Cuộc sống của chúng ta luôn hối hả và không ngừng thay đổi. Có những lúc mọi thứ tưởng như đang ổn định thì bất ngờ chao đảo. Một tin xấu, một biến cố bất chợt ập đến, và chúng ta nhận ra: mình không thể đứng vững chỉ nhờ những thứ hào nhoáng bên ngoài, mà là nhờ vào nền móng vững chắc của linh hồn. Nhưng nền móng ấy không tự nhiên mà có. Nền ấy phải được bồi đắp mỗi ngày, bằng việc sống và làm theo Lời Chúa – Đấng có quyền năng giữ chúng ta đứng vững giữa mọi cơn giông bão cuộc đời.

Hôm nay, ngày 15/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dr. Paul J. Palma qua chủ đề ĐỨNG VỮNG GIỮA CƠN GIÔNG BÃO.

“Một người kia xây nhà, đào xuống thật sâu và đặt nền trên vầng đá. Khi nước lụt dâng lên, dòng nước chảy xiết xô vào nhà ấy cũng không lay động được, vì nhà đã xây chắc chắn.” (Lu-ca 6:48)

Ai làm trong ngành kiến trúc cũng biết: phần quan trọng nhất của một công trình không nằm ở mặt tiền, mà là ở nền móng. Nói về việc sai sót trong nền móng, chắc chắn phải nhắc đến Tháp nghiêng Pisa ở Ý. Dù nơi này luôn là điểm du lịch nổi bật ở châu Âu, nhưng trong các lớp học kiến trúc, nó thường được nhắc đến như một minh chứng điển hình cho việc “xây dựng sai cách”. Nguyên nhân khiến tòa tháp bị nghiêng bất thường là vì nó được xây dựng trên lớp đất nền mềm, lẫn lộn đất sét, cát và vỏ sò. Nếu không nhờ các kỹ thuật hiện đại giúp gia cố lại, có lẽ giờ này tòa tháp đã đổ sập mất rồi.

Đức Chúa Jêsus cũng dạy dỗ chúng ta về nền tảng vững chắc của đức tin. Nền tảng ấy không nằm ở những gì chúng ta nghe hay nói, mà là những gì chúng ta làm. Trong Lu-ca 6:46, Ngài khẳng định rất rõ rằng chỉ gọi Ngài là “Chúa” thôi thì chưa đủ:

“Sao các con gọi Ta: ‘Chúa, Chúa!’ mà không làm theo lời Ta phán?”

Nếu những việc chúng ta làm không phản ánh đúng những điều chúng ta tin và xưng nhận, thì sớm muộn gì cũng sẽ có lúc chúng ta ngã sập – dưới sức nặng của tội lỗi, áp lực, và những thử thách trong cuộc sống. Đức Chúa Jêsus đã từng ví những người nghe và sống theo lời Ngài “giống như một người kia xây nhà, đào xuống thật sâu và đặt nền trên vầng đá. Khi nước lụt dâng lên, dòng nước chảy xiết xô vào nhà ấy cũng không lay động được, vì nhà đã xây chắc chắn.” (Lu-ca 6:48)

Ngược lại, Chúa cảnh báo về những người chỉ nghe mà không làm theo:
“Nhưng ai nghe lời Ta mà không làm theo thì giống như một người kia xây nhà trên đất không có nền móng. Khi dòng nước chảy xiết xô vào, nhà ấy liền bị sụp và thiệt hại nặng nề.” (Lu-ca 6:49)

Người xây cho mình một nền móng vững chắc là người không chỉ nghe rồi để đó, không chỉ nói cho hay mà thật sự sống theo lời Chúa dạy. Khi giông bão ập đến, người ấy vẫn có thể đứng vững. Tôi nhận ra rằng, khi kiên tâm cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa và sống trong cộng đồng những người đồng lòng khao khát tìm kiếm Đấng Christ, tôi có thể tự tin đối diện với những cơn sóng dữ của đời này.
Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ gặp hoạn nạn và thử thách. Đức Chúa Jêsus chưa bao giờ tô hồng đời sống Cơ Đốc nhân – Ngài chưa từng nói rằng hành trình theo Ngài lúc nào cũng dễ dàng, yên ổn! Sẽ có lúc chúng ta phải đối diện với nỗi buồn sâu sắc, những thất vọng đắng cay, và cả những mất mát tưởng chừng quá lớn. Nếu muốn đứng vững trong trận cuồng phong ấy, chúng ta phải xây dựng một nền móng vững chắc. Phải nỗ lực mỗi ngày để thay đổi cách sống, sao cho xứng đáng với Lời Sự Sống mà chúng ta đã được nghe. Chỉ có như thế, chúng ta mới lập nền vững chắc trên Lời Chúa, và chắc chắn cơn bão dữ dội nhất cũng không thể nào lay động nền ấy.

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm ơn Ngài vì Lời Ngài luôn tràn đầy hy vọng, với sự sống sung mãn, và chứa đựng quyền năng cả thể của Nước Trời. Xin tha thứ cho con vì có những lúc con chỉ nghe và nói, nhưng lại không sống và hành động đúng theo những điều Ngài phán dạy. Hôm nay, xin giúp con từ bỏ lối sống hời hợt, chỉ lấy nghe làm đủ. Xin đặt trong lòng con niềm khao khát để thật sự vâng lời Ngài, hầu cho con có thể mạnh mẽ đứng vững qua mọi thách thức trên linh trình. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn và tôi chẳng ai tránh khỏi những ngày giông bão. Nhưng điều khác biệt nằm ở chỗ chúng ta có thể đứng vững dù cơn bão có lớn đến đâu. Điều đó phụ thuộc vào nền móng mà chúng ta lựa chọn để xây nhà mình trên đó. Nếu chúng ta chọn sống và làm theo Lời Chúa, thì dù mưa sa gió lớn, lòng chúng ta vẫn luôn có sự bình an vững bền. Nguyện mỗi chúng ta luôn giữ đời sống mình neo chặt nơi Lời Hằng Sống của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này