“Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe.”(Ê-phê-sô 4:29)

 

Lời cầu nguyện hôm nay:

Cảm ơn Chúa là Cha yêu thương, Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài để chúng con làm theo. Xin dạy con nhận biết được đâu là lời dữ và đâu là lời lành. Xin Chúa giúp chúng con không trở thành người bắt nạt nhưng trở thành người bảo vệ cho những ai đang bị bắt nạt. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện. Trong Danh Chúa Giê-xu Chirst. Amen!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này