Cuộc sống là một hành trình chóng vánh, không ai có thể tránh khỏi sự chia cắt đau lòng của cái chết. Tuy nhiên, trong bóng đêm sự chết, năng quyền Phục Sinh của Đấng Christ đã vang lên như một bản hùng ca về sự phục hồi, mang đến cho chúng ta lời hứa về một sự sống đời đời không lay chuyển. Trong năng quyền Phục Sinh đắc thắng, tình yêu và niềm hy vọng Chúa ban đã xua tan bóng tối của sự chết, mang đến cho nhân loại nguồn sự sống vĩnh hằng.

Hôm nay, ngày 31/03/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Matthew Loomis qua chủ đề NĂNG QUYỀN PHỤC SINH CỦA ĐẤNG CHRIST.

“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài.” (Phi-líp 3:20-21)

Trong ký ức của tôi hồi 10 tuổi, Lễ Phục Sinh là một ngày không thể nào quên. Tôi ngồi yên trong băng ghế nhà thờ, tim đập nhanh với niềm hân hoan không tả xiết. Khi buổi lễ đang dần khép lại, Mục sư bắt đầu kêu gọi mọi người tin nhận Chúa. Tôi đã sẵn sàng cho bước tiến quan trọng trong cuộc đời mình: bước lên phía trên và tuyên xưng đức tin của mình trước mặt cả hội chúng. Thật trùng hợp, quyết định này của tôi lại diễn ra vào Lễ Phục Sinh, ngày lễ mừng Chúa Jêsus sống lại.

Việc tuyên xưng đức tin trước mặt Hội Thánh hẳn đã được truyền cảm hứng từ Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 10:32:

“Thế thì, hễ ai xưng nhận Ta trước mặt thiên hạ, Ta cũng sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Cha Ta ở trên trời. “

Tôi được học những lời này từ vị giáo viên tin kính dạy lớp Trường Chúa Nhật. Nhìn lại ngày Lễ Phục Sinh ấy, tôi nhận ra rằng hạt giống Lời Chúa đã được gieo vào linh hồn tôi, và bắt đầu nảy mầm từ chính những bài học quý giá ấy. Đó là những bài học đã gây dựng nên con người tôi ngày hôm nay.

Tôi tiến lên, ngồi vào hàng ghế đầu tiên và mở lời với mục sư rằng tôi muốn tuyên xưng Chúa Jêsus là Cứu Chúa của đời sống mình. Khi mọi người hát xong, chúng tôi cùng nhau đứng dậy, đối diện với hội chúng.

Không rõ bao nhiêu người có mặt trong nhà thờ ngày hôm ấy – có thể là hàng trăm ánh mắt đang hướng về phía chúng tôi. Nhưng trong số đó, có một khuôn mặt mà tâm trí tôi hằng ghi khắc: cô giáo dạy lớp Trường Chúa Nhật của tôi.

Khi mục sư thông báo tin mừng rằng tôi đã tiếp nhận Chúa, tôi có thể thấy cô ngồi dãy ghế xa xa đang mỉm cười rạng rỡ. Cô là người hạnh phúc nhất trong căn phòng, tràn đầy niềm vui khi chứng kiến một trong những “đứa con” của mình tuyên xưng đức tin.

Nhưng điều khiến tôi chú ý là cô ấy trông không giống vị giáo viên Trường Chúa Nhật khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng mà tôi từng biết. Vào Lễ Phục Sinh năm ấy, cô đang ngồi trên xe lăn và đội tóc giả. Cô không thể đi lại vì căn bệnh ung thư xương đã chuyển biến đến giai đoạn cuối.

Lễ Phục Sinh năm ấy cũng là lần cuối cùng cô đến nhà thờ. Cô qua đời một tuần sau đó.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến sự hữu hạn của cuộc sống – thân thể chúng ta chỉ là tạm thời.

