“Chúa thật tốt lành! Mọi lúc mọi nơi” - Bạn đã bao giờ hát hay xưng nhận như vậy hay chưa? Bạn có thực sự hiểu rõ ý nghĩa của lời tuyên xưng ấy? Chương trình hôm nay muốn được cùng bạn học biết về những khía cạnh của lòng nhân từ Chúa, để qua đó giúp bạn có một thái độ sống xứng đáng cho Ngài.

Đức Giê-hô-va là tốt lành và chính trực, Vì thế, Ngài chỉ dạy con đường cho kẻ có tội.” (Thi Thiên 25:8)

Trong mấy tháng vừa qua, trên tường Facebook của tôi vẫn thường xuyên xuất hiện hình ảnh đính hôn của một cặp đôi hạnh phúc. Họ đều đặn đăng tải những tấm hình trong lễ đính hôn, rồi hình họ chụp ảnh cưới kèm theo đó luôn là dòng trạng thái, “Chúa thật tốt lành".

Tất nhiên tôi đồng ý với điều đó. Giữa một thế giới đầy ghen ghét, hận thù, đảo lộn những thứ tự hay định nghĩa lại hôn nhân do Chúa thiết lập, thì việc một cặp đôi đến với nhau trong Chúa là điều đáng vui mừng và cũng là minh chứng cho sự tốt lành của Chúa. Tuy nhiên, tôi tự hỏi nếu chúng ta xưng nhận Chúa là Đấng nhân từ, tốt lành khi mọi điều diễn ra cách thuận lợi, thì khi cuộc sống không như chúng ta mong muốn, liệu Chúa không còn tốt nữa hay sao? Nếu một cặp đôi đang hạnh phúc bước vào lễ đường trong lễ cưới, còn một cặp đôi khác đang ngồi trước toà cùng với lá đơn ly dị, thì có phải là sự nhân từ, sự tốt lành của Chúa đã thay đổi hay không?

Tôi bắt đầu mở Kinh Thánh ra để nghiên cứu về từ “tốt" mà chúng ta thường nói. Có hàng trăm chỗ trong Kinh Thánh sử dụng từ “tốt đẹp" hay “tốt lành".

Điều đầu tiên tôi nhận thấy là Chúa là Đấng phán xét cuối cùng về những gì được cho là tốt đẹp. Trong Sáng Thế Ký 1, sau khi sáng tạo nên sự vật, Ngài là Đấng đầu tiên tuyên bố “điều đó là tốt đẹp”.

Trước khi chúng ta xem một ai đó hoặc một hoàn cảnh nào đó là tốt, chúng ta phải nhìn về Chúa. Phải xem định nghĩa về sự tốt đẹp theo cái nhìn của Chúa.

Mà đối với Chúa, tốt đẹp nghĩa là hoàn hảo. Khi gọi ai đó hoặc vật gì đó là hoàn hảo, Kinh Thánh có ý nói về sự không tỳ vết, không sai lầm. Điều hoàn hảo là điều trọn vẹn.

Một lần nữa, chúng ta hãy nhìn vào cõi tạo vật. Mỗi một ngày sau khi tạo dựng xong phần nào đó thì Chúa tuyên bố điều đó là tốt đẹp, là trọn vẹn.

Tốt cũng có nghĩa là đủ đầy, không thiếu thốn. Đó là lý do vì sao trong Sáng Thế Ký 2:18, Chúa phán: “Con người ở một mình thì không tốt.” A-đam khi đó còn trống vắng, thiếu thốn nên Chúa tạo nên Ê-va. Đó là điều tốt cho A-đam. Sự tốt đẹp mang lại cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta cần để hòa hợp với Chúa và làm theo ý muốn của Ngài.

Tốt cũng có nghĩa là đúng về mặt đạo đức. Trong Thi Thiên 14:3, Đa-vít than thở rằng: “Tất cả đều lầm lạc, cùng nhau trở nên đồi bại; chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không.” Điều lành hay điều tốt ở đây là những điều đúng đắn về mặt đạo đức. Trong Thi Thiên 25:8, Đa-vít tiếp tục bày tỏ:

“Đức Giê-hô-va là tốt lành và chính trực, Vì thế, Ngài chỉ dạy con đường cho kẻ có tội.”

Chúng ta biết rằng tốt lành trái ngược với tội lỗi, và làm điều tốt là những gì chúng ta phải quyết định thực hiện. Chúa ban cho chúng ta khả năng để làm điều đúng vì Ngài là tốt lành và chính trực.

Vậy Chúa có phải là Đấng tốt lành hay không? Chắc chắn là như vậy. Ngài là Đấng tốt lành, nhân từ trong mọi phương diện, mọi định nghĩa. Ngài là Đấng hoàn hảo, trong

Ngài không có một chút sai trật. Ngài nhậm lời cầu nguyện của con dân ngài nhưng sự tốt lành của Ngài không chỉ dừng lại ở đó. Tình yêu của Chúa là vô lượng, vô biên và lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.

Dù cuộc đời của chúng ta có những thăng trầm, dù khi chúng ta vui mừng nhảy nhót trên những đỉnh núi cao, hay đau buồn vượt qua những trũng sâu thì Chúa vẫn là Đấng tốt lành. Và sự tốt lành của Chúa chính là nền tảng để chúng ta đặt đức tin mình trên đó.

Cầu nguyện: Con tạ ơn Chúa vì sự nhân từ và lòng tốt lành của Ngài còn đến đời đời. Dù cuộc sống con có nhiều đổi thay, biến chuyển, nhưng Đức Chúa Trời hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Xin dạy con biết hết lòng tin cậy Ngài và nếm trải lòng nhân từ Chúa mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Quý thính giả thân mến, việc nhận biết Chúa là Đấng nhân từ, tốt lành có giúp bạn thay đổi thái độ của mình về cuộc sống, có khích lệ bạn dâng lời tạ ơn Chúa về những gì diễn ra quanh mình hay không? Hãy ngẫm nghĩ lại trong suốt những năm tháng qua, Chúa đã bày tỏ lòng nhân từ, tốt lành của Ngài đối với bạn như thế nào. Hãy lớn tiếng ngợi khen, tôn vinh danh Ngài.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này