Trong thời đại mà ai nấy đều cố gắng xây dựng một hình ảnh hoàn hảo, chúng ta hầu như rất khó chấp nhận mình sai trật. Trước những lời góp ý hay lời khuyên bảo, phản xạ tự nhiên của chúng ta là “xù lông” tự vệ, đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc tự biện minh để thấy mình vẫn ổn. Nhưng bạn biết không, đôi khi lời nhắc nhở làm ta khó chịu nhất lại chính là thứ có thể cứu chúng ta. Trong đời sống thuộc linh cũng thế, chúng ta chỉ có thể tránh được vực thẳm ngay trước mắt nếu chịu dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa đang cáo trách, khuyên nài.

Hôm nay, ngày 21/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề SỰ CÁO TRÁCH LÀ MỘT ĐẶC ÂN

“Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!” (Khải-huyền 3:19)

“Ta khuyên con hãy mua vàng đã được thử lửa của Ta để con trở nên giàu có; mua những áo trắng và mặc vào để sự lõa lồ của con không bị lộ ra, và mua thuốc xức mắt xức vào mắt con để con thấy được. Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!” (Khải-huyền 3:18-19)

Hồi đầu năm, bác sĩ trực tiếp đưa ra cho tôi một lời khuyên: tôi cần phải thay đổi lối sống của mình để bảo vệ sức khỏe. Thật thú vị là khi vừa nghe những lời đó, phản ứng đầu tiên của tôi là tự vệ và chống chế. Tôi lập tức lục lọi trong trí nhớ và liệt kê ra tất cả những món ăn độc hại mà mình hiếm khi đụng tới, hoặc chưa bao giờ ăn. Tôi nhấn mạnh những nỗ lực mình đã bỏ ra để giữ gìn sức khỏe. Vậy mà còn phải từ bỏ thêm những thói quen cũ và điều chỉnh lại nếp sống nữa sao? Tôi thấy thật quá bất công!

Đứng trước lời chẩn đoán ấy, tôi có hai lựa chọn. Một là, tôi cứ để cái tôi của mình lên tiếng, nhất quyết không chịu thay đổi gì hết, cứ tự nhủ: “Sao lại bắt mình phải kiêng khem khổ sở như vậy, thật bất công và mất tự do!” Hai là, tôi chịu hạ mình xuống một chút, nhờ người có chuyên môn tư vấn kỹ hơn xem mình cần dẹp bỏ ngay những thói quen xấu nào để lấy lại sức khỏe.

Nghĩ đi nghĩ lại, đáng lý ra tôi phải tạ ơn Chúa mới đúng, vì may mà vấn đề được phát hiện sớm, chứ để đến lúc cơ thể hoàn toàn gục ngã vì bệnh nặng thì hối hận cũng không kịp. Cứ cố tình làm ngơ, không chịu chấn chỉnh lại nếp sống dù biết là vấn đề nghiêm trọng, thì nói thật, đó không chỉ là sự dại dột mà chắc chắn còn tự rước họa vào thân, thậm chí có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.

Đáng buồn thay, những phản ứng tự vệ ấy không chỉ dừng lại ở chuyện thể chất. Trên bước đường theo Chúa, tôi cũng từng trải qua những diễn biến tâm lý y hệt như thế, nhất là những lúc cảm nhận rõ Đức Thánh Linh đang cáo trách mình. Ngài nhắc nhở, bảo tôi phải dừng lại ngay hoặc cần phải thay đổi thái độ, chẳng hạn như những lúc lỡ buông lời cay đắng với anh em mình, hay đôi khi chỉ là nuôi dưỡng một ý nghĩ xấu xa, bực tức rủa sả người vừa tạt đầu xe mình trên phố.
Thường thì phản ứng đầu tiên của xác thịt luôn là cố sức chống cự. Chúng ta sẽ bắt đầu viện đủ thứ cớ: “Con đâu có làm gì quá đáng, so với bao nhiêu người khác, con còn tốt hơn nhiều!” Ngay lúc đó, một ngã rẽ quen thuộc lại hiện ra: hoặc là cứ ôm khư khư lấy cái tôi kiêu hãnh, nhất quyết không chịu ăn năn chỉ vì cảm thấy bị đụng chạm tự ái – hoặc là bằng lòng hạ mình xuống để tạ ơn Chúa, vì Đức Thánh Linh đã quá đỗi yêu thương khi rọi soi ánh sáng vào tận góc khuất tăm tối, cho chúng ta cơ hội được mài giũa và trở nên giống Cứu Chúa Jêsus càng hơn. Cứ mãi khước từ sự cáo trách cũng chính là tự cắt đứt bản thân khỏi tiến trình nên thánh mỗi ngày.

