Nhiều người chúng ta dù biết Chúa, tin Chúa nhưng vẫn chưa kinh nghiệm sự sống đầy trọn trong Ngài là bởi vì chúng ta chưa nhận biết và chưa đáp ứng với lời Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài và sống trong sự hiện diện của Cha Thiên thượng. Bài học hôm nay là lời khích lệ mỗi chúng ta hãy quyết định chạy đến với Chúa trong mỗi một giây phút của cuộc sống.

“Ngài đã giải cứu dân Ngài, và truyền lệnh lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh và đáng kính sợ.”
(Thi Thiên 111:9)

Vài tuần trước, tôi có cơ hội ngồi ngắm bình minh trong một nhà hàng ở một bãi biển xinh đẹp. Lúc đó tôi đã suy nghĩ về sự siêu việt của Đức Chúa Trời khi tạo dựng nên thế giới xinh đẹp này. Tôi nhìn ngắm mọi người đi dạo trên bờ biển, hít thở bầu không khí trong lành và chờ đợi mặt trời ló dạng. Lúc đó tôi cảm thấy như thể Chúa bảo tôi rằng, “Con có thấy tất cả những người đó không? Ta đang mời gọi mỗi một người họ nhận biết Ta".

Chúa muốn chúng ta nhận biết Ngài. Ngài muốn chúng ta tin cậy Ngài. Không phải vì chúng ta không thấy Chúa nên Ngài không có. Ngài luôn ở gần bên chúng ta và Ngài vẫn đang hành động trong từng trải nghiệm nhỏ nhất của mỗi người. Ngài muốn chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta.

Chúa mời gọi con cái Ngài hãy đến gần Ngài. Nhưng họ không biết rằng chính Cha Thiên thượng đang gọi họ. Họ bị mất tập trung vì những điều của thế giới này. Nhưng không một ai và cũng không một điều gì có thể khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn mỗi người, khoảng trống mà Chúa đã hoạch định chỉ để dành riêng cho Ngài.

Khi chúng ta gặp những chuyện thất vọng, chúng ta bị cám dỗ để suy nghĩ rằng có lẽ Chúa không yêu mình đâu. Có lẽ Ngài ở quá xa. Có lẽ Ngài ở cao quá nên tôi không thể nào “với” tới được. Đó là những lời dối trá.

Kinh Thánh khẳng định rằng tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta còn lớn hơn tình yêu của tất cả những người thân yêu dành cho mình. Chúng ta có thể tin cậy nơi tình yêu, kế hoạch, quyền năng và ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là tất cả những gì chúng ta muốn và cần.

Chính Chúa Giê-xu tuyên bố, “nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con?” (Ma-thi-ơ 6:30). Phải, Cha Thiên thượng yêu thương và hằng sẵn sóc mỗi chúng ta là con cái Ngài.

Vậy chúng ta cần phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu? Chỉ cần chạy đến với Ngài và giãi bày tấm lòng chúng ta với Ngài. Chúa biết mọi nỗi trăn trở trong tấm lòng chúng ta và Ngài muốn chữa thành tất cả. Ngài muốn chúng ta biết rằng thực ra những ao ước của tấm lòng chúng ta đã được Ngài biết hết và sẵn dành cho mỗi người, nhưng vấn đề là vì chúng ta chưa đủ tin cậy Ngài nên chưa thể kinh nghiệm được điều đó.

Hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện với Chúa như tác giả Thi Thiên, rằng “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng”. Ngài sẽ làm trong sạch tấm lòng chúng ta ngay cả ở những nơi, những lĩnh vực mà chúng ta không biết phải xử lý thế nào. Ngài sẽ hàn gắn cuộc đời chúng ta với sự mềm mại, nhẹ nhàng, yêu thương để chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an, vui mừng; qua đó mối liên hệ và lòng tin cậy của chúng ta nơi Ngài sẽ càng sâu sắc hơn.

Không một ai khác có thể khỏa lấp khoảng trống trong tâm hồn chúng ta ngoại trừ chính sự hiện diện của Chúa. Ngài muốn chúng ta tin cậy nơi tình yêu của Ngài để có thể kinh nghiệm sự sống và sự sống đầy trọn ý nghĩa.

Hãy chào đón sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình qua mỗi quyết định của bạn. Chúa đang kêu gọi bạn. Trong Giăng 15:4, Chúa Giê-xu phán “Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con.”

Cuộc đời ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, phước hạnh. Điều chúng ta cần làm là hãy thực hiện quyết định quan trọng đó ngay hôm nay.


Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu thương con và kêu gọi con đến với Ngài. Nguyện cuộc đời con luôn ở trong sự hiện diện của Cha và làm sáng danh Cha trong mỗi hành động, mỗi quyết định của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay Chúa kêu gọi bạn đến với Ngài, chiêm nghiệm sự siêu việt của Đấng Tạo Hoá Toàn năng, nếm trải tình yêu lạ lùng của Cha Thiên thượng và kinh nghiệm sự sống vui thỏa trong Đấng Cứu Chuộc. Hãy làm mới lại tấm lòng bạn, hãy đến với Chúa và thưa với Ngài rằng bạn khao khát Chúa đến dường nào.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này