Tất cả chúng ta đều là những tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Có những tội lỗi chúng ta dễ từ bỏ, nhưng cũng có những tội lỗi cứ vấn vương trong đời sống chúng ta. Khi sống trong tội lỗi quá lâu, thay vì bước đi trong sự tự do của Đấng Christ, chúng ta lại sống trong sự mặc cảm, tự ti và nghĩ rằng mình đã “vô phương cứu chữa”. Khi rơi vào tình trạng đó, chúng ta cần được nhắc nhở về mục đích của sự cứu rỗi.

Hôm nay, ngày 22/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tori Troncone qua chủ đề CHẾT VỚI TỘI LỖI, SỐNG CHO CÔNG CHÍNH.

“Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành.” (1 Phi-e-rơ 2:24)

Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác bị đổ lỗi. Đã bao giờ bạn được giao phụ trách một công việc hay một dự án quan trọng chưa? Chúng ta dành nhiều thời gian để chuẩn bị, họp hành và làm việc với hy vọng đạt được kết quả tốt nhất. Thế nhưng, đến ngày trình bày hoặc báo cáo công việc, mọi việc lại không diễn ra như mong đợi. Nguyên nhân có thể đến từ nhiều phía, nhưng người đứng đầu thường là người đầu tiên cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm. Có người sẽ cảm thông, nhưng cũng sẽ có người buông lời trách móc. Thậm chí, chính chúng ta cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân và tự nhận hết trách nhiệm về mình. Đôi khi điều khiến chúng ta đau lòng nhất là cảm giác mình phải gánh lấy mọi sự đổ lỗi, dù điều đó có thể không công bằng.

Cảm giác ấy có thể khiến chúng ta nhớ đến một nghi thức đặc biệt trong Cựu Ước. Trong ngày Đại Lễ Chuộc Tội, sau khi dâng sinh tế chuộc tội, thầy tế lễ thượng phẩm đặt tay trên hai con dê còn sống, xưng mọi tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên trên nó rồi sai người dẫn nó vào hoang mạc. Kinh Thánh chép: “Sau khi làm xong lễ chuộc tội cho Nơi Chí Thánh, Lều Hội Kiến và bàn thờ, A-rôn phải đem con dê đực còn sống đến, đặt cả hai tay trên đầu con dê đực còn sống đó, xưng tất cả gian ác của dân Y-sơ-ra-ên, mọi vi phạm và tội lỗi của chúng, và chất tất cả lên đầu con thú, rồi giao cho một người được chỉ định dẫn nó vào hoang mạc và thả đi. Con dê đó sẽ mang trên mình tất cả tội ác của dân Y-sơ-ra-ên được thả vào nơi vắng vẻ trong hoang mạc.” (Lê-vi Ký 16:20-22)

Đó là hình bóng Đức Chúa Trời dùng để bày tỏ công việc cứu chuộc mà Đấng Christ sẽ thực hiện trên thập tự giá. Điều mà Cựu Ước chỉ bày tỏ qua hình bóng thì đã được ứng nghiệm trọn vẹn trong Chúa Jêsus Christ.

Sứ đồ Phi-e-rơ viết: “Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính; nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành.” (1 Phi-e-rơ 2:24)

Câu Kinh Thánh này đã bày tỏ ý nghĩa của sự cứu chuộc. Chúa Jêsus – Chiên Con của Đức Chúa Trời, đã mang tội lỗi của chúng ta, chịu hình phạt thay cho chúng ta trên thập tự giá. Nhưng mục đích của sự hy sinh ấy không chỉ là để chúng ta được tha thứ tội lỗi, Phi-e-rơ cho biết Ngài hy sinh “để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính”. Điều đó nghĩa là chúng ta không còn bị kết án, và còn được biến đổi để sống một đời sống mới, từ bỏ tội lỗi và sống theo tiêu chuẩn công chính của Đức Chúa Trời. “Nhờ những vết thương của Ngài mà anh em được chữa lành”, trước hết nói về sự chữa lành trong tâm linh, khi mối tương giao giữa chúng ta và Đức Chúa Trời được phục hồi nhờ sự hy sinh của Đấng Christ.

Tất cả chúng ta đều phạm tội và chống nghịch Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” và “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 3:23, 6:23). Nhưng Chúa Jêsus đã trả xong tội cho chúng ta. Bởi đức tin nơi Ngài, chúng ta được xưng công chính và được hòa thuận với Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:1-2).

Hôm nay, hãy dành thời gian để xưng tội với Chúa và ngợi khen Ngài vì trong Đấng Christ, tội lỗi chúng ta được bôi xóa, được cất bỏ như “phương đông xa cách phương tây” (Thi Thiên 103:12).

“Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ và thường xuyên dâng cùng một loại sinh tế, là điều không bao giờ có thể cất tội lỗi đi được. Nhưng Đấng Christ đã vì tội lỗi dâng một sinh tế chuộc tội duy nhất và đời đời, rồi ngồi bên phải Đức Chúa Trời; và từ đó, Ngài chờ đợi cho đến khi những kẻ thù của Ngài bị đặt làm bệ cho chân Ngài. Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi.” (Hê-bơ-rơ 10:11-14)

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu dấu, cảm ơn Ngài vì đã sai Con Một Ngài đến thế gian, sống một cuộc đời trọn vẹn, rồi bằng lòng hy sinh trên thập tự giá để làm của lễ chuộc tội thay cho con. Cảm ơn Ngài vì mỗi khi con xưng nhận tội lỗi mình, Ngài thành tín tha thứ và làm sạch con khỏi mọi điều gian ác. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Xin giải phóng con khỏi mọi mặc cảm của tội lỗi, để con bước đi trong sự tha thứ, ân sủng và đời sống mới mà Ngài ban cho. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, nhận biết bạn được cứu để “sống cho sự công chính”, bạn sẽ đáp ứng với Chúa như thế nào? Nếu hôm nay Chúa Thánh Linh cáo trách bạn về một tội lỗi nào đó, đừng cố gắng che đậy hay biện minh, nhưng hãy hạ mình, xưng nhận với Ngài về tội lỗi đó, và nhất là tin cậy vào công việc cứu chuộc trọn vẹn của Chúa Jêsus Christ. Sau cùng, hãy cảm tạ Chúa vì sự tha thứ của Ngài, và xin Ngài thêm sức để bạn dám từ bỏ tội lỗi, lựa chọn “sống cho sự công chính”, và sống xứng đáng với ân điển của Ngài mỗi ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này