Có bao giờ bạn bắt gặp một cảnh tượng đẹp đến mức bạn không thể quên chưa? Một ngọn núi phủ đầy sương, một bãi biển trong vắt, một khu rừng hùng vĩ, hay đơn giản là một buổi hoàng hôn rực rỡ. Khi gặp một cảnh đẹp, chúng ta thường muốn chụp lại, lưu giữ, khám phá, và không muốn rời đi. Thực ra tất cả những vẻ đẹp mà đôi mắt chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là những dấu vết phản chiếu vẻ đẹp lớn hơn của Đấng Tạo Hóa. Nếu cõi tạo vật kia đã đẹp đẽ đến như vậy, thì Đấng đã tạo dựng tất cả những điều ấy còn đẹp đến nhường nào?

Hôm nay, ngày 15/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dina Sleiman qua chủ đề CHIÊM NGƯỠNG VẺ ĐẸP CỦA CHÚA.

“Tôi chỉ xin Chúa một điều, và tôi sẽ tìm kiếm điều ấy; đó là tôi được ở trong nhà Chúa trọn đời mình, để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa, và để cầu vấn trong đền thánh của Ngài.” (Thi Thiên 27:4, BD 2016)

Đại văn hào người Nga, Fyodor Dostoevsky, đã từng nói: “Cái đẹp cứu rỗi thế giới”. Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ: Điều đó có thật sự đúng không? Và nếu đúng, thì điều ấy có ý nghĩa gì đối với người tin Chúa?

Là một người sáng tác văn chương, thơ ca, biên đạo và biểu diễn múa, tôi dành phần lớn cuộc đời mình để đào sâu vào nghệ thuật và vẻ đẹp. Nghệ thuật là một trong những cách nâng tâm hồn tôi gần hơn với Chúa.

Nhìn lại vua Đa-vít, ông là một người dường như không thiếu bất kỳ điều gì trên đời. Ông có diện mạo khôi ngô, tài năng vượt trội, quyền lực tuyệt đối cùng vô số thành công trong chiến trận. Ông hẳn đã trải qua những vẻ đẹp tuyệt vời nhất của trần gian. Thế nhưng, trong Thi Thiên 27, giữa hoàn cảnh khó khăn, bị kẻ thù bao quanh, điều duy nhất ông nài xin và tìm kiếm là vẻ đẹp của chính Chúa. Ông nói rằng: “Tôi chỉ xin Chúa một điều, và tôi sẽ tìm kiếm điều ấy; đó là tôi được ở trong nhà Chúa trọn đời mình, để có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Chúa, và để cầu vấn trong đền thánh của Ngài.” (Thi Thiên 27:4, BD 2016).

Vậy, Đa-vít đã nhìn thấy vẻ đẹp gì nơi Đức Chúa Trời? Có lẽ đó không phải là vẻ đẹp về hình thức hay thẩm mỹ, mà là sự thánh khiết, tốt lành, quyền năng, tình yêu và ân điển của Chúa mà chính cuộc đời ông đã từng nếm trải.

Tôi tin rằng nhiều người trong thế giới ngày nay đang tìm kiếm một đức tin chân thật, đẹp đẽ và có sức mạnh thay đổi đời sống, chứ không chỉ là một đức tin nghe có vẻ hợp lý hay đáng tin cậy. Mục đích của đức tin Cơ Đốc không phải là tranh giành ảnh hưởng hay quyền lực, mà là bày tỏ tình yêu và vẻ đẹp của Đấng Christ cho thế giới. Ở điểm này, câu nói của Dostoevsky “Cái đẹp cứu rỗi thế giới” bỗng được hiểu theo một cách hoàn toàn mới. Vẻ đẹp không cứu rỗi được ai. Nghệ thuật hay một đời sống đạo đức cũng vậy. Chỉ duy nhất Đức Chúa Trời, qua Chúa Cứu Thế Jêsus, mới cứu rỗi chúng ta. Chính Chúa Jêsus là vẻ đẹp cho một thế giới đang dần xấu xí và mục ruỗng vì tội lỗi. Và Ngài đang trao cho chúng ta sứ mạng để phản chiếu vẻ đẹp ấy.

