Có một thực tế hiển nhiên mà chúng ta thường quên mất: một chiếc bình rỗng thì không thể rót nước cho bất kỳ ai. Trên linh trình theo Chúa, nhiều lúc chúng ta kiệt sức vì cố gắng ban cho khi chính mình đang khô hạn. Đức Chúa Trời đã thiết lập một nguyên tắc đầy mầu nhiệm cho đời sống đức tin: ân điển được sẻ chia qua sự đồng hành, gây dựng và nâng đỡ lẫn nhau. Chúng ta cần những người đi trước đổ đầy sự khôn ngoan vào cuộc đời mình, để rồi chính chúng ta lại trở thành dòng nước mát lành tuôn chảy đến những thế hệ trẻ hơn.

Hôm nay, ngày 19/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Joy Brunson qua chủ đề QUYỀN NĂNG CỦA SỰ ĐỒNG HÀNH

“Con cũng hãy khuyên nhủ các thanh niên phải biết tự chủ. Trong mọi việc, chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ.” (Tít 2:6-7)

Ngày tôi mang thai con đầu lòng, khi tôi còn đang mải mê lướt qua danh sách những cái tên hay cho bé, chồng tôi bỗng nhẹ nhàng dừng tôi lại. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy sự xác tín: “Anh biết đặt con tên gì rồi.”

Lúc đó, chúng tôi thậm chí còn chưa biết giới tính của bé. Nhưng anh chia sẻ rằng, từ nhiều năm trước – trước cả khi chúng tôi gặp nhau – Chúa đã đặt để vào lòng anh một ấn tượng mạnh mẽ về một cậu con trai mang tên Tít.

Trước sự xác chứng chân thành như thế, tôi cảm nhận được đây không chỉ là ý muốn của con người.

Tôi bắt đầu tự hỏi: Tại sao Chúa lại ban cái tên này cho chúng tôi? Khi lật mở sách Tít, tôi khám phá ra hình ảnh người lãnh đạo Hội Thánh đầu tiên đầy tận tụy – cũng là người bạn thân thiết và cộng sự đắc lực của Phao-lô. Sách Tít dù ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng kho tàng khôn ngoan thực tiễn về cách vận hành Hội Thánh, cũng như hướng dẫn nam nữ Cơ Đốc nhân sống cuộc đời vinh hiển danh Chúa.

“Hãy khuyên các cụ ông phải tiết chế, nghiêm trang, khôn ngoan… Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết… phải biết dạy điều hay lẽ phải để huấn luyện các phụ nữ trẻ biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng… để đạo của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.” (Tít 2:2, 3, 4, 5)

Những lời Kinh Thánh đó đưa tôi ngược dòng thời gian, về những ngày đầu bước vào mục vụ thanh thiếu niên. Khi ấy tôi còn rất trẻ, vậy mà các em gái nhỏ tuổi hơn thường đến tâm sự, xin lời khuyên của tôi. Ngay lập tức, tôi nhận ra một thực tế: mình không thể rót nước từ một chiếc bình rỗng. Để có thể ban cho, chính tôi cũng cần được những người phụ nữ trưởng thành và khôn ngoan hơn “đổ đầy” cuộc đời mình trước đã.

Tôi bắt đầu thiết tha cầu nguyện xin Chúa ban cho mình những người cố vấn – những người chị, người mẹ thuộc linh luôn biết cách hướng mọi câu chuyện về Cứu Chúa Jêsus. Và thật kỳ diệu, Ngài đã nhậm lời.

Dù vậy, cảm giác bất toàn vẫn đôi lúc bủa vây lấy tôi. Có những đêm sau khi nhóm lại với các em thanh thiếu niên, tôi cứ tự vấn: “Mình có thực sự biết mình đang nói gì không? Nhỡ mình chỉ dẫn sai cho các em thì sao?” Hóa ra, đức tin không chỉ là những kiến thức thần học khô khan trên trang giấy, mà là sự đấu tranh nội tâm trong những lúc chúng ta yếu đuối nhất.

Nhưng rồi, Chúa đã mở mắt cho tôi thấy một điều đơn giản: Các em không cần một chuyên gia hoàn hảo hay một người thầy thông thái. Điều các em thực sự cần chỉ là một người biết lắng nghe, biết cầu thay và sẵn lòng hiện diện bên cạnh khi các em cần.

Mọi chuyện vốn dĩ chẳng hề phức tạp. Đó chính là bản năng yêu thương mà Chúa đã đặt để trong mỗi con người. Ngài tạo dựng chúng ta để sống cùng nhau trong một cộng đồng Tin Lành gắn kết, nơi chúng ta nâng đỡ và nhắc nhở nhau luôn nhìn xem Cứu Chúa Jêsus.

Hơn mười năm trôi qua, tôi vẫn nhận được tin nhắn từ những em gái năm xưa. Các em hỏi xin lời khuyên, nhờ cầu thay, hoặc chỉ đơn giản là cần một người để tâm sự. Ân điển của Đức Chúa Trời đã lấp đầy những khiếm khuyết của tôi ngày ấy, và Ngài vẫn đang làm điều đó hôm nay.

“Con cũng hãy khuyên nhủ các thanh niên phải biết tự chủ. Trong mọi việc, chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ.” (Tít 2:6-7)

Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con tạ ơn Ngài vì Ngài không bao giờ để con phải bước đi đơn độc trên linh trình này. Cảm tạ Chúa vì những người đi trước đã sẵn lòng đổ đầy sự khôn ngoan vào cuộc đời con, và vì những linh hồn trẻ tuổi mà Ngài đã tin cậy giao phó để con được đồng hành, nâng đỡ. Xin Chúa giúp con cất đi nỗi sợ hãi về sự bất toàn của bản thân. Xin đổ đầy tình yêu thương và sự khiêm nhường vào lòng con, để con không chỉ sống cho riêng mình, mà biết mở lòng để ân điển Ngài được tiếp tục tuôn chảy qua cuộc đời con. Xin dùng chính sự hiện diện chân thành của con để gây dựng đức tin cho anh chị em mình, hầu cho danh Ngài được tôn vinh qua mọi việc con làm. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, nếu bạn vẫn đang đơn độc trên hành trình đức tin, hãy bắt đầu thiết tha cầu nguyện xin Chúa đưa dẫn một người cố vấn đến bên cạnh mình. Và ngược lại, nếu bạn chưa từng nghĩ đến việc nâng đỡ hay dìu dắt một ai đó trẻ tuổi hơn, thì đây chính là lúc để bắt đầu. Đừng đợi đến khi bạn cảm thấy mình đủ giỏi hay đủ hoàn hảo, vì Chúa tìm kiếm những tấm lòng sẵn sàng chứ không chờ đợi những “chuyên gia”. Chỉ cần bạn dám hiện diện và mở lòng đồng hành, Đức Chúa Jêsus sẽ dùng chính sự chân thành đó để gây dựng cuộc đời của nhiều người khác nữa.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này