi, chúng ta sẽ thử một lần cuối cùng. Nhưng với điều kiện: đó phải là một bé gái, bé phải chào đời trước sinh nhật lần thứ 40 của anh, và em phải sinh con vào đúng ngày Thứ Bảy để anh không phải nghỉ làm khi đưa em đi viện.”
“Em đồng ý!” – Cindy mỉm cười đáp lại, tay lật giở cuốn danh mục đồ dùng trẻ em, miệng ngân nga giai điệu đầy hy vọng.
Chín tháng sau, anh Lance giật mình tỉnh giấc bởi một cú huých nhẹ vào sườn. “Anh đã sẵn sàng đi đón con chưa?” Chị Cindy hỏi. Chiều hôm đó, bé gái Tiffany June của cất tiếng khóc chào đời. Đó là một ngày Thứ Bảy, 12 tháng 8 năm 1999 – vừa đúng hai ngày trước khi anh Lance tròn 40 tuổi.
Khi anh Lance kể cho tôi nghe câu chuyện này, tôi tò mò hỏi liệu chị Cindy có cầu nguyện để Chúa hành động và làm cho anh cũng đồng thuận với mong đợi có thêm em bé hay không. Anh Lance lắc đầu: “Theo anh biết thì không.”
Cái gì cơ?
Điều này thật sự thách thức những kinh nghiệm với Chúa mà tôi từng có. Tôi vốn tin rằng con người chỉ nhận được chính xác những gì mình muốn khi họ thật sự dâng lời cầu xin lên Đức Chúa Trời. Tôi chắc chắn rằng sự ra đời của Tiffany không phải do tình cờ hay may mắn, vậy thì chỉ còn một câu trả lời duy nhất: Đức Chúa Trời đã ban ơn cho anh chị Lance và Cindy đơn giản vì Ngài yêu thương và muốn ban phước cho họ. Chấm hết.
Tại sao điều này lại khiến tôi băn khoăn? Bởi vì bản tính con người luôn muốn một sự công bằng theo kiểu “nhân quả” – một chiếc bập bênh phải được thăng bằng. Nếu tôi vâng phục Chúa và tôn kính Ngài bằng cả cuộc đời mình, tôi có quyền kỳ vọng Ngài nhậm những lời cầu nguyện “không tưởng” – kiểu như sinh con gái đúng ngày, đúng giờ trước sinh nhật bố. Nếu một người nhận được điều họ mong ước ngay cả trước khi họ cất lời cầu xin, thì việc đó nói lên điều gì?
Không phải mọi công sức phục vụ Chúa đều vô nghĩa, cũng không phải chúng ta không cần cầu nguyện cho những nhu cầu của mình. Mà sự thật đơn giản là: Chúa là Đức Chúa Trời – Ngài có quyền tể trị và làm bất cứ điều gì Ngài muốn.
Tôi tin rằng Chúa đã rất vui lòng khi ban cho anh chị Lance và Cindy chính xác những gì họ khao khát, bởi vì Ngài là Cha nhân từ, Ngài thích thấy con cái mình hạnh phúc. Ngài là Đức Chúa Trời tốt lành, Đấng ban ơn phước cho tất cả mọi người, chứ không chỉ riêng cho những người cầu hỏi Ngài. Chẳng phải Kinh Thánh đã chép sao: “Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính” (Ma-thi-ơ 5:45). Trong trường hợp này, “ánh nắng” và “cơn mưa phước hạnh” của Ngài được gói gọn trong hình hài một đứa trẻ!
Sự ra đời của em bé không phải do tình cờ, mà là minh chứng cho lời hứa trong Ê-sai 65:24: “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu; họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi.” Sự thật là, dù chị Cindy có thốt ra lời cầu nguyện chính thức hay không, thì khao khát sâu thẳm bên trong lòng cô đã được Chúa thấu hiểu. Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ đơn giản vì Ngài là Cha nhân từ. Đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng ơn phước của Chúa là “phần thưởng” cho sự công bình của mình, nhưng thực tế, Ngài ban ơn vì bản tính Ngài là tốt lành.
Tất nhiên, mối tương giao với Chúa, sự phục vụ Chúa, và đời sống cầu nguyện hằng ngày của chúng ta vẫn luôn quan trọng. Nhưng câu chuyện của gia đình Lance và Cindy nhắc nhở chúng ta rằng: Chúa không bị giới hạn bởi suy nghĩ của con người. Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng tể trị, và là Đấng có quyền làm những điều vượt quá mọi mong đợi.
Sự tốt lành vượt quá trí hiểu của Chúa chẳng phải sẽ khiến bạn muốn đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào Ngài nhiều hơn nữa hay sao? Nếu Đức Chúa Trời đã chủ động ban cho một người điều lòng họ ao ước ngay cả khi họ chưa kịp kêu cầu, thì chúng ta, những người thuộc về Chúa, càng có lý do để vững lòng đến gần ngôi ân điển. Sự tốt lành vượt quá trí hiểu của Chúa chẳng phải là điều khiến chúng ta muốn đặt trọn niềm tin vào Ngài, Đấng yêu chúng ta hơn cả chính chúng ta yêu bản thân mình, hay sao?
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha nhân từ của con, con cảm ơn Ngài vì Ngài là Đấng tốt lành vượt quá mọi sự hiểu biết của con. Cảm ơn Chúa vì đôi khi Ngài đáp lại cả những mong ước thầm kín trong lòng mà con chưa kịp thốt ra thành lời. Giờ đây con xin đặt trọn cuộc đời, những khao khát và cả những nhu cầu cấp bách của con trong tay Ngài. Xin ban cho con một đức tin tươi mới, để con biết mong đợi những điều kỳ diệu từ nơi Ngài mỗi ngày. Con tin rằng ánh nắng và cơn mưa ơn phước sẽ tuôn đổ trên đời sống con vào đúng thời điểm Ngài lựa chọn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Chúa không phải là ông ‘thần đèn’ chỉ hiện ra khi chúng ta muốn xin một điều ước. Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Tri, Đấng thấu hiểu từng tiếng thở dài, từng nỗi khao khát thầm kín nhất mà đôi khi chúng ta còn chưa kịp thốt nên lời. Nếu bạn đang mệt mỏi vì lời cầu nguyện của mình chưa được hồi đáp, hay đang loay hoay cố gắng sống thật tốt để “xứng đáng” với ơn phước của Ngài, thì giờ này hãy tạm dừng lại và lắng lòng trước Chúa. Hãy nhìn xem những ánh nắng ngoài kia, những nhịp thở đều đặn trong lồng ngực – đó chẳng phải là ân điển mà Ngài hằng ban tặng dù chúng ta chưa hề cầu xin sao? Hãy cứ dạn dĩ bước đến ngôi ân điển để chiêm ngưỡng sự tốt lành vô biên của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận