Chúng ta thường nghĩ cuộc đời mình bắt đầu từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời, từ những bước chân đầu tiên trên hành trình khôn lớn. Nhưng có một lẽ thật sâu nhiệm hơn thế: ngay từ khi chúng ta còn chưa thành hình trong lòng mẹ, Đức Chúa Trời đã biết rõ từng người trong chúng ta. Và rồi qua biết bao thăng trầm, giông bão, thậm chí cả những tháng ngày lạc bước trong bóng tối, bàn tay yêu thương của Ngài vẫn kiên nhẫn đưa chúng ta trở về.

Hôm nay, ngày 25/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Maria Schleicher qua chủ đề BỞI ÂN ĐIỂN DIỆU KỲ

“Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi.” (Ga-la-ti 1:15)

“Thưa anh em, tôi muốn anh em biết rằng Tin Lành mà tôi đã công bố không đến từ loài người đâu; vì tôi không nhận và cũng không học Tin Lành đó từ một người nào, nhưng bởi sự mặc khải của Đức Chúa Jêsus Christ. Anh em hẳn đã nghe về lối sống của tôi trước đây khi tôi còn theo Do Thái giáo là thể nào. Tôi đã thẳng tay bắt bớ và cố tiêu diệt Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Trong Do Thái giáo, tôi vượt xa nhiều người Do Thái cùng thời với tôi, vì tôi đã quá hăng say với các truyền thống của tổ phụ mình. Nhưng khi Đức Chúa Trời, Đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ Con Ngài cho tôi để tôi rao truyền Tin Lành về Con Ngài giữa dân ngoại, thì lập tức tôi không bàn với loài người” (Ga-la-ti 1:11-16)

Trước khi được Cứu Chúa Jêsus biến đổi cuộc đời, tôi từng sống trong chuỗi ngày buồn bã và cô đơn đến tận cùng. Nhìn từ bên ngoài, dường như tôi có đủ đầy tất cả những gì thế gian hằng ao ước. Thế nhưng sâu thẳm bên trong, tôi chỉ là một người sống mà như đã chết. Nhưng rồi mọi sự đã thay đổi. Cũng như Sứ đồ Phao-lô và tất cả những ai tin nhận Chúa Jêsus làm Chúa và Cứu Chúa, tôi đã kinh nghiệm quyền năng tái sinh của Đấng Christ. Từ phút giây ấy, cuộc đời tôi hoàn toàn được đổi mới và chẳng bao giờ còn như cũ nữa.

Thật là một ơn phước lớn lao khi nhận biết rằng Ngài đã chọn lựa tôi từ trước cả khi tôi thành hình trong lòng mẹ! Lời Chúa luôn là nơi tôi lui tới để suy ngẫm và dâng lên lòng biết ơn sâu sắc, bởi vì ngay từ trước khi tôi có mặt trên cõi đời này, Ngài đã lo liệu chu toàn cho cõi đời đời của tôi rồi. Khi nhìn lại chính mình giống như Phao-lô ngày trước, tôi thấm thía sự bất xứng và tội lỗi của bản thân (Ga-la-ti 1:13-14), để rồi nhận ra mình cần sự cứu chuộc của Ngài đến dường nào. Ôi, thật phước hạnh biết bao khi kinh nghiệm lẽ thật diệu kỳ ấy: dẫu cho bản chất yếu đuối và xác thịt cứ kéo tôi xuống, chính Chúa Jêsus đã biến đổi cuộc đời cũ của tôi và ban cho tôi một đời sống mới hoàn toàn thuộc về Ngài! (Ga-la-ti 1:15-16)
Vợ chồng tôi đang háo hức chờ đón đứa con đầu lòng cất tiếng khóc chào đời. Thai kỳ của tôi diễn ra rất thuận lợi, và thật là một niềm vui lớn khi hai chúng tôi được cùng nhau trải qua hành trình này. Thế nhưng, sóng gió bất chợt ập đến khi bác sĩ chẩn đoán tôi bị tụ máu dưới màng đệm – một khối máu đông đáng sợ nằm kẹt giữa thành tử cung và màng đệm. Dù khối máu rất nhỏ, đó vẫn là khoảng thời gian đáng sợ nhất đối với chúng tôi. Với một số người, tình trạng này có thể dẫn đến sảy thai; nhưng với những trường hợp như chúng tôi, cơ thể có thể tự hấp thụ hoặc đào thải khối máu đông mà không gây thêm biến chứng nào cho thai kỳ.

Lúc ấy, chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con. Chúng tôi chỉ biết nép mình vào những lẽ thật vững vàng trong Lời Chúa: dẫu cuộc đời con có ngắn ngủi hay dài lâu, thì mục đích cuối cùng vẫn là để tôn cao và đem lại sự vinh hiển lớn lao cho Đức Chúa Trời. Chúng tôi cần phải trao trọn mầm sống bé bỏng ấy trong tay Chúa, một lòng phó thác và vững tin rằng cho dù kết quả có thế nào đi nữa, Ngài vẫn luôn trọn lành và thành tín đến muôn đời.

Chính những lời hứa ngọt ngào ấy, cùng với biết bao câu Kinh Thánh khác (như Giê-rê-mi 29:11; Rô-ma 8:28; Thi Thiên 46:1-3; Thi Thiên 127:3-4), đã trở thành chiếc neo vững chắc để chúng tôi nương dựa, tha thiết nài xin Chúa gìn giữ mầm sống bé bỏng. Chúng tôi khẩn thiết cầu xin ơn chữa lành trọn vẹn từ Ngài, ước mong con lớn lên sẽ trở thành một người nam mạnh mẽ, hết lòng kính sợ Chúa và đem Tin Lành cứu rỗi của Đấng Christ rao truyền khắp nơi. Chúng tôi đã dâng hiến trọn vẹn cuộc đời con cho Ngài từ trước khi được nhìn thấy mặt con.

Vợ chồng tôi chỉ biết nương náu trọn vẹn nơi những lời hứa tốt lành từ Chúa, Đấng đã chọn lựa và gọi mời chúng tôi đến với ân điển diệu kỳ từ trước cả khi chúng tôi lọt lòng mẹ! Dù lúc ấy chúng tôi hoàn toàn không biết ngày mai sẽ ra sao hay tình trạng của con rồi sẽ thế nào, chúng tôi vẫn tha thiết nguyện xin lời hứa trọn lành ấy cũng sẽ đổ tràn trên đứa con trai bé nhỏ, để mai sau cuộc đời con đem lại vinh hiển và tôn quý cho danh Ngài.

Ngài đã nhậm lời chúng tôi theo cách quyền năng và diệu kỳ biết bao! Giờ đây, khi đã bước vào chặng đường nước rút của những tháng cuối thai kỳ, trái tim chúng tôi tràn ngập niềm hồi hộp chờ mong ngày đứa con bé bỏng cất tiếng khóc chào đời. Chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa vì sự tiếp trợ và bảo bọc thành tín của Ngài, đồng thời khẩn nguyện xin Chúa ban ơn để con trai yêu dấu lớn lên trở nên mạnh mẽ trong đức tin, can đảm mang Tin Lành của Cứu Chúa Jêsus rao truyền khắp nơi qua chính đời sống con.

Cầu nguyện: Kính lạy Cha thiên thượng, Ngài đã biết rõ con từ trước khi con được dệt nên trong lòng mẹ. Bằng ân điển kỳ diệu vô lượng, Ngài đã gọi con là người thuộc về Ngài, là con yêu dấu của Ngài. Xin cho đời sống con làm chứng về sự nhân từ và thành tín đời đời của Chúa. Xin dắt dìu con bước đi trong tinh thần vâng phục trọn vẹn và tấm lòng sốt sắng phục vụ Ngài, để mọi sự vinh hiển, tôn quý và ngợi khen đều thuộc về Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, dù hiện tại bạn đang phải đối diện với hoàn cảnh hay thử thách nào, bạn vẫn luôn có cơ hội để quay về, trao phó trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa ngay trong phút giây này. Hãy mở lòng đón nhận ân điển mà Đức Chúa Trời rộng ban cho chúng ta trong Chúa Jêsus, khi Ngài gọi chúng ta là con yêu dấu của Ngài. Để rồi với lòng biết ơn, chúng ta sẽ dâng hiến cả cuộc đời lẫn mái ấm gia đình nhỏ bé của mình để phục vụ cho vương quốc vinh hiển của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này