Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta dễ dàng nhận thấy một sự thật là: khi một cá nhân hay một dân tộc kính sợ Chúa, thì phước hạnh sẽ tuôn đổ dư dật. Ngược lại, khi lựa chọn con đường bất tuân và phản nghịch, hậu quả là sự suy tàn và hủy diệt. Ngày nay, trong một xã hội biến động, mỗi Cơ Đốc nhân được Chúa kêu gọi trở thành chứng nhân sống động cho Ngài. Vậy chúng ta phải sống thế nào để không chỉ chính mình được phước, mà cả dân tộc chúng ta cũng được phước?
Hôm nay, ngày 18/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Brooke Alsop Boland qua chủ đề TRUNG THÀNH VỚI CHÚA.
“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-ra-ên mà ngươi đã thách thức.” (I Sa-mu-ên 17:45)
Một quốc gia được xây dựng bởi những con người mạnh mẽ và kính sợ Đức Chúa Trời là một quốc gia được phước. Khi ưu tiên nếp sống tin kính, noi gương những người tin kính và bước đi trong đường lối tin kính, chúng ta sẽ gặt hái nhiều bông trái tốt lành. Vua Đa-vít là một minh họa cho điều này. Ông có một tấm lòng trọn vẹn cho Đức Chúa Trời. Ông đầy mạnh mẽ nhưng cũng thật khiêm nhường. Ông nhạy bén với tiếng phán của Chúa. Là một người chăn chiên, Đa-vít thức canh bầy chiên vào những đêm dài trên đồng cỏ, sẵn sàng giải cứu con chiên nào gặp nguy hiểm. Trong những hoàn cảnh cần bày tỏ sự can đảm, ông không hề lùi bước. Khi đối diện với Gô-li-át, Đa-vít không hề run sợ mà hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời vì tin chắc mình sẽ thắng. Dù bị gã khổng lồ Gô-li-át khinh thường, nhưng Đa-vít đã mạnh dạn tuyên bố:
“Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta. Còn ta, ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến, tức là Đức Chúa Trời của đạo quân Y-sơ-ra-ên mà ngươi đã thách thức.” (I Sa-mu-ên 17:45)
Cũng như Đa-vít, Đức Chúa Trời đang tìm kiếm một tấm lòng can đảm và trung thành nơi chúng ta, là những người lính của Ngài. Chúng ta không chỉ biết kêu cầu Ngài mà thôi, nhưng còn phải biết đối diện với kẻ thù bằng sự can đảm, bằng Lời đầy quyền năng của Ngài, và bằng những vũ khí thiêng liêng mà Ngài ban cho chúng ta.
Dù Đa-vít là người khôi ngô, mạnh mẽ và nổi bật hơn nhiều người thời ấy, nhưng điều khiến người ta thật sự bị thu hút không nằm ở diện mạo của ông, mà nằm ở tấm lòng khiêm nhường, mềm mại và nhân từ của ông. Đa-vít quan tâm đến người khác hơn chính mình. Ông cũng không hề xấu hổ hay lo lắng người khác sẽ nghĩ gì về mình khi ông bày tỏ tình yêu của mình đối với Đức Chúa Trời qua sự ngợi khen và thờ phượng nhiệt thành, bất chấp ánh mắt khinh thường của người khác. Sự thờ phượng hết lòng này làm vui lòng Đức Chúa Trời. Và ngày nay, Chúa vẫn tìm kiếm những tấm lòng trọn vẹn với Ngài như vậy.
Tuy nhiên, một quốc gia sẽ suy sụp khi nhân cách của người lãnh đạo bị sụp đổ. Một trong ví dụ tiêu biểu là vua Giê-rô-bô-am, một vị vua gian ác. Ông đã áp bức dân sự đến mức họ nổi loạn và từ chối phục vụ ông. Vị vua này công khai khinh thường Đức Chúa Trời bằng cách lập các hình tượng để dân sự thờ phượng. Hậu quả là cả Y-sơ-ra-ên phải chịu đau khổ. Đến đời Giô-a-cha, con trai của Giê-hu lên ngôi, tình trạng thuộc linh và đạo đức của dân sự vẫn không có gì thay đổi. Giô-a-cha vẫn làm điều ác trước mặt Chúa. Ông noi theo gương xấu của Giê-rô-bô-am, tiếp tục dẫn dắt dân sự phạm tội thờ hình tượng giống như tổ phụ mình. Thế nhưng, điều cảm động đó là Đức Chúa Trời vẫn bày tỏ lòng thương xót và lắng nghe tiếng kêu cầu của vị vua gian ác ấy, sai một vị cứu tinh đến cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay kẻ thù! Tuy nhiên, điều đáng buồn là khi đất nước được yên bình, thay vì ăn năn, họ vẫn tiếp tục đi theo nếp sống cũ.
“Nhưng khi Giô-a-cha khẩn xin ân huệ của Đức Giê-hô-va thì Đức Giê-hô-va nhậm lời vua, vì Ngài đã thấy cảnh dân Y-sơ-ên bị vua A-ram áp bức. Đức Giê-hô-va ban cho Y-sơ-ra-ên một vị cứu tinh giải thoát họ khỏi tay dân A-ram. Vậy, dân Y-sơ-ra-ên lại được sống trong lều trại của mình như trước. Tuy nhiên, họ vẫn không từ bỏ tội lỗi của nhà Giê-rô-bô-am, là tội đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội.” (II Các Vua 13:4-6a)
Điều gì đã khiến dân sự cứng lòng như thế? Chính tấm lòng chai đá, tinh thần phản loạn và sự tôn thờ quyền lực đã khiến họ trở nên mưu mô, xảo quyệt và dối trá. Thật tốt biết bao nếu chúng ta cũng thật sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, tin rằng Ngài luôn định liệu bước đi của chúng ta, dẫn lối và ban cho chúng ta điều lòng chúng ta ao ước. Há chẳng phải Lời Chúa trong Gia-cơ 1:17 đã khẳng định rằng: “Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng” hay sao? Vậy thì tại sao chúng ta lại tìm kiếm những ham muốn của thế gian, trong khi Ngài hứa sẽ ban phước dư dật trên chúng ta nếu chúng ta bước đi trong đường lối của Ngài?
Hình ảnh các vị vua trong Kinh Thánh là một minh họa cho lẽ thật này. Qua sự tương phản giữa những người kính sợ Đức Chúa Trời như Đa-vít, và những người chống nghịch Ngài như Giê-rô-bô-am hay Giô-a-cha, chúng ta nhận ra rằng: Sự kính sợ Đức Chúa Trời là nền tảng để một dân tộc được phước và vững bền, còn khước từ và nổi loạn thì chắc chắn dẫn đến sự sụp đổ và diệt vong, dù là trong đời sống cá nhân hay với cả một dân tộc.
Đức Chúa Trời đang tìm kiếm những người trung thành với Ngài, thờ phượng Ngài bằng cả đời sống và dám sống khác biệt giữa một thế hệ không tin kính. Bạn có sẵn lòng trở thành người như thế không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu! Nhiều lúc con mải mê tìm kiếm những điều thuộc về thế gian này mà quên mất chính Ngài mới là Đấng ban mọi ơn lành trên con. Xin Chúa tha thứ và dạy con biết sống trung tín với Ngài, để đời sống của con như ống dẫn đem đến phước hạnh và sự phấn hưng của Ngài cho dân tộc con. Xin ban cho con lòng can đảm để sống một đời sống tin kính giữa thế giới tội lỗi này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, bạn có đang khao khát sự bình an và niềm hy vọng vững bền từ Đức Chúa Trời tuôn đổ trên dân tộc và trong đời sống cá nhân của bạn không? Bạn đã từng cầu nguyện cho những nhà lãnh đạo và ao ước nhìn thấy sự thay đổi trên quê hương mình chưa? Nhận biết Chúa là Đấng ưa sự nhân từ, công bình và chân thật, chúng ta hãy lựa chọn nếp sống tin kính và cam kết trở thành những người lính trung thành của Ngài. Hãy bày tỏ nếp sống đạo không chỉ trong cộng đồng đức tin mà thôi, nhưng cả trong vòng những người chưa tin. Cũng hãy cầu nguyện cho những nhà cầm quyền, xin Chúa ban cho họ sự khôn ngoan và công chính để lãnh đạo đất nước trong đường lối Ngài.
Quý thính giả thân mến, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày đã đồng hành cùng quý thính giả trong suốt 15 năm qua. Hướng đến kỷ niệm hành trình 15 năm, trân trọng kính mời quý thính giả tham gia chương trình Sáng tác và Chia sẻ bài tĩnh nguyện cá nhân với chủ đề “Tâm Giao Với Chúa”. Các thông tin chi tiết của chương trình “Tâm Giao Với Chúa” sẽ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Mục vụ Oneway. Ao ước đây sẽ là cơ hội để mỗi thính giả có thể chia sẻ cùng chương trình bài học thuộc linh từ Lời Chúa của cá nhân mình, là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn Chúa, cũng như mang đến nhiều sự khích lệ cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày cũng như thính giả khắp nơi, để mỗi chúng ta thêm lên lòng yêu mến Chúa và cùng nhau sống theo Lời Chúa để hành trình theo Chúa của mỗi chúng ta sẽ được tươi mới luôn mỗi ngày.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận