Mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa có ổn định không, hay thường xuyên thay đổi theo hoàn cảnh? Khi mọi sự thuận lợi, phước hạnh tuôn tràn, dường như thật dễ dàng để đến gần Ngài, thờ phượng Ngài, và nói rằng mình yêu mến Ngài hết lòng. Nhưng rồi, khi mọi việc không diễn ra như mong đợi, lòng chúng ta bắt đầu xao động. Liệu chúng ta có thôi tìm kiếm Ngài, và dần dần quay lưng lại với Đấng đã đến vì chúng ta?
Hôm nay, ngày 29/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cathy Irvin qua chủ đề TUNG HÔ, RỒI LẠI QUAY LƯNG
“Vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình.” (Gia-cơ 1:8)
“Khi Đức Chúa Jêsus cưỡi lừa đi, có nhiều người trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Ô-liu, cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ đã thấy. Họ tung hô: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến!Bình an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!” (Lu-ca 19:36-38)
“Hô-sa-na! Ngài đến rồi!” – tiếng hò reo vang khắp nơi, những nhánh lá chà là vẫy lên rộn ràng. “Ấy là Đức Chúa Jêsus! Nhìn kìa, Ngài đang đến!”
Có lẽ giữa đám đông ấy, cũng có người tự hỏi trong lòng: “Sao Ngài lại cưỡi một con lừa, mà không phải một con ngựa trắng oai phong, hay ngồi trên chiến xa?” Nhưng rồi chẳng mấy ai thật sự bận tâm. Người ta tiếp tục hô vang: “Hô-sa-na! Hô-sa-na trên các từng trời cao!” Họ nhảy múa, reo mừng, trải áo và lá chà là xuống đường, cúi mình trước Ngài. Đó hẳn là một khung cảnh thật huy hoàng – một ngày tràn đầy cảm xúc, với lễ hội hoành tráng. Dân chúng yêu mến Đức Chúa Jêsus.
Đó là ngày Đức Chúa Jêsus vào thành Giê-ru-sa-lem. Trước khi đến thành, Ngài cùng các môn đồ dừng lại ở Núi Ô-li-ve. Tại đó, Ngài sai hai môn đồ đi lấy một con lừa, và nói với chủ rằng Chúa cần dùng nó. Người ta trải áo mình lên lưng lừa để Ngài có thể cưỡi một cách thoải mái. Và rồi, Đức Chúa Jêsus bước vào thành, giữa những con phố đông người, giữa không khí lễ hội tưng bừng.
Lúc ấy, dường như ai cũng tin rằng họ hiểu Ngài vĩ đại dường nào. Họ thậm chí trải cả áo mình xuống đất. Họ háo hức, phấn khởi, vì họ tin rằng Ngài sẽ là Vua của họ. Một vị vua sẽ đứng lên vì họ, chiến đấu cho họ, và mang lại vinh quang, thịnh vượng cho họ. Ít nhất thì, đó là điều họ mong đợi.
Nhưng chỉ vài ngày sau, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
Đức Chúa Jêsus bị bắt trong đêm, bị buộc tội phản nghịch, vì các thầy tế lễ cả nói rằng Ngài chống lại chính quyền La Mã (Giăng 18). Cũng chính đám đông từng reo hò, vỗ tay, cúi mình và ca ngợi Ngài, nay lại quay lưng với Ngài. Phải chăng họ đã quên Ngài là Đấng hiền lành, đầy lòng thương xót, nhân từ và chân thật? Phải chăng họ đã quên những lời dạy và các phép lạ mà chính mắt họ từng chứng kiến?
Thật ra, họ cảm thấy bị phản bội. Ngài không trở thành vị vua như cách họ mong đợi. Ngài không chiến đấu cho họ, không mang của cải về cho họ. Ngài là Vua – nhưng họ chỉ muốn một vị vua trần thế, ở lại với họ, phục vụ những mong muốn trước mắt của họ.
Vậy thì lúc này, Ngài còn giá trị gì đối với họ?
Hô-sa-na có nghĩa là “xin giải cứu chúng tôi ngay bây giờ”. Ấy vậy mà chỉ sau vài ngày, những người từng hô vang câu ấy lại hòa vào đám đông gào thét: “Đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự!” (Giăng 19:6). Họ không hiểu rằng trước khi là Vua vinh hiển, Ngài vốn đến như một Đầy Tớ – Đầy Tớ chịu khổ. Đức Chúa Jêsus chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ là một lối thoát tức thì cho những nan đề của con người. Ngài là Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa – Đấng đến để đáp lại tiếng kêu cầu sâu thẳm nhất của nhân loại: tiếng kêu xin được cứu rỗi.
