Giáng Sinh là mùa của ánh đèn lung linh, của những hộp quà xinh xắn trao tay trong niềm vui hân hoan. Nhưng giữa muôn vàn món quà rực rỡ ấy, có bao giờ bạn tự hỏi rằng đâu mới là món quà quý giá nhất? Có thể, điều tuyệt vời nhất lại nằm trong một “chiếc hộp bé nhỏ” mà chúng ta chẳng mấy để ý. Giống như cách mà nhân loại xưa kia đã từng bỏ qua Đấng Cứu Thế, chỉ vì Ngài đến quá đỗi khiêm nhường. Có lẽ, mùa Giáng Sinh này, Chúa cũng đang dịu dàng trao cho bạn một món quà như thế.
Hôm nay, ngày 05/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kimberly Poteet qua chủ đề MÓN QUÀ BỊ BỎ QUA.
“Ngôi Lời ở trong thế gian và thế gian đã được tạo dựng bởi Ngài, nhưng thế gian không nhận biết Ngài.” (Giăng 1:10)
Tôi vẫn còn nhớ như in một buổi phát quà Giáng Sinh năm xưa, khi tôi tham gia tình nguyện tại một trung tâm từ thiện trong thành phố. Sảnh lớn hôm đó rực rỡ sắc màu, đầy những túi quà, hộp quà đủ kích cỡ do mọi người quyên góp để tặng cho các gia đình khó khăn. Ai đến cũng háo hức được tự tay chọn một món quà cho con mình.
Tôi để ý thấy có một người mẹ cầm lên một hộp quà nhỏ, lắc nhẹ bên tai rồi ngắm nghía một lúc. Chị ngập ngừng giây lát, rồi lại đặt xuống và chọn một hộp khác to hơn. Hộp quà nhỏ ấy cứ bị bỏ qua hết lần này đến lần khác. Ai cũng hướng đến những món quà to, gói giấy sặc sỡ, trông “đáng giá” hơn.
Tôi vẫn nhớ một người mẹ khác nói khẽ: “Hộp này nhỏ quá, chắc chẳng đủ cho con tôi đâu.” Nghe thì cũng dễ hiểu thôi. Ai làm cha mẹ chẳng muốn con mình có một món quà thật xứng đáng.
Sau khi thấy chiếc hộp nhỏ ấy cứ bị bỏ qua mãi, tôi tò mò quyết định mở ra xem thử. Chúng tôi nghĩ chắc chỉ là món gì đơn giản thôi, biết đâu có thể ghép chung với một hộp khác để có ai đó chịu chọn lấy. Nhưng khi vừa mở nắp hộp, ai nấy đều sững sờ. Không ai ngờ bên trong chiếc hộp bé tí ấy lại là nhiều chiếc máy chơi điện tử đời mới, đắt đỏ nhất thời đó!
Vì món quà quá giá trị, chúng tôi quyết định không tặng riêng cho một gia đình, mà chia ra cho nhiều gia đình khác nhau cùng được hưởng niềm vui ấy. Hôm đó, những người được nhận quà cảm động đến rơi nước mắt. Họ không ngờ trong một hộp quà nhỏ bé như vậy lại ẩn chứa tấm lòng rộng rãi và yêu thương đến thế.
Giáng Sinh nhắc chúng ta nhớ đến một điều: Đấng Cứu Thế – Cứu Chúa Jêsus Christ – đã đến thế gian như một món quà quý giá mà Đức Chúa Trời ban tặng cho nhân loại. Thế nhưng “vỏ bọc” của món quà ấy lại khiến nhiều người bối rối. Họ không nhận ra Ngài, thậm chí quay đi tìm một Đấng Mê-si-a khác, “xứng tầm” hơn với kỳ vọng của họ.
Người ta mong chờ một vị Vua sinh ra nơi cung điện, giữa lụa là và quyền thế, chứ đâu ngờ Đấng Cứu Thế lại giáng trần trong một chuồng chiên nghèo nàn. Họ nghĩ Ngài sẽ được quấn trong vải quý, nằm trong chiếc nôi sang trọng, chứ không phải được bọc bằng khăn cách đơn sơ và đặt nằm trong máng cỏ, nơi súc vật vẫn ăn mỗi ngày.
Mọi điều liên quan đến sự ra đời khiêm nhường của Ngài dường như khiến người ta dễ bỏ qua. Họ nhìn Ngài và nghĩ: “Chỉ có thế thôi sao?” Ngài “không đủ” đáp ứng kỳ vọng của họ.
Chúng ta thường nghĩ những người sống vào thời Cứu Chúa Jêsus thật mù quáng khi không nhận ra Ngài. Nhưng nếu thành thật mà nói, đôi khi chính chúng ta cũng đâu khác gì.
Trong sách Khải Huyền chương 11, Kinh Thánh chép về hai nhân chứng mà Đức Chúa Trời sẽ sai đến trong tương lai. Họ sẽ rao giảng, làm chứng và làm nhiều phép lạ tại Giê-ru-sa-lem. Ấy vậy mà thay vì tiếp nhận sứ điệp và quyền năng của Chúa, người ta lại chối bỏ họ. Khi “con thú” giết hai người ấy, thi thể họ bị bỏ mặc giữa phố, và dân chúng thì vui mừng, thậm chí còn tặng quà cho nhau để ăn mừng cái chết của những người công chính.
Nghe thật khó tin, nhưng đôi khi chúng ta cũng giống hệt như vậy. Chúng ta bỏ qua những món quà tuyệt vời của Chúa chỉ vì điều đó không “to tát” hay “phù hợp” với kế hoạch riêng của mình.
Chúa vẫn hằng ban tặng cho chúng ta những món quà lớn lao, chỉ là đôi khi chúng được gói ghém trong hình thức nhỏ bé và bình thường. Mong rằng chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ món quà vĩ đại nhất trong mọi món quà: chính Con Một của Ngài, Cứu Chúa Jêsus Christ – Đấng đã đến để ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, xin Chúa mở tai con để nghe được tiếng Ngài, mở mắt con để thấy những phép lạ Ngài đang làm, và ban cho con một tấm lòng mềm mại để đón nhận món quà quý giá nhất mà thế giới từng nhận được, đó là chính Con Một của Ngài, Cứu Chúa Jêsus Christ. Xin Chúa cũng giúp con mỗi ngày nhận biết và trân quý sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống mình. Cảm ơn Cha vì tình yêu thương và ân điển Ngài luôn dư dật cho bất cứ ai tin nhận Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, đôi khi chính những điều tưởng như nhỏ bé lại là món quà quý giá nhất mà Chúa muốn bạn trân quý. Đừng để điều tốt lành Ngài ban bị bỏ lỡ chỉ vì điều ấy không “lấp lánh” như ta vẫn mong đợi. Giáng Sinh này, hãy mở rộng tấm lòng để đón nhận món quà cao quý nhất từ nơi Cha Thiên Thượng. Vì chính khi tiếp nhận Cứu Chúa Jêsus, chúng ta sẽ tìm thấy món quà lớn lao, ý nghĩa nhất cho cuộc đời mình.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận