Con người thường rất khó từ bỏ những điều mình yêu thích. Khi đã quen sống theo ý riêng, theo những điều làm mình cảm thấy thoải mái, việc nói “không” với bản thân trở nên vô cùng khó khăn. Trong lịch sử triết học, có hai cách nhìn khá đối lập: một bên là khuynh hướng ái kỷ, đặt cái tôi và nhu cầu cá nhân làm trung tâm; bên kia là khắc kỷ, nhấn mạnh việc kỷ luật bản thân và kiểm soát ham muốn. Nhưng Lời Chúa lại dẫn chúng ta đến một con đường sâu sắc hơn cả hai điều đó: không phải chỉ chiều theo bản thân, cũng không phải tự ép mình sống khắc nghiệt, mà là tự nguyện từ bỏ chính mình để theo Chúa.
Trong mùa Thương Khó – Phục Sinh, mỗi chúng ta được nhắc nhở về sự chết và phục sinh của Chúa Jêsus. Ngài đã trả giá bằng chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Mỗi khi nhìn lên thập tự giá, lòng chúng ta có được thúc giục để tra xét lại đời sống và từ bỏ chính mình để đi theo Ngài không?
Hôm nay, ngày 28/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Brooke Alsop Boland qua chủ đề TỪ BỎ CHÍNH MÌNH ĐỂ THEO CHÚA.
“Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.” (Lu-ca 9:23)
“Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Ta mà mất mạng sống thì sẽ cứu mạng sống mình.” (Lu-ca 9:23-24)
Bước vào mùa Phục Sinh, chúng ta hân hoan vui mừng vì sự sống mới mà Chúa Jêsus ban cho chúng ta qua sự phục sinh của Ngài. Tuy nhiên, niềm vui ấy không làm chúng ta quên đi cái giá rất đắt mà Chúa Jêsus đã phải trả. Ngài đã chịu treo trên thập tự giá, đầu đội mão gai, tay chân bị đóng đinh. Tất cả những đau đớn Ngài chịu là để chuộc tội chúng ta, làm chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, và cho chúng ta sự sống đời đời. Ngài đã hiến dâng mạng sống mình, gánh lấy tội lỗi của cả nhân loại, đánh bại quyền lực của tội lỗi và ma quỷ, phục hồi sự công chính; và sau khi hoàn tất chương trình cứu chuộc, Ngài thăng thiên trở về cùng Đức Chúa Cha.
Ngày Chúa Jêsus chịu đóng đinh là ngày tình yêu lớn của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho nhân loại. Để phục hồi mối quan hệ đổ vỡ giữa Đức Chúa Trời và con người, không có con đường nào khác ngoài sự đổ huyết của Con Đức Chúa Trời, bởi vì “không đổ huyết thì không có sự tha thứ” (Hê-bơ-rơ 9:22). Cái giá mà Chúa Jêsus phải trả thật quá lớn, nhưng đó là cách duy nhất để con người được cứu chuộc và hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
Qua thập tự giá, Chúa Jêsus mở ra con đường cứu rỗi cho những ai tin Ngài, để họ được làm con cái Đức Chúa Trời, và được kêu gọi để trở nên môn đồ Ngài. Trước khi chịu đóng đinh, Chúa Jêsus biết sứ mạng rao giảng nước Trời sẽ được tiếp nối qua các môn đồ. Họ sẽ tiếp tục công việc rao giảng Phúc Âm, dạy dỗ và làm chứng về quyền năng của Ngài. Để có thể sống đời sống thánh khiết, vâng phục và phản chiếu hình ảnh Đấng Christ, họ cần phải sống trong năng quyền của Đức Thánh Linh.
Ngày nay, là những người theo Chúa Jêsus, chúng ta cũng cần năng lực để làm môn đồ Ngài, dù cho phải đối mặt với sự hiểu lầm, chế giễu hay từ chối. Trong Lu-ca 9:23, Chúa Jêsus nói rõ điều Ngài đòi hỏi nơi người theo Ngài: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.”
“Từ bỏ chính mình” không có nghĩa là tự hành hạ bản thân, nhưng là chọn đặt ý muốn và chương trình của Chúa lên trên hết. “Mỗi ngày vác thập giá” là sẵn sàng từ bỏ những ước muốn ích kỷ, không chiều theo bản ngã hay dục vọng để vâng phục Chúa. “Theo Ta” là đến gần với Chúa Jêsus, lắng nghe và vâng phục tiếng Ngài, để có thể giống Ngài mỗi ngày.
