Bạn đã bao giờ cảm thấy vô cùng hoảng sợ khi phát hiện ra mình đã làm một việc gì đó có thể gây hậu quả nghiêm trọng hay chưa? Hay những khi nhận được một tin xấu liên quan đến sức khoẻ của người thân yêu? Cuộc sống có thể khiến cho chúng ta lo lắng, bất an, sợ hãi nhưng bài học hôm nay muốn nhắc bạn nhớ rằng chúng ta có một Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi.

Hôm nay, ngày 03/08/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jeannie Waters qua chủ đề ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA MỌI NIỀM AN ỦI

Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp!” (2 Cô-rinh-tô 1:3-4)

Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khi tôi lái xe hướng về phía bệnh viện. Người mẹ 83 tuổi của tôi, người mẹ chỉ sống một mình trong những năm nay đang ở đó. Văng vẳng bên tai tôi là cụm từ “Suy tim sung huyết”.

Liệu mẹ sẽ an toàn khi sống một mình như vậy không? Liệu mẹ có chịu chuyển đến ở với mình không? Liệu có loại thuốc mới nào có thể giúp ích cho sức khỏe của mẹ không?

Khi đang trầm ngâm suy nghĩ, tôi đã lái chiếc xe đi nhầm vào đường một chiều — tông thẳng vào đèn pha chiếc ô tô của một người đàn ông trẻ tuổi.

Tôi nhìn chằm chằm qua tấm kính chắn gió bị nứt trong sự thất thần. Ý nghĩ vụt qua nhanh như chớp: Tôi đã đi sai đường! Người ta có bị thương không? Tại sao anh ta không ra ngoài? Đây là lỗi của tôi. Tôi phải làm gì đây?

Cảm giác tội lỗi và sợ hãi đã chiếm lấy tôi. Suy nghĩ trong đầu tôi cũng rối tung như con tim đang loạn nhịp.

Trong giờ phút ấy, tôi kêu cầu cùng Chúa, “Ôi lạy Chúa, xin giúp con với. Xin Ngài hãy nhìn những gì con đã gây ra. Xin cho người đàn ông kia được bình an. Xin giúp con với Chúa ôi”

Đôi chân loạng choạng bước ra khỏi xe, nhưng không hiểu sao trong tôi lại có một cảm giác bình yên đến lạ thường. Trong khi chăm chú nhìn về phía chiếc xe bị tôi tông vào và chờ đợi người cảnh sát giao thông phụ trách tiến về phía mình, tôi nghe thấy tiếng êm dịu nhỏ nhẹ của Cha Thiên thượng bên tai, “Ta ở đây. Mọi thứ rồi sẽ ổn”.

Tình hình bên ngoài không thay đổi. Giao thông bị ngưng trệ còn mọi người trố mắt nhìn. Rõ ràng chiếc xe của tôi cùng với mũi tên chỉ đường hợp lại làm bằng chứng hùng hồn nhất tuyên bố "Đó là lỗi của cô ấy." Nhưng sâu bên trong, có điều gì đó đã thay đổi tôi. Sự bình an thay cho nỗi sợ bởi vì tôi biết Chúa đang bên cạnh mình.

Chúa không phải vừa đến hiện trường tai nạn mà Ngài đã có mặt ở đó từ ban đầu, sẵn sàng giải quyết tình trạng khó khăn của tôi. Sự hiện diện đầy ân điển của Ngài làm êm dịu ngọn lửa sợ hãi đang bao trùm tôi.

Nhiều tháng sau, khi mẹ tôi đã gặp Chúa Giê-xu mặt đối mặt, Chúa lại một lần nữa xoa dịu tấm lòng tôi. Kể từ sau vụ tai nạn và sau khi mẹ tôi qua đời, tôi đã nhiều lần kinh nghiệm Chúa an ủi, cứu giúp, và đáp lời cầu nguyện.

Khi một tin tức khủng khiếp ập đến, khi một thử thách nổi lên, đe doạ tâm trí yếu ớt của tôi, tôi chỉ biết cúi đầu, nhẹ nhàng thưa với Chúa, “Lạy Cha, con cần Ngài. Xin giúp đỡ con”.

Khi tôi cảm nhận Ngài sẵn lòng thay đổi tình trạng bất ổn của tôi để tôi có thể nhận được sự yên ủi của Ngài, tôi đã tuyên bố,

“Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, là Cha nhân từ và Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn, để chúng tôi có thể dùng chính sự an ủi mà Đức Chúa Trời đã an ủi chúng tôi để an ủi những người khác trong bất cứ hoạn nạn nào họ gặp!” (2 Cô-rinh-tô 1:3-4)

Tác giả Thi Thiên 66 cũng nhớ lại cách Đức Chúa Trời nuôi dưỡng linh hồn mình. Ông khao khát được hét lên trong sự sung sướng và mời gọi mọi người cùng chạy đến với mình để có thể nghe biết:

“Hỡi tất cả những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy đến nghe, tôi sẽ thuật điều Ngài đã làm cho linh hồn tôi.” (Thi Thiên 66:16)

Có thể tác giả Thi Thiên đang nhắc lại sự bình an của Chúa dành cho mình trong những lúc sợ hãi hoặc sự giải cứu khi kẻ thù tiến đến. Chắc chắn, giống như chúng ta, ông cũng trải qua những thử thách hàng ngày khiến bản thân sợ hãi và ông muốn làm chứng về sự chăm sóc, an ủi của Đức Chúa Trời.

Đứng trước những thử thách và khó khăn của cuộc sống, mỗi chúng ta có thể chạy đến với “Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi”. Dù trở ngại có lớn đến đâu, dù sai lầm mà chúng ta mắc phải có nghiệm trọng thế nào, thì sự an ủi của Chúa luôn lớn lao vô tận.

Chúng ta có thể cất lên những bài ca mới do chính mình sáng tác trong quyển nhật ký, trong lời cầu nguyện riêng tư để ngợi khen Chúa về những lần Ngài an ủi linh hồn mình.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời của mọi niềm an ủi. Xin giúp đỡ con khi con đối diện với những thử thách quá lớn trong đời hay hậu quả do lỗi mình gây ra. Xin cho con kinh nghiệm sự bình an ngập tràn trong Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, bài học hôm nay mời gọi bạn hãy nhớ lại những lần mà Chúa quan tâm, chăm sóc bạn; những lần Chúa tha thứ và an ủi bạn. Hãy cảm tạ, ngợi khen và tiếp tục nương cậy nơi Ngài. Chương trình cũng mong được lắng nghe những trải nghiệm đức tin của bạn.

Tạ ơn Chúa vì lời Ngài hôm nay đến với chúng ta. Ao ước rằng đời sống của chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên giống Chúa hơn và kết quả nhiều hơn cho Ngài, để lan toả Phúc Âm ra cho nhiều người.

Trong tâm tình này, chúng tôi, những người thực hiện chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày rất mong sự cầu thay và đồng hành của quý vị để có thể phát triển ngày một tốt hơn. Nếu quý vị quan tâm và được khích lệ qua chương trình, hay có thắc mắc, góp ý nào, xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên Website, YouTube, Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ [email protected]. Quý vị cũng có thể dự phần dâng hiến cho chương trình này thông qua các phương cách trên hoặc liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0898189819.

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này