Trong Châm Ngôn 14:9, Vua Sa-lô-môn đã viết một cách vô cùng sắc bén: “Kẻ ngu dại coi thường tội lỗi, người ngay thẳng được Chúa ban ơn.” Sự dại dột lớn nhất của con người không phải là phạm tội, mà là coi thường tội lỗi và khước từ cơ hội được tha thứ.

Trong Rô-ma 2:4–5, sứ đồ Phao-lô cũng gửi đến các tín hữu tại Rô-ma một lời cảnh báo đầy nghiêm trọng: “Hay là bạn coi thường sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ngài? Bạn không nhận biết rằng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là để đem bạn đến sự ăn năn sao? Nhưng tấm lòng cứng cỏi, không ăn năn của bạn đang tích lũy cho mình sự giận dữ trong ngày thịnh nộ, là khi sự phán xét công bằng của Đức Chúa Trời được bày tỏ.”

Khi chúng ta đối diện với tội lỗi mình và kinh nghiệm sự đau buồn thánh – sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời đem đến sự ăn năn (II Cô-rinh-tô 7:10-11) thay vì sự dằn vặt của thế gian, chúng ta được nhắc nhở rằng hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Đức Chúa Jêsus Christ (Rô-ma 8:1-2).
Thế nên, đừng dại dột mà tự chuốc lấy án phạt vào thân. Hãy nhớ đến một lẽ thật rất ngọt ngào về tình Cha thiên thượng: “Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt” (Hê-bơ-rơ 12:6). Trong Khải Huyền 3:19, chính Đức Chúa Jêsus cũng nhắc nhở: “Những người Ta yêu thì Ta quở trách, sửa phạt; vậy, hãy sốt sắng và ăn năn đi!”

Sự cáo trách hoàn toàn không phải là dấu hiệu cho thấy chúng ta bị Chúa ruồng bỏ, mà trái lại, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy chúng ta đang thuộc về Ngài. Chúa yêu con cái Ngài quá nhiều, nên Ngài không bao giờ cam tâm để họ cứ lún sâu rồi chết chìm trong vũng bùn tội lỗi. Vậy nên, hãy luôn biết ơn và tỉnh thức, đừng bao giờ làm ngơ trước lời nhắc nhở đầy yêu thương của Ngài!

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái! Cảm tạ ơn Ngài vì trong Đấng Christ, con được trở nên con người mới. Dẫu con còn nhiều yếu đuối và bướng bỉnh, Cha vẫn kiên nhẫn sửa trị, gọt giũa để con ngày càng giống Cứu Chúa Jêsus hơn. Xin Chúa phá vỡ mọi sự chống đối, tự vệ trong tâm trí con. Xin ban cho con một tấm lòng nhạy bén trước sự cáo trách của Đức Thánh Linh, cùng sự dũng cảm để thay đổi tận gốc nếp sống và suy nghĩ sai trật, hầu cho con luôn được hòa thuận với Ngài. Cảm tạ ơn Cha vì lòng nhân từ, sự nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ bến Ngài dành cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có sự cáo trách nào của Chúa khiến bạn lui đi thay vì vâng lời Ngài không? Có sự cáo trách nào của Chúa mà bạn tránh né bằng cách rời xa Hội Thánh, rời xa vòng kết nối của anh chị em trong Chúa không? Xin nhớ rằng: được Chúa sửa trị là được Chúa yêu thương. Vì vậy, đừng khước từ sự cáo trách, nhưng hãy để nó trở thành bước đầu cho một đời sống được biến đổi mỗi ngày.

Hôm nay, nếu Lời Chúa đang chỉ cho bạn một điều cần thay đổi, hãy can đảm đối diện với điều đó. Đừng tìm cách làm cho tiếng cáo trách nhỏ đi bằng cách bận rộn hơn, tránh né hơn hay tự thuyết phục rằng mình không có vấn đề gì. Hãy trở lại với Chúa trong sự cầu nguyện, mở lòng với Lời Ngài, ở trong sự hiệp một với Hội Thánh, với anh chị em tin kính Chúa để được cầu thay, khích lệ và đồng hành. Hãy vâng theo sự cáo trách của Đức Thánh Linh và làm theo ý muốn của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này