Khi Ngài cần sự nâng đỡ, họ quay lưng lại. Thật đau lòng biết bao. Đám đông dễ thay đổi ấy đã chối bỏ Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa – Đấng ban cho họ sự cứu rỗi và sự sống đời đời.
Và nếu thành thật nhìn lại, có khi chúng ta cũng chẳng khác họ là bao.
Khi cuộc sống êm đềm, khi phước lành đầy tràn, chúng ta dễ dàng cất tiếng ca ngợi Chúa. Nhưng khi không còn cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Ngài, khi lời cầu nguyện dường như chỉ nhận lại im lặng, chúng ta bắt đầu nghi ngờ, trách móc, thậm chí quay lưng lại với Ngài.
Nguyện chúng ta đừng bao giờ trở thành những người thất thường như thế trong mối liên hệ với Đức Chúa Jêsus. Người thất thường là người dễ đổi thay, dễ lung lay – đặc biệt trong tình yêu thương và sự tận hiến. Nguyện lòng chúng ta luôn bền vững, không dao động, không rút lui, nhưng trung tín bước theo Ngài đến cuối cùng.
“Vì đó là một người phân tâm, không ổn định trong mọi đường lối của mình.” (Gia-cơ 1:8)
Không phải ai cũng có thể trung tín theo Chúa đến cuối cùng, nhưng đó chính là điều Chúa đang kêu gọi mỗi chúng ta. Đức tin thật không đo bằng những khoảnh khắc cảm xúc dâng trào, nhưng bằng sự bền lòng bước đi với Chúa qua mọi hoàn cảnh, khi vui cũng như lúc buồn, khi được đáp lời cũng như khi phải chờ đợi trong im lặng.
Theo Chúa trọn lòng có nghĩa là chúng ta không đặt điều kiện với Ngài. Chúng ta không chỉ theo Chúa khi Ngài ban phước, nhưng vẫn tiếp tục theo Ngài ngay cả khi con đường trở nên khó khăn, khi những kỳ vọng của chúng ta không được đáp ứng như ý muốn. Bởi lẽ, mục tiêu của đời sống Cơ Đốc không phải là tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn, mà là được kinh nghiệm Chúa trong năng quyền của sự phục sinh Ngài, cũng như trong sự thương khó, hy sinh của Chúa vì chính mỗi chúng ta như tâm tình của Phao-lô khích lệ các tín hữu tại Phi-líp:
“..Để tôi được biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài, được hiệp thông trong sự đau khổ của Ngài, được giống như Ngài trong sự chết của Ngài.” (Phi-líp 3:10)
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con! Chúa ôi, xin Chúa tha thứ cho con vì lắm lúc con chỉ muốn theo Chúa vì những vinh quang của Ngài, nhưng lại vội vàng quay lưng trước con đường khổ nạn của Chúa. Con cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn thương xót con trong sự yếu đuối, ngu dại, và bất tín của con. Chúa oi, xin giúp con kiên tâm yêu mến Ngài, trọn lòng yêu mến Ngài, và bước theo Ngài cho đến cuối cùng. Hôm nay, con xin dâng lên Chúa tấm lòng không phân vân, không dao động dù sóng gió có ập đến bủa vây, vì biết rằng Ngài hằng ở cùng con. Con nguyện chọn yêu mến Ngài ngay cả khi không hiểu hết mọi sự, và con chọn tin cậy Ngài ngay cả khi chưa thấy câu trả lời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, đã bao lần chúng ta mạnh mẽ theo Chúa khi công việc thuận lợi, khi mọi kế hoạch của mình được thành công, khi con cái ngoan ngoãn, khi sức khỏe dồi dào, khi tiền bạc thoải mái… Và đã bao lần chúng ta quay lưng với Chúa, quay lưng với lời mời gọi cùng đồng hành với Ngài trên con đường thương khó? Khi Chúa không hành động theo cách chúng ta mong đợi, khi đường lối Ngài không giống với kế hoạch của chúng ta, liệu chúng ta có còn ở lại? Đám đông năm xưa tung hô Chúa khi Ngài đáp ứng hy vọng của họ, nhưng cũng chính họ đã quay lưng khi Ngài không trở thành vị vua theo ý họ. Và hôm nay, câu hỏi ấy vẫn còn vang vọng, nhắc nhở mỗi chúng ta: chúng ta có đang yêu mến Chúa chân thật, hay chỉ yêu những điều Ngài có thể ban cho chúng ta? Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ quay lưng lại với Đấng đã hy sinh tất cả vì chúng ta.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận