Nhiều lúc chúng ta tự hỏi tại sao cuộc sống có quá nhiều bất công với tôi, tại sao điều này, điều kia lại xảy ra với tôi? Dù có thể có nhiều nguyên nhân khách quan, nhưng phần lớn lý do khiến chúng ta chán nản và mệt mỏi bởi vì chúng ta đang sống cho cái tôi của mình. Chúng ta quên mất rằng, là Cơ Đốc nhân, cái tôi đó đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ.
Tôi kiếm sống bằng công việc trả lời e-mail. Tôi cảm thấy phước hạnh khi được dự phần vào một mục vụ truyền giáo, phục vụ cho hàng ngàn người đang bị tổn thương mỗi ngày.
Cuối mỗi ngày, tôi trở về nhà với cảm giác thoả lòng vì biết rằng có lẽ tôi có thể khích lệ ai đó khi mang đến cho họ một hy vọng mới trong những hoàn cảnh sống hiện tại của họ.
Vào một buổi sáng kia, tôi nhận được một e-mail khá dài và chi tiết từ một phụ nữ đang trong tình trạng chán nản. Nội dung thư của cô rất dài, giải thích rằng cô cảm thấy thất vọng như thế nào với cuộc sống hiện tại của mình, và cô tiếp tục mô tả rất chi tiết mọi điều không hay đã xảy ra với mình. Cô cảm thấy thất vọng với mọi người, với gia đình, bạn bè, và đặc biệt là Mục sư quản nhiệm. Cô không đưa ra lời xin lỗi nào về việc cô hoàn toàn chán ghét mọi người và mô tả cô đã trở nên vỡ mộng như thế nào với cuộc sống nói chung.
Sau khi đọc xong thư của cô lần thứ hai, tôi lặng lẽ cầu nguyện, xin Chúa ban cho tôi những lời thích hợp để nói với người phụ nữ này, để bằng cách nào đó có thể giúp được cô. Tôi cảm thấy như tôi đã nghe Chúa nói, “Hãy bắt đầu quay trở lại bức thư và nhìn lại nó.” Và tôi đã làm như vậy.
Gần như ngay lập tức tất cả mọi câu từ bắt đầu trở nên nhạt nhoà, và tôi bắt đầu tập trung vào một chữ rất nhỏ đã thống trị toàn bộ thông điệp email. Đó là chữ “tôi". Hầu như mỗi một câu văn cô viết đều có chữ “tôi. Và rồi tôi nghe Chúa nói, “Đây chính là vấn đề".
Từ kinh nghiệm của chính mình, tôi hiểu chính xác điều này là gì. Tôi có những sự chán nản của riêng mình, khoảng 20 năm trước. Mãi cho đến khi tôi được nghe một nhà Tâm lý học Cơ Đốc nổi tiếng, giải thích những lý do về nhiều loại chán nản, và lúc đó tôi mới bắt đầu hiểu.
Nhà tâm lý học này nói rằng lý do mà hầu hết mọi người cảm thấy chán nản là họ dành tất cả mọi sự tập trung vào chính mình. Họ đang tập chú vào bên trong! Mọi thứ đều hướng về tôi. “Tôi thế này, tôi thế kia, hãy nhìn những gì người này đã làm với tôi hoặc nhìn những gì cuộc sống này đã làm với tôi." Và vô số những điều tương tự như vậy.
Đột nhiên, nó giống như một bóng đèn đã tắt. Dù phải nói là tôi rất ghét phải thừa nhận điều này nhưng tôi nghĩ là ông ấy đã nói đúng. Từ lúc đó, tôi bắt đầu bước ra khỏi bản thân và thế giới của tôi nhanh chóng bắt đầu quay lại. Điều này không phải là để loại bỏ hoặc không nhạy cảm đối với các trường hợp chán nản khi có sự mất cân bằng sinh học có thể xảy ra. Nhưng đó là một chuyện hoàn toàn khác.
Tôi lái xe về nhà vào chiều hôm đó và như mọi khi, nhịp độ giao thông bắt đầu chậm lại ngay trước lối vào đường hầm trung tâm thành phố. Xe của tôi dần dần tiến lại gần một chiếc xe mà biển số của nó nói lên một thông điệp. Khi tôi nhìn kỹ, tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc mỉm cười ngay khi tôi nhận ra thông điệp của nó.
Biển số xe giống như là một cách chơi chữ với ý nói rằng “CỦA TÔI". Và đó là lúc tôi biết chính Chúa đã xác nhận với tôi rằng khi "Tôi" và "Tôi" thống trị cuộc đời, kết quả là chúng ta chỉ tập trung vào chính mình và thu hút mọi thứ về mình, đến nỗi chúng ta không còn khả năng cho đi những gì thuộc về chúng ta.
Tất cả chúng ta đều có thể học được một bài học sâu sắc từ Sứ đồ Phao-lô khi chính ông cũng tranh đấu với vấn đề của cái “tôi". Trong thơ Ga-la-ti, ông viết rất nhiều về cái tôi như sau:
"Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi." (Ga-la-ti 2:20)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin ăn năn tội mình vì nhiều lần trong cuộc sống, con đã quá tập trung vào cái tôi của chính mình và rồi con cảm thấy thất vọng, chán nản. Xin giúp con ý thức được lẽ thật là cái tôi của con đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ và giờ này con sống không phải cho cái tôi của con mà là cho Chúa. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Bạn thân mến, nếu bạn đang buồn rầu, chán nản, thất vọng, hãy xem xét lại vấn đề có phải nằm ở chỗ cái tôi của bạn hay không. Dù bạn đang chán nản về điều gì đi nữa, hãy nhớ rằng bạn đang sống cho Đấng đã yêu và phó chính thân Ngài vì bạn.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận