Thỉnh thoảng xem tin tức, chúng ta thấy có một số người tự sát. Đau buồn hơn có một số trường hợp còn tự sát chung với con cái mình. Đối với họ, cuộc sống hoàn toàn bế tắc, tuyệt vọng. Liệu có còn hy vọng giữa thế giới nhiều đau khổ, bất an như hiện nay?

Hôm nay, ngày 02/03/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Richard Spangler qua chủ đề HY VỌNG NƠI ĐÂU?

“Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!” (Rô-ma 15:13)

Thử google chữ “hope” trong tiếng Anh, nghĩa là hy vọng, thì chưa tới 1 giây đã cho ra hơn 2 tỷ kết quả. Điều này cho thấy một thực tế của cuộc sống khá đơn giản, rõ ràng và không thể bàn cãi. Đó là mọi người trên thế giới này đều đang tìm kiếm niềm hy vọng.

Nhưng tại sao họ phải tìm kiếm nó? Bởi vì cuộc sống hiện tại đầy dẫy sự tiêu cực, khiến con người ngày càng đánh mất hy vọng. Những câu chữ, lời nói vô tình ngày càng trở nên phổ biến, chẳng hạn, “Chuyện này liên quan gì đến tôi”, “Tôi không quan tâm” “Cũng chẳng có vấn đề gì” “Mọi thứ cũng vẫn như vậy thôi, cố gắng làm gì”. Thái độ này ngày càng trở nên phổ biến. Mọi người đang bỏ cuộc, mất niềm tin và mất hy vọng. Từ đây dẫn tới biết bao bi kịch. Một số người tự sát. Một số người trước khi tự giết mình thì cũng giết luôn cả những thành viên trong gia đình vì họ không thấy hy vọng cho tương lai. Họ nghĩ rằng họ đang chấm dứt cuộc sống đau khổ cho chính mình và những người thân của mình.

Còn Cơ Đốc nhân, những người tin Chúa như chúng ta thì sao? Có khi nào chúng ta đánh mất hy vọng không? Thành thật mà nói bản thân tôi cũng đã đánh mất hy vọng hết lần này đến lần khác. Có những lúc trong đời, hoàn cảnh xung quanh khiến tôi phải thốt lên “mặc kệ” “tôi bỏ cuộc” “tôi không quan tâm nữa”. Và tất nhiên, trong một số lần cầu nguyện, tôi đã thưa với Chúa, “Chúa ơi, xin đưa con về nhà với Ngài”. Điều này xảy ra khi tôi không nhìn thấy sự hành động của Chúa, khi tôi để những hoàn cảnh xung quanh kéo tôi ra xa khỏi mối liên hệ mật thiết với Ngài.

Kinh Thánh Rô-ma 15:13 chép:
“Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!”

Đức Chúa Trời chính là nguồn hi vọng. Ngài muốn mỗi chúng ta có niềm hy vọng trong Ngài. Rất nhiều người cho biết bản thân đã bị lừa dối nhiều lần. Họ đã bị phản bội. Vậy tại sao phải nuôi hy vọng? Tại sao phải tin? Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời không phải con người và Ngài không bao giờ nói dối. Ngài là Đức Chúa Trời thành tín:

“Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao?” (Dân Số Ký 23:19).

“Trong niềm hi vọng về sự sống đời đời là sự sống mà Đức Chúa Trời, Đấng không bao giờ nói dối, đã hứa từ muôn đời trước” (Tít 1:2).

Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta phải tiếp tục đặt để niềm hy vọng của mình nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, thay vì những hoàn cảnh xung quanh mình. Tất nhiên làm điều này không hề dễ dàng nhưng chúng ta phải hướng tấm lòng và tâm trí của mình vào chính Chúa. Nếu bạn tin cậy vào chương trình, vào thời điểm của Chúa, tin rằng Ngài yêu bạn, luôn biết điều gì là tốt nhất cho bạn và Ngài không bao giờ thất hứa, thì Ngài sẽ phục hồi niềm hy vọng của bạn.

Còn đối với nhiều người sống trên thế giới này mà không biết những lẽ thật đó thì sao? Họ không hiểu rằng Chúa yêu họ, rằng Ngài chính là nguồn của sự hy vọng và Ngài luôn luôn thành tín. Cơ Đốc nhân chúng ta là những người đã biết lẽ thật phải có trách nhiệm rao báo cho những ai đang ở trong tình trạng tuyệt vọng để họ biết được chân lý. Chúng ta phải sẵn lòng đứng dậy, ra đi công bố rằng, “Luôn có niềm hy vọng trong Đức Chúa Giê-xu Christ”.

Niềm hy vọng này không chỉ dành cho những khoảnh khắc ngọt ngào khi chúng ta được ở trên thiên đàng mà dành cho những lúc chúng ta cảm thấy tồi tệ ở ngay đây và ngay bây giờ. Đức Chúa Trời là nguồn hy vọng và Ngài muốn bạn sống với niềm hy vọng khi bạn ăn năn tội lỗi mình và tiếp nhận Chúa vào lòng.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn hy vọng của con. Trong những lúc hoàn cảnh xung quanh con bế tắc, xin cho con có thể nhìn lên Ngài, hướng tấm lòng và tâm trí con vào Chúa để không đánh mất hy vọng. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, là những người tin Chúa, bạn có niềm hy vọng đời đời nơi Đấng không bao giờ thất hứa hay nói dối. Nhưng xung quanh bạn còn có biết bao nhiêu người sống đau khổ vì không thấy niềm hy vọng nơi đâu, hãy tận dụng mọi cơ hội có thể để giúp họ nhận biết chân lý và nguồn hy vọng nơi Đức Chúa Trời.

Tạ ơn Chúa vì lời Ngài hôm nay đến với chúng ta. Ao ước rằng đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa hơn và kết quả nhiều hơn cho Ngài, để lan toả Phúc Âm ra cho nhiều người.

Trong tâm tình này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày rất mong sự cầu thay và đồng hành của quý vị để có thể phát triển ngày một tốt hơn. Nếu quý vị quan tâm và được khích lệ qua chương trình, hay có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên Website, YouTube, Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ [email protected]. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0898189819.

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

 

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này