Con người vốn được tạo ra không phải để sống một mình. Đó là lý do mà chúng ta xây dựng gia đình, tổ ấm, bên cạnh những người thân yêu mà chúng ta sẽ gắn bó cả đời. Nhưng rồi sẽ có những khoảnh khắc chúng ta chỉ còn lại một mình. Căn nhà vốn quen với tiếng nói cười bỗng trở nên im ắng. Một người yêu thương không còn hiện diện bên cạnh ta nữa. Chúng ta thấy lòng mình như chùng xuống, cảm giác thật trống trải, lạc lõng làm sao. Nhưng dầu có thế nào, dù tất cả mọi người có ra đi, thì Chúa vẫn luôn ở cùng với chúng ta.

Hôm nay, ngày 18/01/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Steven Halter qua chủ đề TẬN DỤNG CƠ HỘI.

“Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ.” (Cô-lô-se 4:5)

Một thời gian trước, gia đình tôi cuối cùng cũng có dịp đi nghỉ dưỡng, chuyến đi mà cả nhà đã mong đợi từ lâu. Nhưng lần này chỉ có vợ và con gái tôi đi được thôi, còn tôi thì phải ở nhà vì có vài việc không thể sắp xếp được. Dù không đi cùng, tôi vẫn thấy mừng cho họ, vì vợ tôi sẽ được về thăm gia đình, còn ba mẹ vợ thì có dịp gặp lại con gái và cháu gái sau một thời gian dài.

Đến ngày lên đường, tôi chở hai mẹ con ra sân bay. Tôi đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc máy bay cất cánh và dần khuất khỏi tầm mắt.

Chiều hôm đó, khi đi làm về và bước vào nhà, tôi chợt thấy mọi thứ khác lạ hẳn. Căn nhà vốn quen thuộc bỗng trở nên yên ắng đến lạ, trống trải vô cùng. Chỉ còn lại mình tôi.

Nhưng… có thật là tôi chỉ có một mình không?

Thật ra, Đức Chúa Trời vẫn ở đó với tôi. Chúa Jêsus đã hứa rằng Ngài sẽ không để chúng ta cô đơn, nhưng sẽ ban Thánh Linh ở cùng và ở trong chúng ta.

“Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” (Giăng 14:16–17 )

Vậy nên, tôi nhận ra mình thật sự không hề cô đơn. Đức Thánh Linh vẫn ở đó với tôi, lúc nào cũng sẵn sàng nâng đỡ và thêm sức cho tôi.

Có thể bạn cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống vậy. Có khi vợ hoặc chồng bạn phải đi công tác xa. Có khi con cái bạn bước vào một giai đoạn mới, rời nhà để lên đại học. Hoặc có những người thân yêu đã dời đi, chuyển chỗ ở… hay thậm chí đã lìa xa cõi đời này.

Dù bạn đang ở trong tình huống nào, xin hãy nhớ: Đức Chúa Trời luôn ở cùng bạn. Đức Thánh Linh vẫn ở đó để an ủi, nâng đỡ và thêm sức cho bạn từng ngày. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn. Và bạn không bao giờ thực sự cô đơn.

Khi gia đình tôi đi vắng, Chúa còn cho tôi kinh nghiệm một điều khác nữa. Dù tôi buồn vì không thể đi cùng họ, Chúa vẫn khiến điều tốt lành sinh ra từ đó. Cách Đức Chúa Trời xoay chuyển mọi việc thật tuyệt vời thay, Ngài biến điều tưởng chừng bất lợi thành điều có ích cho chúng ta.

“Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.” (Rô-ma 8:28)

Điều Chúa làm thật sự khiến tôi bất ngờ: Ngài đã giúp tôi “tận dụng” khoảng thời gian ấy. Chúa cho tôi thấy có rất nhiều điều ý nghĩa tôi có thể làm trong lúc vợ con đi vắng. Tôi không cần phải chìm trong cảm giác cô đơn hay để thời gian trôi qua vô ích. Ngài khiến thời gian này trở nên vừa vui vẻ vừa hữu ích cho tôi.

