Con người chúng ta đối xử với nhau cách có điều kiện. Chúng ta đối với người khác như thế nào thì sẽ nhận về như thế ấy. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện. Tình yêu ấy là bản chất của Ngài và không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì ở bên ngoài hay từ phía chúng ta.

Hôm nay, ngày 30/09/2023, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Charmain Hibberd qua chủ đề TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN.

“Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ. Dù trời cao, vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39)

Cha tôi là là người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên bất cứ khi nào tôi phạm lỗi thì cha sẽ hình phạt tôi rất nặng nề. Vậy nên lúc nhỏ, mỗi lần làm sai điều gì đó thì tôi thường đi trốn. Và tôi nghĩ rằng một trong những lý do phổ biến nhất khiến con người chúng ta nghĩ rằng Chúa không yêu mình nữa đó là khi chúng ta phạm lỗi. Có lẽ chính những thói quen tội lỗi khiến chúng ta đi đến kết luận rằng chúng ta đã lạm dụng sự thương xót của Chúa và ân điển Ngài đã vơi cạn với chúng ta.

Tôi nhớ lại ngày mà tôi nhận được thư báo tôi được tuyển thẳng vào trường đại học mà tôi mong muốn. Đó là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi, nhất là khi mở lá thư mời nhập học với tiêu đề “thư mời không điều kiện” - tôi được tuyển vào trường mà không cần bổ sung bất kỳ điều kiện gì.

Và đây chính là thông điệp mà tôi muốn gửi đến bạn hôm nay. Bất kể bạn nghĩ bản thân mình tội lỗi, thiếu sót ra sao đi nữa, thì bạn vẫn được Chúa yêu thương.

Tôi không có ý nói rằng nếu thế thì bạn cứ sống sao cũng được, cứ phạm tội thỏa thích vì chúng ta có một Đức Chúa Trời giàu lòng nhân từ và hay tha thứ. Hoàn toàn không phải như vậy. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đây về tình yêu thương sâu rộng và lớn lao của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là con cái của Ngài cho dù chúng ta có tệ đến đâu.

Không có điều kiện nào từ phía chúng ta có thể khiến Đức Chúa Trời ngừng yêu thương chúng ta. Một khi chúng ta đầu phục Chúa hoàn toàn và cứ ở trong Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ bạn.

“Tôi biết chắc chắn không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ. Dù trời cao, vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 8:38-39)

Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, cảm ơn Chúa vì tình yêu thương lớn lao và diệu kỳ mà Ngài dành cho con. Cảm ơn Chúa vì không có điều gì có thể phân rẽ con khỏi tình yêu thương của Ngài. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với tình yêu thương vô điều kiện mà Ngài dành con. Xin Chúa dùng đời sống của con để rao truyền tình yêu thương của Ngài cho những người chưa biết đến Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, thật phước hạnh khi chúng ta được làm con cái của Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha yêu thương và giàu lòng thương xót. Ngài chấp nhận bạn, yêu thương bạn vô điều kiện và tha thứ hết mọi tội lỗi của bạn. Hãy lan tỏa thông điệp này đến với những người thân, bạn bè của mình, để họ cũng có cơ hội nếm biết tình yêu thương vô điều kiện từ Cha Thiên Thượng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

1 bình luận
Ntruong ly
CẢM TẠ ƠN CHÚA MỖI NGÀY
Trả lời -
30/09/2023