Tôi biết ơn vì Lời Chúa hứa với chúng ta rằng cái chết không phải là điểm dừng cuối cùng; Ngài hứa ban cho chúng ta sự sống đời đời qua Cứu Chúa Jêsus Christ. Quyền năng Phục Sinh của Ngài đã mở ra cánh cửa hy vọng cho toàn thể nhân loại.

Lời Chúa trong Giăng 11:25-26 khích lệ chúng ta:

“Đức Chúa Jêsus nói với Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin Ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không?”

Hôm nay là ngày Lễ Phục Sinh – ngày thiêng liêng để tưởng nhớ sự sống lại của Đấng Christ từ cõi chết, cũng như vui mừng trong lời hứa rằng Ngài sẽ ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của cuộc đời mình.

Trong niềm hân hoan của ngày Lễ Phục Sinh, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc khi suy ngẫm về lời hứa Phục Sinh của Chúa. Tất cả những linh hồn tin kính Chúa—như cô giáo lớp Trường Chúa Nhật của tôi—sẽ một ngày được phục hồi trong một thân thể phục sinh mới mẻ, tràn đầy sức sống, không còn đau khổ hay bệnh tật. Không còn ung thư, không còn bệnh tim, không còn bất cứ điều gì có thể làm chúng ta suy sụp nữa!

“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; từ nơi ấy, chúng ta trông đợi Chúa và Cứu Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể thấp hèn của chúng ta trở nên giống như thân thể vinh quang của Ngài, dùng quyền năng khiến muôn vật quy phục Ngài.” (Phi-líp 3:20-21)

Trong mùa Lễ Phục Sinh này, tôi tràn đầy lòng biết ơn vì Chúa đã mang đến cho tôi một người hướng dẫn tận tụy như cô. Cô đã dạy cho chúng tôi biết ý nghĩa thiêng liêng của Lễ Phục Sinh. Cô đã dùng những ân tứ của mình để truyền đạt Lời Chúa và những lời hứa về năng quyền Phục Sinh một cách sâu sắc, chạm đến tấm lòng của chúng tôi – các em thiếu nhi đơn sơ.

Nhân đây, tôi xin gửi lời đến các giáo viên Trường Chúa Nhật: hãy an tâm, vì công sức của bạn là những viên gạch quý giá xây dựng nên thế hệ tương lai bền vững đời đời!

Tôi mong chờ đến ngày mình được nói lời cảm ơn cô giáo dạy Trường Chúa nhật của mình về tấm gương tin kính của cô – ngọn đuốc soi đường cho chúng tôi trong hành trình đức tin.

Và quan trọng hơn cả, tôi biết ơn vì quyền năng Phục Sinh của Cứu Chúa Jêsus sẽ mở ra cơ hội cho chúng ta được tái ngộ và cùng nhau thờ phượng Ngài, mãi mãi không thôi.

Cầu nguyện: Con xin chúc tụng Đấng Christ Phục Sinh, là Đấng đã đắc thắng quyền lực của sự chết và phục sinh để ban cho con sự sống đời đời. Cảm tạ Chúa vì lời hứa phục hồi và nguồn hy vọng vững bền mà Ngài hằng ban cho con mỗi bước trên cuộc đời. Con nguyện chúc tôn danh Cứu Chúa Phục Sinh từ nay cho đến muôn đời về sau. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Cứu Chúa Jêsus đã phục sinh đắc thắng để mang đến cho chúng ta lời hứa chắc chắn về sự sống đời đời. Lời hứa ấy là nguồn an ủi sâu sắc cho những linh hồn đang tìm kiếm sự bình an giữa những biến động của thế gian này. Một ngày kia khi Chúa trở lại, hết thảy chúng ta sẽ được phục hồi và sống đắc thắng trong ánh sáng vinh quang của Ngài. Hôm nay, hãy cùng nhau ngợi khen năng quyền Phục Sinh vinh hiển của Chúa, và dâng ngàn lời cảm tạ lên cho Ngài vì niềm hy vọng lớn lao vĩnh hằng mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này