Nhiều người cho rằng từ bỏ chính mình để theo Chúa là điều thiệt thòi, nhưng Chúa Jêsus khẳng định điều ngược lại. Ngài phán rằng ai vì Ngài và Tin Lành mà hy sinh sẽ nhận lại gấp trăm lần hơn, ngay trong đời này và đời sau:
“Thật, Ta bảo các con, không một ai vì Ta và Tin Lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà bây giờ, ngay trong đời nầy, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng, cùng với sự bắt bớ, và sự sống đời đời trong đời sau.” (Mác 10:29-30)
Điều Chúa Jêsus hứa không có nghĩa là người theo Ngài sẽ luôn được sung túc hay dư dật về vật chất. Trái lại, nhiều người theo Chúa có thể bị mất hết nhà cửa, các mối quan hệ, cùng nhiều điều khác. “Nhận gấp trăm lần hơn” trước hết là được hưởng lấy sự sống đời đời và được gia nhập vào gia đình của Đức Chúa Trời. Trong gia đình ấy, chúng ta có những mối quan hệ thuộc linh với “anh em, chị em, mẹ, con cái” trong Đấng Christ.
Phần thưởng lớn nhất của người theo Chúa không phải là sự sung túc hay thuận lợi trong hiện tại, mà ở giá trị đời đời và vinh hiển trên thiên đàng. Những khó khăn hay bắt bớ trong đời này không thể sánh với vinh quang hầu đến. Đời sống trên đất sẽ trở nên ý nghĩa khi chúng ta rao giảng Phúc Âm cho người khác và nhìn thấy quyền năng của Ngài hành động qua mình.
Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus yêu dấu! Con cảm ơn Ngài vì tình yêu và sự hy sinh lớn lao Ngài dành cho con. Con tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài đã từ bỏ để vâng phục trọn vẹn và mang lấy thập tự giá vì chính con. Chúa ôi! Xin cho tấm lòng con được tình yêu Ngài chạm đến và biến đổi. Xin Chúa chính tình yêu Chúa cảm động con để con cũng khiêm nhường từ bỏ chính mình, hằng ngày vác thập tự giá mà theo Ngài. Xin cho con không nao núng trước những thử thách hay bắt bớ trong hiện tại, nhưng quyết tâm sống bày tỏ Ngài cho những người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, có phải ngày nay chúng ta đang theo Chúa quá dễ dàng, quá thoải mái không? Chúng ta đến nhà thờ vào ngày nghỉ, chúng ta dâng hiến cho Chúa khi có thu nhập, chúng ta nói về Chúa khi thuận tiện… Có khi nào thập tự giá mà chúng ta nói đến chỉ là một biểu tượng quen thuộc, một chiếc vòng đeo cổ hay một lời xưng nhận bằng môi miệng, nhưng lại thiếu đi sự hy sinh và từ bỏ thật sự trong đời sống?
Chúa Jêsus không kêu gọi chúng ta chỉ tin Ngài cách thuận tiện, nhưng kêu gọi chúng ta theo Ngài, bằng một đời sống sẵn sàng trả giá. Thập tự giá mỗi ngày có thể là việc từ bỏ ý riêng, khước từ tội lỗi, dám sống khác với những tiêu chuẩn thế gian, và trung tín làm chứng về Chúa ngay cả khi phải đối diện với sự hiểu lầm hay từ chối.
Chúng ta không vác thập tự giá trong vô nghĩa. Mỗi bước vâng lời của chúng ta đều góp phần bày tỏ tình yêu và chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho thế gian. Qua đời sống của chúng ta, người khác có thể nhìn thấy Đấng Christ. Chúa Cứu Thế Jêsus đã chết và sống lại để ban cho chúng ta một đời sống mới trong Ngài. Ngày nay, mỗi chúng ta được mời gọi bước vào đời sống ấy bằng cách đóng đinh bản ngã cùng mọi tội lỗi của mình trên thập tự giá, để có thể theo Chúa cách trọn vẹn. Hôm nay, hãy dành thời gian để nhìn lên thập tự giá và sự phục sinh vinh hiển của Chúa chúng ta, hãy dâng lên Ngài trọn đời sống mình, và cam kết sống một đời sống mới trong Ngài ngay trong hôm nay.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận