Nếu một ngày, cuộc sống đang êm ấm, tốt đẹp của bạn hoàn toàn bị xáo trộn bởi một biến cố nào đó, chẳng hạn như một tai nạn, một căn bệnh bất ngờ, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu bạn sẽ chọn thái độ oán trách, cay đắng hay vẫn tiếp tục tin cậy Đức Chúa Trời, tin vào sự nhân từ và chương trình tốt đẹp của Ngài?

Hôm nay, ngày 04/02/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Julie Zine Coleman qua chủ đề KHI MỌI THỨ DƯỜNG NHƯ SỤP ĐỔ

“Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực” (Xuất Ai Cập Ký 34:6) 

Cuộc sống hiếm khi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Sáu năm trước, Bethany, con dâu của tôi đã lâm bồn sớm hơn dự kiến. Khi chờ đợi ở sảnh bệnh viện, chúng tôi cảm thấy lo lắng. Em bé sẽ sinh non tới tận 10 tuần. Mà thực ra trong suốt quá trình mang thai, con dâu tôi đã gặp nhiều vấn đề. Cho nên, tôi tha thiết cầu nguyện xin Chúa cho hai mẹ con được bình an, ca phẫu thuật sẽ thuận lợi, mẹ tròn con vuông.

Sau đó thì Daniel, con trai tôi chạy đến và khóc nức nở. Bethany vẫn bình an nhưng em bé thì không. Đã có những biến chứng nghiêm trọng và các bác sĩ phải đưa vào phòng hồi sức đặc biệt. Bụng cháu đầy chất dịch, cháu không thể tự thở. Cháu cũng bị thiếu máu trầm trọng. Và đó là những đặc điểm của hội chứng Down. Các bác sĩ đã không nghĩ rằng cháu có thể sống qua đêm nay.

Sáng hôm sau, tôi thức giấc trong tiếng cười nói vui vẻ của hai đứa cháu trai lớn ở nhà trong khi ba mẹ chúng vẫn phải nằm ở bệnh viện để chăm em. Tôi nằm trên giường, biết rằng mình cần phải chuẩn bị bữa sáng cho chúng nhưng tôi cảm thấy mình không thể bước chân xuống giường được. Tôi mệt mỏi hỏi Chúa: “Chúa ơi, tại sao lại như vậy? Sao chuyện này lại xảy ra trên gia đình con, một gia đình đang rất hạnh phúc?”

Ngay lập tức, Đức Chúa Trời nói với tấm lòng tôi rằng, “Ta có tốt không? Con cần phải quyết định con tin Ta như thế nào?”

Tôi biết thật nguy hiểm khi định hình nên những ý tưởng về Chúa qua hoàn cảnh xung quanh. Tôi có thể dễ dàng bị lừa dối bởi những nhận thức hạn chế của cảm xúc mình. Những gì chúng ta biết về Chúa không thể đến từ hoàn cảnh. Đúng hơn, chúng ta nên xem xét hoàn cảnh của mình dựa trên những gì chúng ta biết là đúng về Đức Chúa Trời.

Vì vậy, sau bữa sáng, tôi ngồi xuống để suy nghĩ lại những gì tôi biết về các thuộc tính của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh. Ngài là Đấng thánh khiết, công bình, yêu thương, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài vẫn không ngừng ban ơn của Ngài trên chúng ta.

Những việc Chúa làm không bao giờ là tự phát, thất thường hoặc độc đoán. Chúng được tuôn chảy từ bản chất hoàn hảo của Ngài. Dù tôi có suy nghĩ như thế nào về việc Chúa đặt để hoạn nạn này trên gia đình tôi, thì chúng đều phải nằm trong các tiêu chuẩn của đặc tính không thay đổi của Ngài. Tôi cần phải hiểu hoàn cảnh của mình dưới ánh sáng của Đấng Tạo hoá, Đấng làm nên mỗi một hoàn cảnh.

Dù tôi có hiểu được chuyện gì đang diễn ra hay không thì tôi vẫn luôn có thể tin cậy Chúa bởi vì Ngài là Đấng nhân lành và chương trình của Ngài luôn là tốt đẹp như sứ đồ Phao-lô đã khẳng định trong Ê-phê-sô 1:5, “theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài.”

Buổi sáng hôm đó, tôi đã chọn đặt lòng tin cậy nơi Chúa, dù phía trước có xảy ra chuyện gì đi nữa.

Khi chúng ta sẵn lòng thuận phục Chúa trong mọi điều thì đó là cơ hội để làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa khi Ngài bày tỏ cho chúng ta những phương cách mới mẻ. Nó mở ra một con đường để Chúa tuôn đổ ơn phước của Ngài. Khi tấm lòng chúng ta trở nên mềm mại, sẵn sàng lắng nghe, mong muốn vâng lời, thì chúng ta đã sẵn sàng để được Chúa biến đổi.

Trong 10 tuần tiếp theo tại phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, Joseph, đứa cháu mới chào đời của tôi, đã có những tiến triển. Cuối cùng, chúng tôi có thể đưa cháu về nhà để bắt đầu một cuộc sống với gia đình. Chúa có kế hoạch tuyệt vời cho đứa trẻ này. Ngay cả khi chỉ mới sáu tuổi, cuộc sống nhỏ bé của cháu đã đem lại ảnh hưởng lớn cho rất nhiều người, cả những người xa lạ.

Mỗi ngày, chúng tôi kinh nghiệm ơn phước của Chúa khi nhìn thấy nụ cười và những tiến triển trên cơ thể cháu. Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục bày tỏ chính Ngài qua mọi sự. Và giờ đây chúng tôi có thể nói cách toàn tâm toàn ý rằng chúng tôi yêu mến và tin cậy Chúa về cuộc đời của Joseph, cháu tôi, vì Chúa luôn luôn tốt lành.

“Giê-hô-va! Giê-hô-va! Là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, dư dật ân huệ và thành thực”
(Xuất Ai Cập Ký 34:6)

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót và dư dật ân huệ. Dù cuộc sống con phía trước có ra sao, dù con có gặp phải hoàn cảnh nào, con cũng tin chắc rằng mục đích Ngài dành cho con luôn là tốt đẹp. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, khi mọi thứ xung quanh bạn sụp đổ, đó là lúc bạn biết mình cần phải tin cậy Chúa nhiều hơn và chờ đợi Ngài bày tỏ mục đích tốt đẹp của Ngài cho bạn. Đừng dùng hoàn cảnh của mình để định nghĩa Chúa nhưng hãy để các thuộc tính bất biến của Đức Chúa Trời thay đổi nhận thức của bạn về nan đề, khủng hoảng mà bạn đang đối diện.

Quý thính giả thân mến, chúng tôi thật vui khi nhận được những lời chứng qua chương trình này. Một thính giả đã chia sẻ: "Có những thời điểm mình tưởng chừng như gục ngã nhưng nhờ lời Chúa qua chương trình giúp mình có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp, giúp mình gần Chúa nhiều hơn, xin gửi 1 khoản dâng hiến cho chương trình như 1 lời cảm ơn vì những giá trị mình nhận được từ chương trình Oneway radio suốt 2 năm qua”. Một thính giả khác chia sẻ: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn những người đã làm ra chương trình này, mỗi ngày không nghe lại cảm thấy nhớ chương trình.” Đó là sự khích lệ rất lớn cho chúng tôi là những người làm chương trình.

Với mong muốn phát triển và nâng đỡ niềm tin cho nhiều người hơn, Oneway ao ước nhận được sự đồng hành của quý vị. Bất cứ lúc nào, quý vị cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, facebook hoặc nhắn tin trên zalo, viber đến số điện thoại 0898189819. Xin cảm ơn!

bình luận

2 bình luận
oneway avatarThuc Chau
cảm ơn Chúa cảm ơn trương trình đã chuyền tải những sứ điệp.Nguyện Chúa ban ơn Phước trên trương trình và người đọc lời của Chúa
Trả lời -
06/02/2021
NKhoa Siu Anh
Thật giống hoàn cảnh. Của tôi . Cảm ơn chúa con đã cảm nhận được . Và kinh nghiệm đc trong cuộc sống có chúa
Trả lời -
04/02/2021