Ai trong đời cũng đều có lúc phải thốt lên những tiếng thở dài của sự uể oải, chán chường. Làm thế nào để vực dậy tinh thần, để thoát ra khỏi sự giam cầm của cảm xúc chán nản đó?

Hôm nay, ngày 04/11/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề TIẾNG THỞ DÀI

"Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội.” (Hê-bơ-rơ 4:15)

“Haizz” - Bạn có cảm thấy âm thanh đó nghe có vẻ quen thuộc hay không? Đó là âm thanh của tiếng thở dài, chán nản. Và khi âm thanh đó kéo dài thì bạn có thể hiểu được mức độ chán chường của người nói.

Tôi nghĩ rằng tiếng “Haizz" ấy chính là tổng hợp cảm xúc của tôi gần đây. Tôi không biết vấn đề thực sự của mình là gì. Tôi chỉ biết rằng mình không ổn tí nào.

Tôi phải thừa nhận rằng đôi khi tiếng thở dài đó len lỏi vào cuộc sống của tôi mà không báo trước. Mọi chuyện đang yên đang lành rồi một cách thình lình, có cảm giác như động cơ của chiếc xe cuộc sống tôi dường như mất đi vài cái xi-lanh.

Tiếng thở dài chỉ đơn giản là sự thể hiện của tình trạng cuộc sống. Đôi lúc tôi thậm chí còn dùng âm thanh đó trong lúc nói chuyện với Chúa. Nhưng trước khi tôi xin lỗi Chúa về cảm xúc của mình, Ngài đã nhắc nhở tôi rằng:

“Vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội.” (Hê-bơ-rơ 4:15).

Tôi biết Chúa đã đưa tôi đi được một quãng đường khá dài so với nơi mà tôi từng ở. Trước đây, khi cảm thấy mình đang bị sa sút, chán chường, tôi ngay lập tức phân tích bản thân và đưa ra giải pháp cải thiện đời sống tâm linh của mình bằng cách cầu nguyện nhiều hơn, kiêng ăn nhiều hơn, hay là mua những quyển sách bồi linh với loạt bài dạy về “Làm thế nào để trở thành một Cơ Đốc nhân tốt hơn”.

Nói một cách dễ hiểu là tôi trước đây sẽ nói với chính mình, “Này, con cái Chúa không thể như vậy, phải mạnh mẽ lên đi”! Nhưng trên thực tế, những gì diễn ra trong cuộc sống đã xô đẩy tôi vào tình trạng tê liệt tạm thời, khiến tôi không thể làm được gì cả. Tôi thấy mình không thể nào tự vực dậy để vượt ra khỏi hoàn cảnh và hướng đến sự an nghỉ tuyệt vời mà Chúa gọi tôi bước vào. Thoạt đầu chỉ là một âm thanh thở dài bình thường nhưng cuối cùng nó lại chính là một rào cản, một nhà tù giam cầm cảm xúc và tinh thần của tôi.

Nhưng tạ ơn Chúa, trong khi tôi vùng vẫy thì Ngài đã giải cứu tôi khỏi bàn tay sắt của sự dằn vặt và kết tội. Ngài giải cứu tôi bằng cách xoa dịu tâm hồn đang bất an và nói với tôi trong sự dịu dàng rằng, “Hỡi con Ta, Ta là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Hãy đến với Ta và ngồi dưới bệ chân Ta. Hãy để Ta mang sự bình an đến cho tấm lòng con. Hãy nhớ rằng ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng. Hãy đến và tựa mình nơi Ta thì con sẽ được yên nghỉ.”

Thật, lời Thánh Kinh chép rằng:


“Vì Ngài là sự bình an của chúng ta, Ngài đã kết hợp cả hai nhóm thành một, phá đổ bức tường ngăn cách vốn gây thù địch. Qua thân xác mình, Ngài đã hủy bỏ luật pháp với các điều răn và quy tắc, để từ hai nhóm, Ngài tạo dựng thành một nhân loại mới trong chính Ngài, như vậy sự bình an được thực hiện”. (Ê-phê-sô 2: 14-15).

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì khi con mệt mỏi, chán chường và gục ngã, chính Ngài đã đến và cất lấy mọi gánh nặng của con. Nguyện con luôn nương mình nơi Ngài và kinh nghiệm sự an nghỉ tuyệt vời trong Cha. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, mỗi khi bạn thấy mình bị giam cầm trong cảm xúc chán chường, uể oải mà dù cố gắng vùng vẫy thì vẫn không tài nào thoát ra được, hãy nhìn lên Chúa và thú nhận sự yếu đuối của mình. Cứ chân thành thưa với Chúa rằng “con không thể giải thoát chính mình, xin cứu giúp con, xin cất đi mọi gánh nặng của con trong giờ này”.

Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. 

Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ"

Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.

Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quí vị trong chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này