Giáng Sinh là mùa của ánh sáng và vẻ đẹp, khắp nơi đều rực rỡ, lung linh hơn bao giờ hết. Thế nhưng, không khí của ngày Giáng Sinh đầu tiên không hề tráng lệ như thế. Khi thế gian tôn vinh những gì hào nhoáng, quyền thế và mạnh mẽ, thì Đức Chúa Trời lại chọn những gì yếu đuối, nhỏ bé và khiêm nhường để bày tỏ vinh quang Ngài. Và hành trình trên đất của Chúa Jêsus đã là một minh chứng cho điều ấy.
Hôm nay, ngày 12/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Brian Simmons qua chủ đề TỪ MÁNG CỎ ĐẾN THẬP TỰ GIÁ.
“Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jêsus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:30)
Có những câu chuyện luôn khiến chúng ta thích thú, đặc biệt là những câu chuyện có các chi tiết “lật ngược tình thế”, bất ngờ đến nỗi chẳng ai đoán trước được. Chẳng hạn, một cậu học sinh hiền lành, ít ai chú ý bỗng được một cô gái nào đó để mắt đến, trong khi một chàng trai nổi tiếng và tự tin lại không được lựa chọn. Hay có thể trong một trận chiến nào đó, người yếu thế, tưởng chừng thua chắc, cuối cùng lại chiến thắng người quyền thế và giàu có hơn. Cuộc sống đôi khi thật lạ, những điều nhỏ bé và yếu ớt lại có thể vượt lên trên những gì háo nhoáng và mạnh mẽ.
Chúng ta thấy những câu chuyện như vậy thật thú vị, có lẽ vì chúng rất ít khi xảy ra trong đời thực. Vì trong thực tế, người giàu có và quyền thế thường nắm lợi thế, còn những người yếu thế phải chịu nhiều thiệt thòi.
Thế nhưng, trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại, Ngài đảo ngược trật tự mà thế giới quen thuộc, đó là kẻ yếu được tôn cao, kẻ quyền thế bị hạ xuống, kẻ tự cao bị sa ngã; ngược lại, người thiếu thốn lại được no đầy. Điều này được nhắc đến trong bài ca của Ma-ri: “Ngài đã dùng tay Ngài làm những việc quyền năng; làm tan tác những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng. Ngài đã truất ngôi những kẻ thống trị, và cất nhắc những người khiêm nhường lên. Ngài đã làm cho người đói được đầy thức ngon, và đuổi kẻ giàu về tay không.” (Lu-ca 1:51-53)
Vấn đề của người “những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo” là họ đặt hy vọng vào chính mình thay vì nơi Đức Chúa Trời, nghĩ rằng mình đã đủ và không cần ơn cứu rỗi nữa. Tinh thần tự cao này bị xem là tội lỗi, như Châm Ngôn 16:18 chép: “Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, và tánh tự cao đi trước sự sa ngã.” Chính Ngài sẽ hạ họ xuống và đuổi “về tay không”. Chỉ những ai đói khát Đức Chúa Trời mới được no đủ.
Trong thời Chúa Jêsus, dân Y-sơ-ra-ên bị áp bức dưới sự cai trị của La Mã. Họ phải sống dưới ách của những tầng lớp thống trị đầy giàu có, quyền lực, thậm chí tham lam. Họ mong đợi Đấng Mê-si sẽ xuất hiện như một vị vua chính trị để cứu họ ra khỏi ách cai trị của ngoại bang. Thế nhưng, trái ngược với mọi kỳ vọng, Chúa Jêsus, Đấng Mê-si được hứa ban từ ngàn xưa, lại được sinh ra trong một máng cỏ bình thường, không quyền lực, không giàu sang.
Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng dường như yêu thích những gì thế gian coi là tầm thường, nhỏ bé, yếu ớt, hay thậm chí dại dột. Thật đúng như những gì sứ đồ Phao-lô đã viết: “Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan; Đức Chúa Trời đã chọn những gì yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có, để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jêsus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:27-30)
Đức Chúa Trời dùng những gì con người cho là khờ dại để thực hiện kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Đấng Christ phải chịu đóng đinh vào thập tự giá là cách mà Đức Chúa Trời dùng để cứu chuộc nhân loại. Đó là một phương cách mà dân Y-sơ-ra-ên thời ấy khó có thể tưởng tượng, bởi vì họ mong đợi một vị vua quyền lực, giàu sang, chứ không là một Chúa Cứu Thế sống cuộc đời khó nghèo, chịu nhiều đau đớn và nhục nhã. Điều này cho thấy con người chẳng thể nào dùng sự khôn ngoan riêng của mình để hiểu biết về Đức Chúa Trời.
Chính vì sự khôn ngoan và ý định của Đức Chúa Trời vượt xa mọi hiểu biết của con người, nên chúng ta phải từ bỏ mọi sự tự mãn và kiêu ngạo. Thay vì nương dựa vào sức mạnh hay khả năng của chính mình, Chúa kêu gọi chúng ta hãy khiêm nhường và tin cậy nơi Ngài, như Gia-cơ nhắc nhở chúng ta rằng: “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhấc anh em lên.” (Gia-cơ 4:10).
Mùa giáng sinh này, chúng ta không dừng lại ở việc ngắm nhìn những ánh đèn lung linh hay niềm vui bề ngoài, nhưng cũng hãy để lòng mình suy ngẫm về cuộc đời khiêm nhường của Chúa Cứu Thế Jêsus, về máng cỏ nghèo hèn nơi Ngài sinh ra, và về thập tự giá mà Ngài đã chịu thay để cứu chúng ta. Máng cỏ và thập tự giá đều là những thứ đáng khinh trong mắt thế gian, nhưng lại trở nên vĩ đại trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Chúng ta thật phước hạnh biết bao khi được “Ở trong Đấng Christ Jêsus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:30)
Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì đã yêu thương con, đã giáng sinh làm người để chết thay cho tội lỗi con. Nguyện lòng con luôn được nhắc nhớ về cuộc đời khiêm nhường của Ngài, từ máng cỏ nơi Ngài sinh ra cho đến thập tự giá mà Ngài đã chịu vì con. Con tin Chúa đang dùng những yếu đuối, thất bại và khó khăn để rèn tập con biết sống khiêm nhường và tin cậy Ngài hơn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, mùa Giáng Sinh này, hãy dành thời gian để không chỉ suy ngẫm về sự giáng sinh của Chúa Jêsus, mà còn suy ngẫm về cả cuộc đời và sự thương khó mà Ngài đã chịu vì chúng ta. Vì Ngài đã để lại cho bạn một gương khiêm nhường, nên bạn cũng hãy hạ mình dâng cuộc đời mình cho Ngài, nhận biết rằng mọi khó khăn, thử thách trong đời đều nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, và qua đó, bạn học biết nương cậy vào sức toàn năng của Ngài thay vì dựa vào sức riêng mình.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận