Trong bất kỳ công việc nào, nếu thiếu đi mục đích, chúng ta sẽ dễ dàng lạc hướng và khó đạt được kết quả trọn vẹn. Đời sống con người cũng vậy. Chúng ta được Đấng Tạo Hoá dựng nên với một mục đích thiêng liêng, nhưng vì không nhận ra mục đích ấy, chúng ta dễ chạy theo những điều chóng qua của thế gian. Chính vì thế, chỉ khi quay về với Lời Chúa, chúng ta mới thật sự hiểu ý nghĩa của đời mình và biết rõ vì sao mình sống trên đất này.
Hôm nay, ngày 26/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tori Troncone qua chủ đề ĐƯỢC DỰNG NÊN CHO MỘT MỤC ĐÍCH.
“Ta đã tạo nên dân nầy cho Ta, họ sẽ hát ca ngợi Ta.” (Ê-sai 43:21)
Đã bao giờ bạn dùng một món đồ sai với mục đích mà nó được thiết kế ban đầu chưa? Chẳng hạn như tôi đã từng dùng chìa khóa xe để mở gói hàng khi không tìm thấy kéo. Hoặc khi chiếc bàn bị lung lay, tôi gấp một tờ khăn giấy để kê vào.
Những mẹo nhỏ này tuy có ích thật, nhưng tôi cũng không quên công dụng chính của chúng. Công dụng của chìa khoá là để khởi động xe, chứ không phải là dao rọc giấy. Còn khăn giấy thì phải để trên bàn ăn, chứ không phải để kê chân bàn. Chỉ vì chúng ta tạm thời dùng một vật gì đó không đúng chức năng, không có nghĩa là mục đích thật sự của nó đã bị thay đổi. Và con người chúng ta cũng vậy. Dù trong một giai đoạn nào đó, chúng ta có thể sống lệch khỏi mục đích thật, nhưng ý định của Chúa dành cho đời sống chúng ta vẫn không hề thay đổi. Để nhận biết mục đích ấy rõ ràng, chúng ta cần trở lại với Lời Ngài.
Trong hoàn cảnh bị lưu đày ở Ba-by-lôn, dân Y-sơ-ra-ên bị mất quê hương, mất đền thờ, mất tự do, và họ có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã bỏ rơi mình. Thế nhưng, qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu và kế hoạch của Ngài cho dân sự. Ngài cho họ biết mục đích mà Ngài dựng nên họ là vì vinh quang Ngài và họ phải phản chiếu vinh quang ấy ra:
“Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta, Ta đã tạo thành và đã làm nên họ… Ta đã tạo nên dân nầy cho Ta, họ sẽ hát ca ngợi Ta.” (Ê-sai 43:7, 21)
Đức Chúa Trời đã dựng nên con người với mục đích là để thờ phượng Ngài. Chúng ta được tạo dựng để ngợi khen Ngài bằng cả môi miệng và cuộc đời mình (I Phi-e-rơ 2:9, Ê-phê-sô 1:11-12). Đây thật sự là mục đích cao quý mà mỗi chúng ta cần theo đuổi trong đời.
Nhưng khi cuộc sống đẩy chúng ta đi lệch khỏi hướng đi ban đầu, chúng ta dễ quên mất mục đích ấy. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa hay sự bình an ở những điều khác: như đặt niềm tin nơi sự thành công để thấy an toàn, tìm kiếm sự thoả lòng qua các mối quan hệ, hay đi theo định hướng từ những tiếng nói của thế gian. Và lúc nào không hay, chúng ta dần dần thờ lạy tạo vật thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Những điều ấy có thể đem đến sự thỏa mãn trong chốc lát, nhưng rồi chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Bởi lẽ những điều ấy chẳng bao giờ có thể lấp đầy được tấm lòng chúng ta. Chúng chỉ là những sự thay thế tạm thời, không thể nào sánh được với mục đích mà Chúa ban cho.
Tin vui là cho dù chúng ta có lạc lối hay mất phương hướng, thì chúng ta vẫn có thể quay về với Chúa và tìm về mục đích thật cho đời sống mình. Hãy để Chúa nhắc nhở bạn ngày hôm nay: bạn được tạo dựng cho vinh quang Ngài.
“Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi, Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Hãy công bố giữa các nước rằng: “Đức Giê-hô-va cai trị! Thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rúng động.”
Cầu nguyện: Chúa ôi! Con cảm ơn Chúa vì hôm nay con được nhắc nhở về mục đích cuối cùng của đời mình. Giữa bao lo toan, mưu cầu và bận rộn của cuộc sống thường ngày, xin giúp con luôn nhớ rằng con đã thuộc về Ngài, nên mọi việc con làm đều phải hướng về Ngài và vì vinh quang Ngài. Nguyện Chúa nâng đỡ con để con sống theo đúng mục đích mà Ngài đã ban cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta thờ phượng và dâng mọi vinh quang cho Ngài. Chỉ khi hiểu và sống đúng với mục đích này, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa thật sự của đời sống. Thời gian vừa qua, bạn có quá bận tâm vào những điều của thế gian mà quên mất mục đích lớn nhất của đời sống là sống cho Chúa và tôn cao Ngài trong từng công việc của mình không? Hãy quay về cùng Chúa ngay hôm nay, để Ngài phục hồi, đổi mới và giúp bạn sống đúng với mục đích mà Ngài đã ban cho.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Trong bất kỳ công việc nào, nếu thiếu đi mục đích, chúng ta sẽ dễ dàng lạc hướng và khó đạt được kết quả trọn vẹn. Đời sống con người cũng vậy. Chúng ta được Đấng Tạo Hoá dựng nên với một mục đích thiêng liêng, nhưng vì không nhận ra mục đích ấy, chúng ta dễ chạy theo những điều chóng qua của thế gian. Chính vì thế, chỉ khi quay về với Lời Chúa, chúng ta mới thật sự hiểu ý nghĩa của đời mình và biết rõ vì sao mình sống trên đất này.
Hôm nay, ngày 26/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Tori Troncone qua chủ đề ĐƯỢC DỰNG NÊN CHO MỘT MỤC ĐÍCH.
“Ta đã tạo nên dân nầy cho Ta, họ sẽ hát ca ngợi Ta.” (Ê-sai 43:21)
Đã bao giờ bạn dùng một món đồ sai với mục đích mà nó được thiết kế ban đầu chưa? Chẳng hạn như tôi đã từng dùng chìa khóa xe để mở gói hàng khi không tìm thấy kéo. Hoặc khi chiếc bàn bị lung lay, tôi gấp một tờ khăn giấy để kê vào.
Những mẹo nhỏ này tuy có ích thật, nhưng tôi cũng không quên công dụng chính của chúng. Công dụng của chìa khoá là để khởi động xe, chứ không phải là dao rọc giấy. Còn khăn giấy thì phải để trên bàn ăn, chứ không phải để kê chân bàn. Chỉ vì chúng ta tạm thời dùng một vật gì đó không đúng chức năng, không có nghĩa là mục đích thật sự của nó đã bị thay đổi. Và con người chúng ta cũng vậy. Dù trong một giai đoạn nào đó, chúng ta có thể sống lệch khỏi mục đích thật, nhưng ý định của Chúa dành cho đời sống chúng ta vẫn không hề thay đổi. Để nhận biết mục đích ấy rõ ràng, chúng ta cần trở lại với Lời Ngài.
Trong hoàn cảnh bị lưu đày ở Ba-by-lôn, dân Y-sơ-ra-ên bị mất quê hương, mất đền thờ, mất tự do, và họ có thể nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã bỏ rơi mình. Thế nhưng, qua tiên tri Ê-sai, Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu và kế hoạch của Ngài cho dân sự. Ngài cho họ biết mục đích mà Ngài dựng nên họ là vì vinh quang Ngài và họ phải phản chiếu vinh quang ấy ra:
“Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta, Ta đã tạo thành và đã làm nên họ… Ta đã tạo nên dân nầy cho Ta, họ sẽ hát ca ngợi Ta.” (Ê-sai 43:7, 21)
Đức Chúa Trời đã dựng nên con người với mục đích là để thờ phượng Ngài. Chúng ta được tạo dựng để ngợi khen Ngài bằng cả môi miệng và cuộc đời mình (I Phi-e-rơ 2:9, Ê-phê-sô 1:11-12). Đây thật sự là mục đích cao quý mà mỗi chúng ta cần theo đuổi trong đời.
Nhưng khi cuộc sống đẩy chúng ta đi lệch khỏi hướng đi ban đầu, chúng ta dễ quên mất mục đích ấy. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa hay sự bình an ở những điều khác: như đặt niềm tin nơi sự thành công để thấy an toàn, tìm kiếm sự thoả lòng qua các mối quan hệ, hay đi theo định hướng từ những tiếng nói của thế gian. Và lúc nào không hay, chúng ta dần dần thờ lạy tạo vật thay vì thờ phượng Đấng Tạo Hóa. Những điều ấy có thể đem đến sự thỏa mãn trong chốc lát, nhưng rồi chúng ta vẫn cảm thấy trống rỗng. Bởi lẽ những điều ấy chẳng bao giờ có thể lấp đầy được tấm lòng chúng ta. Chúng chỉ là những sự thay thế tạm thời, không thể nào sánh được với mục đích mà Chúa ban cho.
Tin vui là cho dù chúng ta có lạc lối hay mất phương hướng, thì chúng ta vẫn có thể quay về với Chúa và tìm về mục đích thật cho đời sống mình. Hãy để Chúa nhắc nhở bạn ngày hôm nay: bạn được tạo dựng cho vinh quang Ngài.
“Hãy hát cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới. Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và chúc tụng danh Ngài; từng ngày hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài. Hãy thuật lại vinh quang Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho muôn dân. Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi, Ngài đáng kính sợ hơn tất cả các thần. Vì tất cả các thần của các dân tộc đều là hình tượng, còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các tầng trời. Hãy công bố giữa các nước rằng: “Đức Giê-hô-va cai trị! Thế giới được thiết lập vững bền, không bao giờ rúng động.”
Cầu nguyện: Chúa ôi! Con cảm ơn Chúa vì hôm nay con được nhắc nhở về mục đích cuối cùng của đời mình. Giữa bao lo toan, mưu cầu và bận rộn của cuộc sống thường ngày, xin giúp con luôn nhớ rằng con đã thuộc về Ngài, nên mọi việc con làm đều phải hướng về Ngài và vì vinh quang Ngài. Nguyện Chúa nâng đỡ con để con sống theo đúng mục đích mà Ngài đã ban cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên chúng ta để chúng ta thờ phượng và dâng mọi vinh quang cho Ngài. Chỉ khi hiểu và sống đúng với mục đích này, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa thật sự của đời sống. Thời gian vừa qua, bạn có quá bận tâm vào những điều của thế gian mà quên mất mục đích lớn nhất của đời sống là sống cho Chúa và tôn cao Ngài trong từng công việc của mình không? Hãy quay về cùng Chúa ngay hôm nay, để Ngài phục hồi, đổi mới và giúp bạn sống đúng với mục đích mà Ngài đã ban cho.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận