Theo một khảo sát hành vi công nghệ gần đây, có đến gần 80% người dùng điện thoại thông minh kiểm tra thông báo và lướt tin tức trong vòng 15 phút đầu tiên sau khi thức dậy. Tâm lý học gọi đó là hội chứng liên tục tiêu thụ thông tin ngay cả khi chúng ta đã kiệt sức và lo lắng. Chúng ta thường nghĩ càng biết nhiều thông tin, mình sẽ càng chuẩn bị tốt hơn hay cảm thấy an toàn hơn. Nhưng nghịch lý là càng cố nắm bắt và kiểm soát, tâm trí chúng ta lại càng bất an. Giữa một thế giới đầy biến động và bất an, Lời Chúa mang đến giải pháp nào cho chúng ta?

Hôm nay, ngày 22/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Carolyn Fraiser qua chủ đề BÌNH AN GIỮA NHỮNG BIẾN ĐỘNG.

“Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy.” (Thi Thiên 46:10)

Vào mỗi buổi sáng, tôi thích ngồi xuống, thưởng thức một tách trà nóng và tận hưởng những khoảnh khắc bình yên trước khi bước vào sự bận rộn của một ngày mới. Nhưng gần đây, cảm giác bình an ấy nhanh chóng biến mất ngay khi tôi mở máy tính.

Những tin tức mới nhất tràn ngập trên màn hình, còn các mạng xã hội thì đầy những ý kiến trái chiều và công kích lẫn nhau. Nỗi buồn, sự thất vọng, thậm chí sự tức giận dễ dàng cướp đi sự bình an mà tôi vừa nhận được chỉ vài phút trước, và tôi bắt đầu một ngày mới với sự lo âu không đáng có. Trong những thời điểm mà xã hội có quá nhiều biến động, chúng ta thật dễ bị chao đảo trước những luồng thông tin diễn ra xung quanh mình.

Đôi khi, tôi chỉ muốn thu mình vào một góc nào đó, cắt hết mọi kết nối để không gì có thể làm ảnh hưởng tâm trí. Thế nhưng, đó không phải là giải pháp tốt nhất. Là những người thuộc về Chúa, chúng ta được mời gọi để sống có trách nhiệm giữa xã hội, mang lấy gánh nặng và cầu thay cho thế giới xung quanh, chứ không phải trốn chạy thực tế. Nhưng làm thế nào để lòng chúng ta vẫn bình an giữa những biến động ấy?

Thực ra có một trận chiến thuộc linh vẫn diễn ra hằng ngày trong tâm trí của chúng ta. Chúa Jêsus từng phán: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (Giăng 10:10). Kẻ thù của chúng ta là ma quỷ thường những những mượn sự tiêu cực từ những dòng tin tức để khiến tâm trí chúng ta nao sờn, để đánh mất niềm vui và sự bình an Chúa ban. Khi để cho nỗi sợ hãi và lo lắng làm chủ tâm trí mình, chúng ta đã vô tình nuôi dưỡng đời sống mình bằng bánh của sự lao khổ, nhọc nhằn (Thi Thiên 127:2).

Vậy nên, lời giải đáp cho chúng ta giữa một thế giới đầy xáo động được tìm thấy trong Thi Thiên 46:10: “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy.”

Lời Chúa cho chúng ta hai thái độ để đứng vững, đó là hãy yên lặng và biết Ngài là Đức Chúa Trời.

Thứ nhất, “hãy yên lặng”. Trong nguyên ngữ, “yên lặng” mang hình ảnh của việc buông đôi bàn tay đang nắm chặt điều gì đó. Bản tính tự nhiên của con người là muốn kiểm soát. Chúng ta tưởng nếu mình đọc tin tức thật nhiều, nắm bắt tình hình thật nhanh thì sẽ giữ được an toàn. Nhưng sự thật là chúng ta không thể kiểm soát được bất cứ điều gì của thế giới này.

Thứ hai, “biết rằng Ta là Đức Chúa Trời”. Nghĩa là chúng ta thừa nhận mình chỉ là tạo vật đầy hữu hạn và khiếm khuyết, còn Ngài là Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng đang tể trị trên dòng lịch sử. Mọi biến động về chính trị hay xã hội không nằm ngoài quyền tể trị của Ngài.

Hình ảnh sứ đồ Phi-e-rơ bước đi trên mặt biển là hình ảnh nhắc nhở cho chúng ta hôm nay. Khi đôi mắt ông chăm nhìn nơi Chúa Jêsus, thì ông vẫn có thể bước đi trên mặt nước. Nhưng khi ông nhìn thấy sóng to, gió lớn, nỗi sợ hãi lập tức xâm chiếm và ông suýt chìm xuống nước.

Trong đời sống, chúng ta không thể ngăn những thông tin tiêu cực xuất hiện mỗi ngày, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn đối diện nó như thế nào. Chúng ta sẽ chăm chú nhìn vào “cơn sóng” của những biến động để rồi chìm ngập trong lo âu, hay chăm nhìn vào Đấng tể trị trên cơn bão?

Hôm nay, trước khi mở máy tính hay cầm lấy chiếc điện thoại, hãy dành thì giờ để suy ngẫm Lời Chúa. Hãy để Lời Ngài chi phối tâm trí của bạn trước tiên. Đồng thời hãy trung tín trong trách nhiệm Chúa giao và phó thác phần còn lại nơi sự tể trị tuyệt đối của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài là Đấng đang tể trị trên thế giới và trong từng giây phút của cuộc đời con. Xin tha thứ vì đã có lúc con để cho sự tiêu cực cướp mất sự bình an nơi Ngài. Xin giúp con biết yên lặng, nhìn biết Ngài là Đức Chúa Trời tể trị và trung tín với sứ mạng làm một người đem sự bình an giữa một thế giới đầy biến động. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, hãy tìm đến Lời Chúa để tấm lòng bạn được yên ninh trong Ngài. Giữa những thông tin tiêu cực của thế giới, hãy mang lấy tấm lòng của người cầu thay và dâng hoàn cảnh đó lên cho sự tể trị của Chúa. Quan trọng hơn, hãy thực hành hai thái độ cần có: đó là hãy yên lòng và nhìn biết Chúa là Đức Chúa Trời.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này