Một vật thể dù mang những sắc màu đẹp đến đâu cũng không thể tự mình rực rỡ, nếu không có ánh sáng chiếu vào. Cũng vậy, mọi sắc màu của cuộc sống sẽ trở nên mờ nhạt và vô nghĩa nếu thiếu đi ánh sáng. Bóng tối có thể bao phủ, khiến mọi thứ chìm trong ảm đạm, nhưng chỉ cần một luồng sáng xuất hiện, tất cả lập tức đổi thay. Đời sống chúng ta cũng thế. Xa cách Đấng Tạo Hóa, con người chỉ có thể dò dẫm giữa bóng tối của tội lỗi. Nhưng khi Cứu Chúa Jêsus – Ánh Sáng của thế gian chiếu rạng vào đời sống, Ngài soi sáng những góc khuất, đem đến sự sống và khiến cả những cuộc đời bình thường nhất cũng trở nên rực rỡ một cách diệu kỳ.

Hôm nay, ngày 26/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề CÂY PHONG ĐỎ RỰC

“Đức Chúa Jêsus lại nói với dân chúng rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12)

Vẫn hằng ngày tới lui trong khu phố, ấy thế mà tôi chẳng bao giờ để ý đến cái cây này. Nhưng hôm nay thì khác – ôi chao! Ánh nắng chiều chiếu xuống vừa khéo ở một góc độ thật hoàn hảo, khiến cây phong đỏ vốn bình thường bỗng trở nên đẹp lộng lẫy. Tôi vô thức đi chậm lại, ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Tôi chợt thấy vẻ đẹp của công trình sáng tạo Đức Chúa Trời hiện ra sống động trong từng lớp màu chuyển sắc, từ đỏ thẫm, đỏ tươi đến đỏ tía – tất cả cùng lung linh dưới ánh mặt trời.

Điều đó khiến tôi nhớ đến lời Chúa Jêsus phán rằng Ngài là Ánh Sáng của thế gian, và ai theo Ngài sẽ không còn bước đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng của sự sống.

“Đức Chúa Jêsus lại nói với dân chúng rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12)

Hệt như cây phong vốn bình thường bỗng trở nên lộng lẫy dưới ánh nắng, đời sống chúng ta cũng có thể phản chiếu vẻ đẹp của Chúa khi bước đi trong ánh sáng của Cứu Chúa Jêsus. Ánh sáng sự sống ấy cũng đem đến cho chúng ta một niềm hy vọng chắc chắn, làm cho lòng chúng ta thêm vững tin.

“Tôi cũng xin Ngài soi sáng con mắt của lòng anh em, để anh em biết niềm hi vọng mà Chúa đã gọi anh em đến là gì, sự phong phú của cơ nghiệp vinh quang Ngài trong các thánh đồ là thể nào.” (Ê-phê-sô 1:18)

“Và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.” (Rô-ma 5:5)

Là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta có một niềm hy vọng sống động nơi Ngài. Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta, tuôn đổ tình yêu của Đức Chúa Trời vào lòng và ban năng lực để chúng ta đem niềm hy vọng ấy đến với người khác. Và đó cũng là cách ánh sáng của Đấng Christ được phản chiếu qua đời sống chúng ta. Khi bước theo Cứu Chúa Jêsus, đời sống chúng ta rạng soi ánh sáng của Ngài giữa một thế giới đang chìm trong tăm tối. Chúng ta sống và bày tỏ yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại cùng tiết độ – ấy là bông trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22-23). Ngược lại, sự dữ trong thế gian chỉ đem đến thù ghét, tuyệt vọng, hỗn loạn, nôn nóng, ác ý, tàn nhẫn, bất trung, gay gắt và bất ổn.

Đấng Tạo Hóa chu cấp mọi điều cần thiết để ánh sáng từ tình yêu cứu rỗi của Ngài khơi dậy những điều tốt đẹp nhất trong chúng ta. Nhờ đó, chúng ta sống khác biệt giữa thế gian, khiến người xung quanh phải dừng bước ngắm nhìn, để rồi qua chúng ta mà nhận biết Ngài cùng vẻ đẹp trong đường lối Ngài.

“Hỡi nhà Gia-cốp, hãy đến! Chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng của Đức Giê-hô-va.” (Ê-sai 2:5)

Sáng hôm sau trên đường đi làm, tôi ghé mắt tìm lại cây phong đỏ. Nhưng lần này, tôi gần như chẳng nhận ra nó. Bầu trời xám xịt khiến nó chìm lấp giữa rặng cây xung quanh. Tôi thấy tiếc nhưng không lấy làm lạ. Khi ánh sáng bị che lấp, vẻ đẹp của khu phố… và của cả thế giới này cũng sẽ mờ nhạt theo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con từ bỏ sự kiêu ngạo cùng mọi tội lỗi đang ngăn trở ánh sáng Ngài chiếu rạng qua đời sống con. Xin ban năng lực để con sống đẹp lòng Ngài và bày tỏ tình yêu, sự thánh khiết cùng ân điển của Ngài cho những người xung quanh. Xin giúp con phản chiếu ánh sáng của Ngài mỗi ngày, quyết không chịu hòa lẫn với bóng tối của thế gian. Tự sức mình, con chẳng thể làm nổi, nên xin Ngài làm tươi mới và đong đầy ánh sáng Ngài trong lòng con. Con nguyện hết lòng tin kính và vâng lời Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang sống bày tỏ ánh sáng Chúa để soi rạng những nơi tăm tối quanh mình không? Nguyện Chúa dùng chính đời sống bạn và tôi để tôn cao vẻ đẹp của Ngài, khiến những người xung quanh phải dừng bước và nhận biết danh cao quý của Ngài. Mong rằng qua từng tia sáng nhỏ bé mà chúng ta phản chiếu mỗi ngày, Vương quốc Ngài sẽ tiếp tục được mở mang, và ngày càng có thêm nhiều linh hồn mới tìm về với Đấng là Ánh Sáng của thế gian.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này