Buông bỏ một vị trí mà mình đã dốc lòng gây dựng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhường lại vai trò đó cho người khác khi tấm lòng vẫn còn nhiều cưu mang, chắc chắn sẽ khiến chúng ta tiếc nuối day dứt. Nhưng sẽ có những lúc Chúa kêu gọi chúng ta hạ mình lùi lại để nhường chỗ, mở đường cho thế hệ tiếp nối, âm thầm hỗ trợ họ tiến xa hơn trong sứ mạng chung. Bởi vì vương quốc Đức Chúa Trời được mở rộng hơn cả khi chúng ta sẵn lòng hạ mình, nâng đỡ, và đồng hành cùng thế hệ kế cận trong tinh thần phục vụ.

Hôm nay, ngày 06/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Gary E. Roberts qua chủ đề DỌN ĐƯỜNG CHO THẾ HỆ TIẾP NỐI.

“Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống” (Giăng 3:30)

Tôi ngồi xuống bàn làm việc, suy ngẫm về hai năm đầy thử thách nhưng cũng nhiều phước hạnh, khi tôi đảm nhiệm vai trò Trưởng khoa tại một trường đại học danh tiếng. Tôi tự hỏi: làm sao để kết thúc chặng đường này một cách đẹp lòng Chúa, cũng như giúp ích cho nhà trường và người kế nhiệm? Trong lòng tôi vẫn còn nhiều lấn cấn, vì thật ra tôi vẫn muốn tiếp tục công việc này. Nhưng tôi biết mình phải “đóng đinh” cảm giác tổn thương, tự ái, không để những cảm xúc đó khiến mình cư xử như một đứa trẻ giận dỗi ôm đồ chơi về nhà.

Là người theo Chúa, tôi luôn cố gắng sống đúng với tinh thần phục vụ trong chính công tác lãnh đạo của mình. Tôi được nhắc nhở về tấm gương của Giăng Báp-tít. Khi thấy chức vụ của mình dần lui về phía sau để nhường chỗ cho Đức Chúa Jêsus, ông không hề phàn nàn hay buồn bã. Trái lại, ông bày tỏ thái độ hạ mình khiêm nhường: “Ngài phải được tôn cao, còn tôi phải hạ xuống” (Giăng 3:30). Câu nói ấy khiến tôi bừng tỉnh. Thay vì tiếp tục ôm cảm giác buồn bực và tự ái, tôi nhận ra tôi cần phải sống đúng với thông điệp mà mình vẫn thường giảng dạy, đó chính là đặt lợi ích của tập thể và sứ mạng chung lên hàng đầu.

Chính Đức Chúa Jêsus cũng đã làm gương trong vấn đề này. Khi sai các môn đồ ra đi thực hiện Đại Mạng Lệnh, Ngài phán: “Người nào tin Ta cũng sẽ làm những việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn nữa, vì Ta đi về với Cha” (Giăng 14:12). Chúa vui lòng khi thấy người khác tiếp nối sứ mạng của Ngài, và làm ra được nhiều kết quả hơn nữa. Quả thật, không có tấm gương nào về sự khiêm nhường lớn hơn như thế!

Khi nhận biết điều đó, dường như có một luồng gió mới thổi vào lòng tôi, mang theo mục đích, ý nghĩa và cả niềm vui nữa. Tôi chợt hiểu ra: điều quan trọng nhất mình có thể làm trong giai đoạn chuyển giao này không phải là níu giữ vị trí, mà là chuẩn bị mọi thứ thật tốt để người kế nhiệm có thể bắt đầu một cách suôn sẻ nhất.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch chuyển giao rõ ràng, giải quyết dứt điểm những việc quan trọng như tài chính, kế toán, ngân quỹ và nhân sự, để người kế nhiệm có thể tiếp quản một cách thuận lợi, không phải loay hoay dọn dẹp những vấn đề tồn đọng. Quan trọng hơn hết, tôi bắt đầu cầu nguyện cho công tác của người trưởng khoa mới và cả ban điều hành. Tôi đã dày công vun đắp sự hiệp nhất giữa các giảng viên, sinh viên và nhân viên; và tôi mong điều đó sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Cả trong những buổi họp chính thức lẫn những lần trò chuyện thường ngày, tôi luôn chủ động bày tỏ rằng tôi hoàn toàn ủng hộ và tin tưởng người kế nhiệm. Tôi tin rằng họ sẽ tiếp tục đưa ngôi trường này vươn đến những đỉnh cao mới. Một lần nữa, tôi lại được nhắc nhở bởi tấm gương tuyệt vời của Cứu Chúa Jêsus. Trước lúc rời thế gian, Ngài đã cầu nguyện xin Cha ban sự hiệp một cho tất cả những người tin Ngài: “Để tất cả đều trở nên một; như Cha ở trong Con và Con trong Cha để họ cũng ở trong Chúng Ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai Con đến.” (Giăng 17:21).

Tạ ơn Chúa vì chính tôi cũng đã chọn sống theo tinh thần đó. Tuyệt vời thay, tôi được bước vào một giai đoạn mới trong sự nghiệp của mình, bình an hơn, nhẹ lòng hơn, và đầy mãn nguyện dưới sự lãnh đạo khéo léo, đầy năng lực của trưởng khoa mới. Ít áp lực, ít căng thẳng, và lòng tôi thì đầy vui mừng.

Trong cuộc sống, ai rồi cũng sẽ trải qua những giai đoạn chuyển giao: có khi là trong công việc, trong gia đình, hay trong Hội Thánh. Và những lúc như vậy, Lời Chúa nhắc chúng ta nhớ đến ba điều rất quan trọng. Thứ nhất, hãy thành thật với Chúa và ăn năn nếu trong lòng chúng ta có sự ghen tị hay cay đắng. Thứ hai, xin Chúa ban cho chúng ta tấm lòng khiêm nhường và năng lực để làm hết sức có thể, giúp cho công tác chuyển giao được trọn vẹn, êm đẹp. Và cuối cùng, đừng quên cầu nguyện hết lòng cho người kế nhiệm, để họ được sự bình an, hiệp một và được ơn Chúa trong vai trò mới.

Vì khi chúng ta biết hạ mình xuống, chính Đức Chúa Trời sẽ nâng chúng ta lên!

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, xin dạy con biết sống khiêm nhường, sẵn lòng lùi lại để anh chị em con có thể tiến lên, hầu cho danh Chúa được vinh hiển và góp phần gây dựng thân thể Đấng Christ. Nguyện Chúa giúp con biết coi người khác tôn trọng hơn mình, biết cùng nhau gánh vác trong tình yêu thương, và quan tâm đến lợi ích của người khác chứ không chỉ riêng mình. Xin giúp con tiếp tục sống đẹp lòng Ngài qua từng việc làm nhỏ, và luôn giữ lòng trung tín như một người đầy tớ trung thành trong vương quốc Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, lùi lại một bước không có nghĩa là thất bại. Đó là một hành động khiêm nhường, yêu thương và tin cậy, để trao lại điều tốt nhất mình đã gây dựng cho người kế nhiệm. Hầu cho qua công khó của chúng ta, thế hệ kế thừa sẽ tiếp tục vững bước và làm được nhiều điều lớn lao hơn cho Nước Trời. Danh tiếng của chúng ta rồi cũng sẽ bị lãng quên, nhưng nền móng bền chắc mà chúng ta xây dựng sẽ giúp thế hệ sau tiếp tục bước đi vững vàng trong sứ mạng vĩ đại Chúa giao. Và di sản mà chúng ta để lại sẽ còn tồn tại mãi trong vương quốc Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này