Khoảng một nghìn năm trước, hoàng tử Nga Vladimir đã tìm kiếm một tôn giáo mới cho dân tộc mình. Ông sai sứ giả đi tìm hiểu những tôn giáo khác nhau. Sau khi các sứ giả trở về, họ báo cáo rằng: “Chúng tôi đã đến thành Constantinople, và có người dẫn chúng tôi đến một buổi thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng tôi không biết mình đang ở trên trời hay dưới đất, bởi vì trần gian làm gì có cảnh tượng hay vẻ đẹp nào như vậy. Chúng tôi không biết phải diễn tả sao cho trọn, chỉ biết rằng Đức Chúa Trời đang hiện diện giữa con người. Đó là vẻ đẹp không bao giờ có thể quên.”

Trải nghiệm sâu xa ấy đã thôi thúc hoàng tử Vladimir đưa nước Nga đến với đức tin Cơ Đốc. Đó là một trong những ví dụ cho thấy sự thờ phượng chân thành và vẻ đẹp nơi thân thể của Đấng Christ có sức hút mãnh liệt đối với con người đến dường nào.

Để ca ngợi Thiên Chúa, chúng ta viết nhạc, vẽ tranh, dựng kịch, biên soạn những điệu múa và câu thơ. Nhưng những tác phẩm ấy chỉ là phương tiện để làm chứng về vẻ đẹp của Đức Chúa Trời và giúp người khác hướng về Đấng Toàn Mỹ.

Quan trọng hơn cả, là những người tin Chúa, đời sống chúng ta sẽ phản chiếu vẻ đẹp của Ngài như thế nào giữa cuộc sống đời thường?

Đó là khi chúng ta chọn sống yêu thương, tha thứ, trung tín, công chính, thương xót người sống trong tội lỗi và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời. Vẻ đẹp mà Chúa muốn nhìn thấy nơi người tin Ngài không nằm ở bề ngoài trau chuốt, mà ở một tấm lòng đã được biến đổi và phản chiếu bản tính của Cha trên trời.

Chúng ta không thể tỏa ra cái mà mình không có, không thể yêu Ngài nếu đôi mắt còn mù lòa trước vẻ đẹp Ngài, và càng không thể dẫn người khác đến với Đấng mà mình không khao khát. Muốn chiếu ra vẻ đẹp của Chúa, trước hết chúng ta phải chọn ở trong sự hiện diện của Ngài đủ lâu để thấu hiểu vẻ đẹp ấy.
Cái đẹp tự thân không cứu rỗi thế giới, nhưng cái đẹp phản chiếu từ Chúa Jêsus có sức thu hút con người đến với sự cứu rỗi và sự sống đích thực. Vẻ đẹp ấy thể hiện qua nghệ thuật, qua sự thờ phượng, và thiết thực nhất là qua nếp sống yêu thương của bạn và tôi mỗi ngày.

Gần đây, vẻ đẹp nào của Chúa đã chạm đến tấm lòng của bạn? Và bạn có thể trở thành người bày tỏ vẻ đẹp của Chúa như thế nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chính vẻ đẹp của Ngài đã thu hút và kéo con đến với Ngài. Xin giúp con mỗi ngày khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài. Xin vẻ đẹp từ nơi Ngài biến đổi những nơi xấu xí, tội lỗi trong tâm trí và tấm lòng con, để từ đó con có thể bày tỏ Ngài qua nếp sống yêu thương, thánh khiết và khiêm nhường. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn có đang khao khát trọn đời mình được ở trong Chúa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài không? Nếu đó thật sự là ao ước của bạn, hãy bắt đầu ngay hôm nay bằng việc dành thời gian trong Lời Chúa, để nhận biết những mỹ đức, bản tính và sự tốt lành của Ngài. Đồng thời, hãy chọn sống bày tỏ vẻ đẹp của Chúa qua hành động yêu thương, khích lệ hoặc phục vụ người xung quanh bạn. Và hãy sử dụng một ân tứ Chúa đã ban cho bạn, dù là âm nhạc, nghệ thuật, lời nói, hay bất kỳ khả năng nào để dẫn người khác đến với Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này