Khi cơ thể bị bệnh tật hay thương tổn, bạn cần phải đến với bác sĩ, đôi khi phải dùng đến thuốc để được lành. Vậy khi linh hồn bị tổn thương, bạn sẽ làm gì? Chương trình hôm nay muốn giới thiệu cùng bạn giải pháp để chữa lành vết thương của linh hồn.
“Vì linh hồn con đầy dẫy khổ đau, mạng sống con đã cận kề âm phủ. Con bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt; con như người sức cùng lực kiệt”. (Thi Thiên 88:3-4)
Vết thương trong linh hồn không phải chỉ là những lời văn vẻ bên ngoài nhưng là những điều rất thực. Chúng là kết quả của việc tâm trí, hoặc cảm xúc của chúng ta đột ngột bị tác động đến nỗi tạo nên một vết thương, và nếu lâu ngày không xử lý, vết thương ấy sẽ tạo nên những sẹo lớn trong linh hồn.
Linh hồn tôi có nhiều vết thương và mỗi vết thương đều đưa tôi đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Một người thân yêu qua đời, những xung đột trong gia đình, con cái ngang bướng, bị tai nạn, bị người khác đâm chọt sau lưng… và danh sách này vẫn còn rất dài với những điều có thể để lại cho chúng ta những vết sẹo rất sâu trong linh hồn. Đó là lý do vì sao tôi có thể hiểu và đồng cảm với Đa-vít trong nhiều bài Thi Thiên của ông. Đối với tôi, đọc Thi Thiên của Đa-vít cũng giống như đang đọc cuốn nhật ký cuộc đời ông.
Trong bản Kinh Thánh Truyền thống Hiệu đính, từ “linh hồn” xuất hiện 470 lần, 181 lần trong số đó là ở Thi Thiên. Đa-vít hiểu rất rõ vết thương của linh hồn là gì. Trong Thi Thiên 88:3-4, ông nói:
“Vì linh hồn con đầy dẫy khổ đau, mạng sống con đã cận kề âm phủ. Con bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt; con như người sức cùng lực kiệt”.
Giống như Đa-vít, ngày hôm nay chúng ta cũng phải đối diện với những sự tổn thương trong linh hồn. Nhưng giữa những thương tổn đó, Đa-vít cũng cầu nguyện:
“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài làm tươi mới linh hồn tôi ...” (Thi Thiên 23:1-3a).
Nguyên tắc có thể được nhìn thấy ở đây là linh hồn chúng ta sẽ không cần phải làm TƯƠI MỚI nếu nó không bị thương tổn.
Chúa biết điều này và Đa-vít đã khám phá ra vẻ đẹp của sự chữa thành là thể nào. Ở một chỗ khác, ông nói:
“Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã đem linh hồn con khỏi âm phủ, và gìn giữ mạng sống con để con không xuống mồ.” (Thi Thiên 30:3)
Nếu so sánh câu này với khúc Thi Thiên 88 ở trên sẽ thấy sự tương phản hoàn toàn. Có phải Đa-vít đang nhầm lẫn gì không? Hoàn toàn không. Ở đây ông đang nói về việc linh hồn được chữa lành.
Khi cuộc đời và chức vụ của tôi bị tấn công, tôi không thể nhìn thấy lối thoát. Nước mắt không ngừng rơi. Cơn giận cứ sục sôi. Sự cám dỗ về việc tìm người để đổ lỗi, người chịu trách nhiệm gây ra những việc này cứ gõ cửa lòng tôi mỗi ngày. Nhưng tạ ơn Chúa, Lời Ngài mà tôi đã giấu trong lòng trải qua nhiều năm tháng đã giải cứu tôi khỏi bị chìm vào trong cơn sóng dữ của sự phiền muộn. Tôi tìm thấy phương thuốc chữa lành linh hồn mình trong Lời của Chúa. Tôi được nhắc nhở rằng chúng ta không phải đang tranh chiến cùng thịt và huyết, nhưng là quyền lực của các thần dữ.
Chúa Giê-xu nói rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta Đức Thánh Linh là Đấng An ủi và Đấng Giúp đỡ. Bởi ơn ban của Chúa Thánh Linh, tôi nhận được sự hướng dẫn và ủi an. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng sự chữa lành linh hồn đòi hỏi THỜI GIAN, NƯỚC MẮT VÀ CH N LÝ.
Sự chữa lành linh hồn cần THỜI GIAN. Mỗi chúng ta đều phải bước qua trũng bóng chết nhưng chúng ta sẽ không bao giờ bước đi một mình. Trong đức tin, chúng ta biết chắc rằng Chúa đang hành động bên trong chúng ta.
Sự chữa lành linh hồn cần NƯỚC MẮT. Khi người phụ nữ phủ phục dưới chân của Chúa Giê-xu, lấy nước mắt lau chân Ngài, Chúa không từ chối bà. Chúng ta có thể học từ thái độ của bà: hết lòng chạy đến với Chúa, kêu cầu Ngài, phủ phục dưới chân Ngài, Chúa hứa rằng Ngài sẽ cứu giúp.
Sự chữa lành linh hồn cần CH N LÝ. Kinh Thánh nói rằng chính Chúa Giê-xu đã trải nghiệm mọi nỗi thống khổ của linh hồn, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Nếu chúng ta không biết chân lý, không hiểu rõ Chúa là ai, không biết Đấng Cứu rỗi của chúng ta như thế nào thì sẽ dễ bị rơi vào bẫy lừa dối của ma quỷ.
Xin Chúa luôn là nơi trú ẩn của mỗi chúng ta, để mỗi khi mệt mỏi, phiền lòng, chúng ta có thể chạy đến nương nhờ nơi Ngài. Chúa là Đấng yêu thương và chữa lành linh hồn bạn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa là Đấng yêu thương và chữa lành mọi vết thương của linh hồn con. Xin an ủi, cứu giúp và nâng đỡ khi linh hồn con nao sờn. Xin giúp linh hồn con được tươi mới trở lại, để con kinh nghiệm sự nhân từ và thành tín của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Kính thưa quý thính giả, nếu giờ này bạn đang cảm thấy thương tổn, ngã lòng, hãy chạy đến và trình dâng lên Chúa mọi suy nghĩ của linh hồn bạn. Đừng giấu Chúa điều gì. Hãy dốc đổ tấm lòng, nước mắt với Ngài. Hãy để Lời Chúa phục hồi bạn. Chắc chắn bạn sẽ cần thời gian, nhưng Chúa hứa linh hồn bạn sẽ được chữa lành.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận