Có những việc chúng ta làm trông rất tốt đẹp, nhưng động cơ phía sau lại không hoàn toàn trong sáng. Chẳng hạn, chúng ta giúp đỡ một người, nhưng trong lòng lại mong được ghi nhận; chúng ta phục vụ, nhưng cảm thấy bực mình khi không ai khen ngợi hay cảm ơn. Những phản ứng ấy nhắc chúng ta rằng tấm lòng của chúng ta cần được điều chỉnh. Đức Chúa Trời là Đấng nhìn thấy những việc chúng ta làm và Ngài cũng dò xét những động cơ sâu kín trong lòng chúng ta.

Hôm nay, ngày 04/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gary E. Roberts qua chủ đề KHI CHÚA TRA XÉT TẤM LÒNG.

“Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!” (Ma-thi-ơ 7:23)

“Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’” (Ma-thi-ơ 7:21-23)

Một trong những hình ảnh đẹp nhất nói về sự phục hồi của muôn vật khi Chúa Jêsus tái lâm được ghi lại trong Ê-sai 65:25: “Muông sói và chiên con sẽ ăn chung với nhau, sư tử sẽ ăn rơm như bò.” Bức tranh này cho thấy một ngày kia, khi Đấng Christ trở lại, mọi hậu quả của tội lỗi trên thế gian sẽ được cất bỏ. Sự thù nghịch và đau khổ sẽ không còn nữa; tất cả tạo vật sẽ được sống trong sự bình an mà Đức Chúa Trời đã định từ ban đầu. Khi suy ngẫm về câu Kinh Thánh này, tôi nghĩ đến một công việc khác mà Đức Chúa Trời cũng đang thực hiện ngay hôm nay. Dù sự phục hồi trọn vẹn vẫn chưa xảy ra, nhưng Chúa đã bắt đầu công việc ấy trong đời sống của những người thuộc về Ngài.

Khi tin nhận Chúa, chúng ta chưa lập tức trở nên hoàn hảo. Đức Chúa Trời tiếp tục hành động trong đời sống chúng ta qua một tiến trình gọi là sự thánh hóa. Ngài đổi mới tâm trí chúng ta (Ê-phê-sô 4:20-24), dạy chúng ta từ bỏ con người cũ (Rô-ma 8:13) và từng bước uốn nắn để chúng ta ngày càng trở nên giống Đấng Christ hơn (Phi-líp 2:12-13). Đó là một hành trình kéo dài suốt đời.

Trong hành trình ấy, Đức Chúa Trời thay đổi hành động bên ngoài, lẫn tấm lòng bên trong chúng ta. Những tội lỗi như kiêu ngạo, nóng giận, cay đắng, ghen tị, đố kỵ, hay dục vọng sẽ không còn nắm quyền trong đời sống của người thật sự thuộc về Chúa. Dù quá trình này sẽ rất đau đớn, nhưng đó vẫn là một phần không thể thiếu của chiến trận thuộc linh. Cuộc chiến đấu với xác thịt chỉ thật sự kết thúc khi chúng ta yên nghỉ trong Chúa và được biến hóa giống hình ảnh vinh hiển của Ngài.

Tôi cũng đã trải nghiệm với những trận chiến thuộc linh trong chính đời sống mình, đặc biệt với sự kiêu ngạo thuộc linh. Thánh Paisios từng nói rằng hình thức kiêu ngạo tinh vi nhất thường xuất hiện nơi những người có đời sống thuộc linh mạnh mẽ. Bề ngoài, họ có thể rất khiêm nhường, nhưng sâu bên trong lại mong được người khác công nhận và khen ngợi mình. Đó là điều ông gọi là “hư vinh”, nơi mà sự kiêu ngạo khoác lên mình chiếc áo của sự khiêm nhường giả tạo.
Có một thời điểm, tôi nhận ra rằng chính mình cũng đang rơi vào tình trạng ấy. Khi cầu nguyện và xin Đức Thánh Linh bày tỏ những động cơ sâu kín trong lòng, tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng nhiều việc tôi làm không hoàn toàn vì yêu Chúa, mà xuất phát từ nhu cầu muốn được yêu mến, muốn được công nhận và khen ngợi. Khi không nhận được sự công nhận ấy, tôi dễ thất vọng, bực bội, thậm chí nổi giận.

Lúc đó, Chúa đã dạy tôi một bài học. 1 Cô-rinh-tô 13 giúp tôi nhận ra rằng: một việc làm dù tốt đẹp đến đâu, nhưng không được thúc đẩy bởi tình yêu thương thì trước mặt Đức Chúa Trời cũng trở nên vô nghĩa.

Chúa Jêsus cũng từng cảnh báo trong Ma-thi-ơ 7:22-23, Chúa Jêsus đề cập đến những người không phải họ không biết Chúa, ngược lại họ còn là những người rất “thuộc linh”. Họ có thể nói tiên tri, đuổi quỷ, làm nhiều phép lạ, và tất cả đều “nhân danh Chúa” mà làm. Thế nhưng, Chúa vẫn gọi họ là “những kẻ làm ác” và phán “Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ”.

Lời cảnh báo của Chúa Jêsus nhắc chúng ta phải thường xuyên xét lại chính mình. Những việc làm thuộc linh, dù ấn tượng đến đâu, cũng không thể thay thế cho một tấm lòng thật sự yêu kính và vâng phục Chúa. Chúng ta phải luôn luôn nhờ Đức Thánh Linh dò xét động cơ và tâm trí của mình khi hầu việc Ngài. Khi Chúa chỉ ra sự kiêu ngạo hay bất kỳ động cơ sai trật nào, chúng ta cần xưng tội và ăn năn với Ngài, đồng thời xin Ngài giải phóng mình khỏi sự kiêu ngạo thuộc linh và luôn cảnh giác trước những nguy cơ kiêu ngạo trong tấm lòng. Khi chúng ta tiếp tục đầu phục Chúa, ân điển Ngài sẽ bày tỏ trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta (II Cô-rinh-tô 12:9). Ngài sẽ dần biến đổi động cơ của chúng ta, để mọi điều chúng ta làm đều xuất phát từ tình yêu dành cho Ngài.

Cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài biết con sẽ dễ dàng sa vào sự kiêu ngạo và tự mãn trong đời sống thuộc linh. Vì thế, xin Chúa giúp con luôn biết kiểm tra tấm lòng và động cơ của mình trong từng việc làm. Con ước mong mọi việc con làm đều chỉ xuất phát ra từ tình yêu đối với Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay, hãy dành thời gian đến với Chúa, xin Ngài dò xét tấm lòng của bạn và bày tỏ ra những động cơ kín giấu nào mà bạn chưa nhận ra. Đừng chỉ tự hào về những việc bạn đã làm cho Chúa, nhưng hãy suy nghĩ xem Chúa đã đẹp lòng về những việc làm của bạn chưa. Khi Đức Thánh Linh chỉ ra bất kỳ tội lỗi nào, hãy khiêm nhường xưng tội và ăn năn với Ngài. Hãy thường xuyên cầu nguyện như vua Đa-vít trong Thi Thiên 139:23-24 rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Xin tra xét con và biết lòng con; xin thử nghiệm con và biết tư tưởng con; Thử xem con có lối ác nào không, và dẫn con vào con đường đời đời.”

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này