Bạn đã bao giờ cảm thấy những áp lực trong cuộc sống quá lớn, quá khó và bạn không thể tự giải quyết được hay chưa? Bài học hôm nay muốn nhắc bạn nhớ rằng Cha Thiên Thượng muốn mỗi người trong chúng ta hãy trao mọi lo lắng của mình cho Ngài.

Hôm nay, ngày 09/11/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Byron Bohnert qua chủ đề DỰA NƯƠNG NƠI CHÚA

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7)

Chúa quan tâm đến mọi vấn đề lớn nhỏ mà bạn đang đối mặt. Ngài không bao giờ muốn bạn phải giải quyết những vấn đề đó một mình.

Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 6: 32-34 dạy,

“Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy.”

Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng là Chúa của cả cõi hoàn vũ, Ngài nắm giữ thế giới này trên đôi tay Ngài. Chính Đức Chúa Trời, Đấng gánh sức nặng của trái đất, cũng có thể gánh bất cứ thứ gì đang đè nặng trên đôi vai bạn. Những áp lực mà bạn đang đối diện chỉ là hạt bụi trong tay Chúa.

Trong cuộc sống của chính mình, tôi đã học được tầm quan trọng của việc nương dựa vào Chúa. Ngài luôn nhìn thấy những gì tôi đối diện và chủ động vươn tay ra giúp đỡ tôi. Tôi có thể trông cậy vào Chúa và tin tưởng nơi sự thành tín của Ngài.

Một số bạn có lẽ đang tự hỏi, “Làm thế nào tôi có thể đặt niềm tin vào ai đó, đặc biệt là những lúc tôi thấy mình bị áp lực quá lớn và không biết phải tiếp tục như thế nào?” Giả định sai lầm đó nằm ở chỗ chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải trợ giúp Đức Chúa Trời, trong khi thực tế, chính Ngài là Đấng sẵn sàng trợ giúp chúng ta.

Đức Chúa Trời không tạo ra con người để mang theo những gánh nặng nề. Ngài tạo ra chúng ta để chúng ta lệ thuộc vào Ngài.

Thi Thiên 68:19 chép, “Đáng chúc tụng Chúa là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con.”

Do đó, lý do tôi có thể tin chắc vào sự thành tín của Đức Chúa Trời là vì Ngài đã bày tỏ quyền năng của Ngài trong quá khứ và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Cách đơn giản nhất để bạn và tôi được giải phóng khỏi mọi áp lực đang đè nặng trong cuộc sống là công khai bày tỏ với Đức Chúa Trời về những nhu cầu của mình và cầu xin Ngài giúp đỡ. Sau đó, hãy để Chúa lo liệu cho mọi thứ trong cuộc đời chúng ta.

Thật là ngu xuẩn cho chúng ta khi cứ mang lấy những gánh nặng quá sức mình trong khi Lời Chúa đã phán cách tỏ tường: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7).

Trong những lúc khó khăn và hoạn nạn, Đức Chúa Trời ở với chúng ta, và khi chúng ta bị đánh gục, Ngài sẽ giúp chúng ta có thể đứng dậy trở lại. Hãy xem xét tất cả các võ sĩ chuyên nghiệp đã ngã xuống sàn đấu khi bị đối thủ hất tung. Trọng tài ngay lập tức chạy đến và bắt đầu đếm, “Một! Hai! Ba! Bốn! ” Nếu võ sĩ không đứng dậy sau khi đếm đến mười, anh ta sẽ bị xử thua. Những võ sĩ chuyên nghiệp sẽ không chịu nằm yên để người ta đếm số. Họ sẽ sử dụng bất kỳ lượng sức lực nào còn lại để đứng dậy và tiếp tục cuộc chiến.

Đã nhiều lần tôi thực sự cảm thấy muốn bỏ cuộc khi bị kẻ thù tung ra cú đấm có một không hai. Tôi đã để cho những lời dối trá của Sa-tan tiêm nhiễm vào trong tâm trí mình. Nhưng tạ ơn Chúa, tôi học được cách chống lại các cuộc tấn công của kẻ thù bằng Lời Chúa. Khi tôi nghe thấy quan điểm tiêu cực của kẻ thù, một công tắc thuộc linh đã tự động thực hiện chế độ ngắt và tôi bắt đầu tự nghĩ: “Đợi đã Sa-tan, đừng cố biến tình huống này trở nên điều gì đó bất khả thi”. Tôi nói với hắn bằng Lời Chúa rằng,

“Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (1 Cô-rinh-tô 15:57); “Hỡi kẻ thù tôi, chớ vui mừng vì tôi. Dù bị ngã, tôi sẽ trỗi dậy; dù ngồi trong bóng tối, Đức Giê-hô-va sẽ là ánh sáng của tôi.” (Mi-chê 7:8).

Sa-tan không có quyền đánh bại bạn vì bạn đã giành được chiến thắng trong trận chiến rồi.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài quan tâm và săn sóc cuộc đời con. Mỗi khi thất vọng và đau buồn, xin cho con biết chạy đến nương dựa và nhận lấy sự cứu giúp của Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, sẽ có những người làm bạn thất vọng. Sẽ có những thứ làm bạn thất vọng. Nhưng Chúa sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng. Sự cứu giúp của Ngài sẽ đến thật đúng lúc, ngay khi bạn cần. Vậy nên, lần tới, khi cảm thấy thất vọng, hãy nhớ rằng Chúa đang ở bên bạn! Hãy chạy đến và nhận lấy sự cứu giúp từ Ngài.

Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. 

Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ"

Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.

Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quí vị trong chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này