Nếu bạn cũng đang trải qua hoàn cảnh tương tự như thế: người thân đi xa, nhà cửa bỗng yên ắng hơn, và bạn có nhiều thời gian rảnh hơn, thì Chúa cũng muốn ban phước cho bạn trong chính khoảng thời gian đó. Nhưng bạn cần mở lòng để đón nhận sự dẫn dắt của Ngài, cũng như bước đi với Ngài để kinh nghiệm những điều tốt lành ấy.

Trước hết, hãy nhớ rằng bạn không hề cô đơn. Đức Chúa Trời yêu thương bạn và ở cùng bạn qua Thánh Linh. Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ bạn. Ngài ở đó để dạy dỗ, an ủi, thêm sức và giúp bạn lớn lên trong đức tin.

Tiếp theo, hãy xem đây như cơ hội để làm mới đời sống tĩnh nguyện của bạn với Chúa. Dành thêm thời gian đọc và học Lời Chúa, suy ngẫm những điều bạn đọc, và xin Ngài hướng dẫn bạn cách áp dụng vào cuộc sống. Hãy dành khoảng thời gian này để linh hồn bạn được phục hồi và tươi mới. Hãy thờ phượng Chúa và để Đức Thánh Linh thổi luồng sinh khí mới vào tâm linh bạn.

Bên cạnh việc được chính mình gây dựng, hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn cách để trở nên nguồn phước cho người khác. Hãy sử dụng những khả năng và ân tứ Ngài ban để phục vụ. Dù bạn nghĩ mình chỉ có một ân tứ nhỏ bé mà thôi, nhưng Chúa có thể dùng điều đó để tạo nên ảnh hưởng lớn đến người khác.

“Vậy, đang lúc có cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em trong gia đình đức tin.” (Ga-la-ti 6:10)

Và thêm nữa, cơ hội lớn nhất của chúng ta chính là chia sẻ Tin Lành, làm chứng về đời sống mới trong Cứu Chúa Jêsus Christ cho mọi người – dù khi thuận lợi hay lúc nghịch cảnh. Hãy xin Chúa dẫn dắt và ban năng quyền qua Thánh Linh đang ở trong bạn, để bạn có thể giới thiệu cho mọi người biết về Đấng Cứu Chuộc tuyệt vời của chúng ta. Hãy mở ra cánh cửa để mọi người có thể tin nhận Chúa và nhận lấy sự sống đời đời.

“Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ.” (Cô-lô-se 4:5)

Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện: Chúa ơi, trong những lúc con cảm thấy trống trải và cô đơn, xin nhắc con nhớ rằng Ngài luôn ở ngay bên con. Xin Đức Thánh Linh an ủi, nâng đỡ và thêm sức cho con, để con cảm nhận được sự hiện diện dịu dàng của Ngài. Xin dùng những khoảng thời gian yên lặng ấy để làm mới tấm lòng con, kéo con đến gần Ngài hơn, và giúp con thấy được những điều Ngài muốn dạy con. Nguyện cuộc đời con trở nên nguồn phước tuôn đổ cho mọi người. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, sẽ có những khi người thân hay bạn bè phải rời xa chúng ta. Trong những lúc như thế, hãy cứ trân trọng khoảng thời gian mình có. Hãy để Chúa “tận dụng” thì giờ ấy cho bạn. Hãy xem đó là cơ hội để đến gần Chúa hơn, để Ngài làm mới lại tấm lòng bạn. Rồi từ đó, bạn có thể bước ra trong sức mạnh Ngài ban và trở thành nguồn phước cho người khác. Khi bạn trao quyền dẫn dắt lên trong tay Chúa, Ngài sẽ luôn đồng hành để giúp bạn tận dụng mọi cơ hội Ngài dành cho bạn.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này