Kỷ niệm 95 năm Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị (Ninh Bình): “Nhìn lại để biết ơn Chúa, hướng tới để phục vụ Ngài”
Oneway.vn – Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm tạ, khi gần 1.000 người cùng nhìn lại hành trình đức tin gần một thế kỷ và dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự gìn giữ, gây dựng qua các thế hệ.

“Chín lăm năm qua ơn Đức Chúa Trời
Mốc son lịch sử sáng ngời niềm tin
Góp công xây dựng Hoành Nhị giữ gìn
Một thời phụng hiến con tim nhật hồng.
Đáp đền ân điển duy Chúa cậy trông
Làm con gặt tốt vun trồng nhà Cha
Ngày vui cảm tạ trẻ cũng như già
Trăm năm sau thỏa tình ca dâng Ngài.”
Những câu thơ đầy tâm tình của Mục sư trí sự Phùng Quang Huyến được đọc lên sáng 29/8, trong chương trình kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị (Ninh Bình), là lời gợi nhắc về hành trình gần một thế kỷ Đức Chúa Trời đã gìn giữ và ban ơn trên Hội Thánh.
Với chủ đề “Dâng lời tạ ơn Chúa”, chương trình có sự tham dự của đại diện Ban Trị sự Tổng hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc), quý Mục sư, Truyền đạo, nhân sự các Hội Thánh gần xa, thân nhân các bậc tiền nhân cùng đông đảo tín hữu trong và ngoài Hội Thánh, với khoảng 1.000 người tham dự.


Từ ba người đầu tiên tiếp nhận Chúa vào năm 1931, hạt giống Tin Lành được gieo xuống tại Hoành Nhị và từng bước hình thành Hội Thánh. Trải qua 95 năm với nhiều biến động của lịch sử, Hội Thánh vẫn được Chúa gìn giữ, gây dựng và tiếp tục góp phần vào công việc Chúa tại miền Bắc. Ngày nay, Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị do Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Ngọc Thành chăm sóc, với gần 400 tín hữu nhóm lại.
Trong chương trình, những thước phim và câu chuyện lịch sử đã đưa Hội Thánh nhìn lại hành trình từ những ngày đầu Tin Lành đến với Hoành Nhị, công khó của các bậc tiền nhân, những giai đoạn khó khăn đã trải qua cho đến sự phát triển của Hội Thánh hôm nay. Xen kẽ là những bài Thánh ca, lời cảm tạ Chúa của nhiều thế hệ.


Chia sẻ Lời Chúa từ Thi Thiên 103:1-2, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) – nhắc nhở Hội Thánh về tinh thần biết ơn Đấng đã thành lập, gìn giữ và ban ơn trên Hội Thánh suốt 95 năm qua.
“Hãy đồng thanh với trước giả Thi Thiên để cảm tạ Chúa bằng tất cả trái tim, khối óc của mình; Đấng đã mở Hội Thánh Ngài, Đấng kêu gọi và ban ơn trên các bậc tiền nhân cho đến ngày hôm nay. Nhìn lại lịch sử để biết ơn Chúa, nhìn hiện tại để tôn vinh Ngài, nhìn tương lai để phục vụ Ngài”, Mục sư nhấn mạnh.

95 năm cũng là câu chuyện về một gia sản đức tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ông Bùi Văn Ký, Thư ký Hội Thánh, cho biết gia đình ông hiện đã có tám thế hệ tin Chúa. Ông thuộc thế hệ thứ sáu, các con là thế hệ thứ bảy và các cháu là thế hệ thứ tám.
“Với gia đình, đức tin là gia sản quý báu nhất. Việc các thế hệ tiếp tục học Lời Chúa là niềm vui, đồng thời là động lực để chúng tôi gìn giữ và trao truyền đức tin cho thế hệ sau”, ông chia sẻ.
Với những người trẻ, dịp kỷ niệm cũng giúp họ hiểu hơn những gì thế hệ đi trước đã gây dựng và trách nhiệm của mình hôm nay.
Phùng Thị Gấm, 21 tuổi, chia sẻ: “Xem lại những thước phim lịch sử trong dịp kỷ niệm 95 năm thành lập, mình không khỏi xúc động trước hành trình đức tin của các thế hệ đi trước. Bản thân mình được nhắc nhớ rất nhiều về thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục gìn giữ đức tin và mạnh dạn chia sẻ Phúc Âm, đưa tình yêu của Chúa đến với cộng đồng bên ngoài Hội Thánh.”
Tinh thần ấy cũng đã được thể hiện với chương trình truyền giảng diễn ra tối qua (28/8) tại Hội Thánh, với gần 400 người tham dự. Qua Mục sư Trần Thế Thiên Phước, Lời Chúa đã được rao giảng cho nhiều thân hữu.
Kỷ niệm 95 năm là dịp Hội Thánh Tin Lành Hoành Nhị cùng nhìn lại chặng đường đã qua trong sự biết ơn và hướng về những năm tháng phía trước. Từ ba người đầu tiên tiếp nhận Chúa năm 1931 đến một Hội Thánh với hàng trăm tín hữu hôm nay, qua nhiều thế hệ, gia sản đức tin vẫn đang được tiếp nối và sứ mạng rao truyền Phúc Âm vẫn tiếp tục được trao lại cho thế hệ kế tiếp.
Như lời nhắn nhủ trong chương trình: “Nhìn lại lịch sử để biết ơn Chúa, nhìn hiện tại để tôn vinh Ngài, nhìn tương lai để phục vụ Ngài.”














bình luận