Khi đến với Chúa để ngợi khen Ngài, chúng ta có hoàn toàn tự do hay bị chi phối bởi những hoàn cảnh, những áp lực của cuộc sống với nhiều nỗi lo khác nhau? Qua tấm gương ngợi khen, thờ phượng Chúa của một Hội Thánh tại Phi Châu, chương trình hôm nay thúc giục mỗi người hãy ngợi khen Chúa cách hết lòng, trong sự tự do không giới hạn.

Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi! (Phi-líp 4:4)

Trong vai trò là khách mời danh dự, tôi được ngồi dưới bóng mát của một cái cây cổ thụ khổng lồ. Có thể nói đó là một trong những kinh nghiệm đáng nhớ nhất, để lại nhiều cảm xúc nhất cho tôi. Lúc đó chúng tôi đang tham dự chương trình nhóm lại với một Hội Thánh trong ngôi làng của bộ tộc Ndebele ở Zimbabwe. Khoảng 25 người tham dự với quần áo hiện đại, đẹp đẽ nhất mà họ có. Không cơ sở vật chất, không bục giảng, không đệm lót, cũng không có sàn nhà hay ban nhạc thờ phượng, họ nằm dài trên đất cách vui vẻ, thoải mái. Họ nói với chúng tôi rằng họ rất biết ơn người đã cho phép họ nhóm lại tại dưới gốc cây này.

Những nụ cười ngại ngùng, những ánh mắt bẽn lẽn hiện rõ trên khuôn mặt của từng người khi lần đầu tiên gặp người nước ngoài. Trước khi đứng lên rao giảng lời Chúa, vị Mục sư của họ có lời chào thăm chân thành đến đoàn chúng tôi và bắt đầu một bài giảng tuyệt vời. Trong giờ ngợi khen, thờ phượng Chúa, tất cả họ đều đứng dậy trên đôi chân trần của mình.

Một sự biến đổi rõ rệt diễn ra trước mắt tôi khi nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời của họ ca hát, nhảy múa ngợi khen Chúa. Tôi không biết phải dùng tính từ gì để mô tả cảm xúc trào dâng và năng lượng tràn trề mà những con dân Chúa ở đây tuôn trào trong sự ngợi khen, chúc tụng Chúa. Chỉ một ít phút sau đó, những tín hữu truyền thống trong nhóm chúng tôi cũng hòa lòng với họ để ca hát, nhảy múa. Dù chúng tôi không thể hiểu được ca từ nhưng trong Thánh Linh, chúng tôi được hiệp nhất thờ phượng Chúa theo tinh thần của Phi-líp 4:4, “Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn, tôi lại còn nói nữa: Hãy vui mừng đi!”

Con dân Chúa ở đây không đến với Ngài chỉ để cầu xin cho những nhu cầu về sức khỏe, giàu có, hạnh phúc dù rõ ràng cuộc sống của họ đang rất khó khăn. Chúng tôi thấy rõ ràng tình yêu và lòng biết ơn Chúa của họ. Đây là một bức tranh sống động của câu Kinh Thánh Thi Thiên 22:3, “Còn Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên [tức dân Ngài].”

Có thể trong cuộc sống hằng ngày, tôi đầy đủ hơn họ, nhưng rõ ràng so với họ, tôi thấy mình còn thiếu nhiều điều. Tôi ao ước có được đức tin, niềm hy vọng và tình yêu thương cách chân thành, thuần khiết của họ, đối với Chúa và đối với nhau. Đối với những người anh em trong Chúa ở nơi đây, không có gánh nặng nào quá lớn có thể cất khỏi họ niềm vui, không có trở ngại nào là quá khó để ngăn trở mối thông công của họ. Họ hoàn toàn tập trung vào Chúa thay vì những hoàn cảnh xung quanh.

Bài học ngày hôm đó vẫn luôn vang vọng mãi trong tâm trí và linh hồn tôi. Bài học mà tôi muốn áp dụng mỗi ngày chính là tinh thần lạc quan, quăng hết mọi lo lắng và vui vẻ trong sự hiện diện của Chúa để ngợi khen, thờ phượng Ngài.

“Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ con; Ngài sẽ chẳng bao giờ để người công chính bị rúng động.” (Thi Thiên 55:22)

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài là Đấng nâng đỡ những người đau khổ, nghèo khó và cô thế, ban chương trình cứu rỗi cho những ai tin nơi Ngài. Xin giúp con mỗi ngày biết sống nương cậy nơi Chúa, không kiêu ngạo hay nương dựa nơi sức của bản thân mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, điều gì đang ngăn trở bạn thờ phượng Chúa với trọn cả tấm lòng mình? Có hoàn cảnh nào trong cuộc sống đang lấy đi khỏi bạn niềm vui mỗi khi ra mắt Chúa hay không? Hôm nay bạn có sẵn lòng học theo tấm gương của những anh chị em trong Chúa tại Phi Châu, chỉ tập trung vào Chúa và sự tốt lành của Ngài, thay vì để sự khó khăn của cuộc sống chi phối.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này