Phim ảnh, sách vở hay mạng xã hội mở ra một không gian dễ chịu để chúng ta tạm lánh khỏi thực tại khắc nghiệt. Chúng ta rất giỏi tự dối mình rằng bản thân chỉ đang tìm kiếm một chút giải trí vô hại để khỏa lấp đi sự trống trải trong lòng. Thế nhưng, chính những điều nhỏ nhặt mà ta vô tình dung dưỡng lại âm thầm lớn lên, và lặng lẽ chiếm lấy vị trí vốn thuộc về Chúa từ lúc nào chẳng hay. Sức mạnh của nỗi cô đơn thật đáng sợ: nó có thể dễ dàng biến niềm vui tạm bợ thành những thần tượng ẩn giấu, khiến chúng ta quên mất rằng tấm lòng này vốn được dựng nên để trọn vẹn thuộc về một Đấng duy nhất mà thôi.
Hôm nay, ngày 23/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Kellin Gibson qua chủ đề NGỌT NGÀO HƠN CẢ NHỮNG TRANG TIỂU THUYẾT
“Lời Chúa ngọt họng con dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con!” (Thi Thiên 119:103)
“Con giữ chân con tránh mọi đường tà
Để con tuân theo lời của Chúa.
Con không xây bỏ các phán quyết Chúa,
Vì Chúa đã dạy dỗ con.
Lời Chúa ngọt họng con dường bao!
Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con!”
(Thi Thiên 119:101-103)
Sách từng là nơi tôi tìm đến để trốn tránh thực tại. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà tôi yêu thích lại có thể ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời. Có người không đồng tình với những nội dung như thế, trong khi người khác lại thấy chúng thú vị. Còn tôi, tôi chỉ nghĩ mình là một người lãng mạn và luôn mang trong lòng nhiều hy vọng. Vấn đề bắt đầu khi tôi đọc một câu chuyện tình yêu rồi khao khát được trải nghiệm một tình yêu như thế trong chính cuộc đời mình. Tôi muốn biết cảm giác được một ai đó khao khát là như thế nào.
Vào một buổi tối nọ, tôi cuộn mình trên ghế, đọc một cuốn tiểu thuyết kể về một người đàn ông đến từ vùng cao nguyên. Tôi đang đọc rất say mê thì bỗng một cảnh nhạy cảm xuất hiện. Lần này, tôi bật khóc nức nở vì nhận ra mình đã khiến Đức Thánh Linh buồn lòng biết bao. Ngài đã dành cho tôi một tình yêu lớn lao hơn bất cứ điều gì tôi từng tìm thấy trong những trang sách hư cấu về một thế giới không có thật.
Tôi cũng nhận ra rằng mình không thể tiếp tục đọc những cuốn tiểu thuyết ấy nữa, dù suốt nhiều năm qua tôi vẫn tìm đến chúng để được an ủi. Nhưng giờ tôi phải làm gì đây? Trên giá sách của tôi vẫn còn khoảng một trăm cuốn tiểu thuyết bìa mềm, và tôi biết mình không thể tiếp tục giữ chúng lại. Sự cáo trách trong lòng thôi thúc tôi buông bỏ vì đức tin. Nếu những trang tiểu thuyết diễm tình kia, hay bất kỳ điều gì khác chiếm chỗ trong tấm lòng tôi hơn chính Chúa, thì tôi cần phải xử lý nó. Như Lời Chúa trong Thi Thiên 119:100 khích lệ tôi:
“Con giữ chân con tránh mọi đường tà
Để con tuân theo lời của Chúa.”
Sau khi từ bỏ những cuốn sách mà tôi đã gắn bó suốt bao năm, tôi cảm nhận một sự bình an tuôn tràn, như thể lòng mình vừa được dọn dẹp hết những điều bấy lâu chất chứa. Giờ đây, tôi có thể tự do mời Chúa Jêsus ngự trị trong lòng mình. Thế nhưng, vì luôn khao khát những cuộc phiêu lưu và những điều mới mẻ, tôi lại trở nên bất mãn với tất cả những phước hạnh đang có quanh mình. Đức Chúa Trời đã ban cho tôi một căn hộ đẹp đẽ, một chiếc xe có thể đưa tôi đi bất cứ đâu, và đủ quần áo để mỗi ngày tôi có thể mặc một bộ khác nhau. Ngài ban cho tôi những người thân yêu mà tôi có thể cởi mở chia sẻ mọi điều trong lòng. Ngài cũng chu cấp cho tôi một công việc ổn định, làm sáng danh Ngài. Tôi còn muốn gì hơn nữa?
Xuyên suốt sách Thi Thiên, vua Đa-vít ca ngợi Đức Chúa Trời vì danh cao quý của Ngài, và vì mọi điều Ngài đã làm cho chúng ta:
“Đức Giê-hô-va nâng đỡ những kẻ ngã lòng… Chữa lành những tâm hồn tan vỡ và băng bó vết thương của họ… Hãy hát bài ca cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, đánh đàn hạc mà ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài che phủ các tầng trời bằng mây, dự bị mưa cho đất, làm cho cỏ mọc trên các núi đồi.… Nhưng Ngài hài lòng về những người kính sợ Ngài, và những ai đặt hi vọng nơi lòng nhân từ của Ngài.” (Thi Thiên 146:8; 147:3-11)
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta khả năng sáng tạo ra những câu chuyện để giải trí, nhưng những điều ấy không bao giờ được phép chiếm chỗ của Ngài trong lòng chúng ta. Chúa muốn chính Ngài là tất cả đối với chúng ta. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng chính điều bạn đang cố nắm giữ lại đang ngăn trở bạn yêu mến Chúa cách sâu sắc hơn. Hãy chọn bám chặt lấy Ngài thay vì những điều thuộc về thế gian này, bởi tình yêu thương của Ngài đem đến sự thỏa lòng mà không điều gì khác có thể sánh bằng.
Và hơn cả những quyển tiểu thuyết bán chạy nhất trên thế giới này, Kinh Thánh chính là Lời Đức Chúa Trời, là quyển sách ghi lại câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhất mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, cho chúng ta. Chúng ta hãy sống với Lời Chúa, yêu mến Lời Chúa và kính nghiệm sự ngọt ngào trong Lời Ngài như tác giả của Thi Thiên 109:103 rằng:
“Lời Chúa ngọt họng con dường bao! Thật ngọt hơn mật ong trong miệng con!”
Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus, Ngài thật xứng đáng được con tôn thờ bằng trọn tấm lòng cung kính. Giờ này, con xin dứt khoát buông bỏ những nơi nương náu tạm bợ từng đem lại cho con chút an ủi giả tạo, để quay trở lại tôn thờ chỉ một mình Ngài mà thôi. Cảm ơn Ngài vì những phước hạnh Ngài ban cho con, vì qua đó con được nếm trải niềm vui thật. Xin giúp con đừng để bất cứ điều gì chiếm chỗ của Ngài trong lòng con. Nguyện Ngài luôn là Đấng con yêu mến và tìm kiếm trên hết. Xin ngự trị trong lòng con, vì con biết rằng nơi ấy thuộc về Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, có bao giờ chúng ta tự hỏi điều gì đang chiếm vị trí quan trọng nhất trong tấm lòng mình? Nếu những điều chúng ta yêu thích chiếm lấy thời gian, sự quan tâm và tình yêu vốn thuộc về Chúa, chúng ta cần can đảm sắp xếp lại những ưu tiên của mình. Đừng để bất cứ điều gì ngăn trở tình yêu của chúng ta trọn vẹn dành cho Chúa. Để tấm lòng luôn hướng về Ngài, hãy nuôi dưỡng tình yêu với Lời Chúa mỗi ngày. Đừng chỉ đọc Kinh Thánh như một bổn phận, nhưng hãy đến với Lời Ngài bằng tấm lòng khao khát, suy ngẫm và làm theo những điều Chúa dạy. Khi thật sự nếm trải sự ngọt ngào và quý báu của Lời Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong sự hiện diện của Ngài, và những điều từng chiếm hữu lòng mình sẽ không còn ở vị trí ưu tiên nữa. Nguyện mỗi chúng ta biết yêu mến Chúa trên hết mọi sự và tìm thấy niềm vui sâu xa khi sống trong Lời Ngài mỗi ngày.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận