Những bậc cha mẹ có con nhỏ chắc hẳn đều quen thuộc với việc con cứ liên tục đặt câu hỏi. Có lẽ tò mò là bản chất của mọi đứa trẻ. Bạn có bao giờ đến với Chúa như cách con trẻ đến với bạn và hỏi những câu hỏi? Chương trình hôm nay khích lệ bạn làm điều đó để bạn có thể tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa và kinh nghiệm được tấm lòng của Ngài.
“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3)
Các con tôi luôn thích đặt câu hỏi. Khi mới biết đi, chúng thường hỏi, "Đó là cái gì?" và "Sao lại như thế?" Khi lớn hơn một chút, chúng hỏi, “Mẹ ơi, Chúa trông như thế nào?” “Không biết Chúa nghĩ sao về điều này?” “Mẹ ơi, sao mẹ bảo con đừng làm như vậy mà mẹ thì lại làm" - Có vẻ câu hỏi cuối cùng đó rất nhức nhối phải không?
Trong vai trò làm mẹ, tôi luôn cố gắng để các con thoải mái trò chuyện với mình. Vợ chồng chúng tôi thường khích lệ các con tự do đặt bất kỳ câu hỏi nào chúng có. Đôi khi thì điều này gây ra nhiều phiền toái nhưng chúng tôi tin là sự phiền toái đó thật xứng đáng nếu mối liên hệ giữa chúng tôi và các con được duy trì cách cởi mở. Phần lớn tuổi trẻ của tôi, tôi sợ hãi với việc bày tỏ suy nghĩ của mình, vì vậy khi có con, tạo ra bầu không khí cởi mở, tự do trò chuyện là vô cùng quan trọng.
Tôi là đứa trẻ luôn sợ đặt câu hỏi. Nỗi sợ đó thỉnh thoảng vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống hiện nay của tôi. Tôi sợ rằng những câu hỏi nêu ra sẽ thể hiện sự thiếu hiểu biết của tôi hoặc nghe có vẻ ngu ngốc, hoặc thậm chí tệ hơn, là gây khó chịu cho người khác. Thay vì lên tiếng, tôi luôn bóp nghẹt sự tò mò của mình. Và điều này cũng xâm lấn vào mối quan hệ của tôi với Chúa. Tôi sợ rằng mình sẽ hỏi Chúa những câu không đúng.
Tuy nhiên, dần dần tôi hiểu được rằng sự tò mò là một món quà từ Chúa để kéo chúng ta lại gần tấm lòng của Ngài hơn. Bạn và tôi được thiết kế để tò mò, và Đấng Tạo Hóa đã gửi gắm trong chúng ta sự khao khát muốn biết nhiều hơn.
“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời con; Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó, là những việc con chưa từng biết.” (Giê-rê-mi 33:3)
Chúa Giê-xu thường khuyên các môn đồ của Ngài hãy trở nên như con trẻ để có thể kinh nghiệm được nước Thiên đàng một cách trọn vẹn nhất.
“Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy để các con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cản chúng vì vương quốc thiên đàng thuộc về những người giống như các con trẻ ấy.”” (Ma-thi-ơ 19:14)
Đây không phải là lời phán dạy chỉ giới hạn trong việc kinh nghiệm phép lạ nhưng còn liên quan đến mọi lĩnh vực của mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời.
Cha Thiên thượng của chúng ta đang chờ đợi chúng ta chạy đến Ngài với những câu hỏi.
Để học biết và trải nghiệm được tấm lòng hay của Đức Chúa Trời với một mức độ đầy trọn nhất; để cho phép chúng ta sống trong Đấng Christ và kinh nghiệm vương quốc Thiên đàng với đôi mắt mở to kinh ngạc, thì chúng ta phải đến với Chúa và hỏi Ngài.
Lúc đầu, tôi thậm chí cảm thấy khó vì không biết phải hỏi Chúa điều gì. Tôi lo lắng rằng tôi sẽ hỏi những câu hỏi sai. Nhưng Chúa Thánh Linh đã giúp đỡ tôi. Ngài nhắc nhở tôi hãy đến với Chúa như con trẻ đến với cha mẹ. Vì vậy, tôi bắt đầu lắng nghe những câu hỏi của con mình và cũng hỏi Chúa những câu như vậy. Đối với một số người thì điều này nghe có vẻ buồn cười, nhưng nhờ vậy tôi đã trưởng thành hơn trong sự nhận biết Chúa của mình mà tôi chưa từng kinh nghiệm được trước đây.
Bạn thân mến, Chúa đang mời gọi bạn hãy đến thưa chuyện cùng Ngài thì Ngài sẽ trả lời và bày tỏ cho bạn những việc lớn và khó, những việc bạn chưa từng biết. Đó là một lời hứa. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản bạn biết rõ hơn về Đức Chúa Trời của những điều kỳ diệu và phép lạ. Hãy để sự tò mò như trẻ thơ của bạn dẫn bạn đến những chiều kích mới trong Vương quốc của Ngài.
Hãy hỏi Chúa và sau đó chờ đợi câu trả lời Ngài dành cho bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn biết nhiều hơn về Ngài, con muốn được kinh nghiệm tấm lòng và những thuộc tính của Ngài. Xin cho con dạn dĩ chạy đến Ngài với những câu hỏi đơn sơ, chân thành. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Kính thưa quý thính giả, có khía cạnh nào bạn muốn biết nhiều hơn về Chúa, có thuộc tính nào của Ngài bạn vẫn chưa kinh nghiệm hoặc chưa hiểu rõ, hãy dạn dĩ đặt câu hỏi với Ngài như cách mà các con của bạn hỏi bạn. Bạn sẽ không chỉ nhận được câu trả lời của Chúa mà còn tăng trưởng mật thiết hơn trong mối liên hệ với Ngài.
Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận