Hôn nhân đồng tính, giết hại thai nhi, những điều từng bị lên án, phê phán lại đang được thế giới ủng hộ, ăn mừng. Còn những ai đứng lên bảo vệ giá trị của Lời Chúa có thể đối mặt với những hình phạt, thậm chí là tù đày. Thế giới chúng ta đang sống đang đảo lộn thị phi vì đã chối từ Chúa. Liệu có còn hy vọng cho thế giới này?

“Họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá;” (Rô-ma 1:25)

Gần đây tôi có xem một bộ phim tài liệu về thảm kịch những năm 1930 tại nước Mỹ với tên gọi “Chén bụi”. Một phóng viên đã đến thăm một người đàn ông sống cả đời ở vùng Trung Tây. Múc một nắm bụi bẩn trên tay, người đàn ông kêu lên với phóng viên, “Hãy nhìn đây, nó bị đảo lộn".

Ông tiếp tục giải thích làm thế nào những ngọn cỏ cao, tốt tươi ở vùng đất này đã bị tước khỏi đất, để lộ lớp cát dày đặc trên cùng. Tuy nhiên, nếu đào xuống khoảng 30cm, người ta sẽ tìm thấy vùng đất tối, màu mỡ. Những người nông dân đã bị lừa dối khi đổ mồ hôi, máu và nước mắt trong việc xới tung đất lên. Trên thực tế, họ đã lật ngược đất lại. Lớp đất bùn, màu mỡ bị chôn sâu xuống trong khi lớp cát lại lộn lên trên cùng. Điều này đã gây ra thảm họa nhân tạo thảm khốc nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Cả người và gia súc đều mất mạng trên khu vực trải dài từ Texas đến Nebraska. Nguyên nhân là gì? Lớp vỏ bảo vệ mà Chúa ban cho đã bị tước mất.

Đáng thương thay, cho đến ngày nay, người ta tiếp tục làm điều tương tự, nhưng trên một mảnh đất khác. Họ đã tước đi lớp vỏ bảo vệ là sự hiện diện và ban phước của Chúa. Họ đã đuổi Ngài ra khỏi trường học. Họ đã đuổi Ngài ra khỏi tòa án. Và họ đã đuổi Ngài ra khỏi chính phủ của họ. Giờ đây, những gì đã từng là thiêng liêng lại bị chửi rủa. Những gì đã từng bị chửi rủa bây giờ được người ta ca ngợi, ăn mừng. Trong thực tế, họ đã đảo ngược đất của mình. Sứ đồ Phao-lô, được Đức Thánh Linh soi dẫn, đã nói về điều này khi ông viết trong sách Rô-ma:

“Họ đã đổi chân lý của Đức Chúa Trời để lấy sự dối trá; họ thờ phượng và phục vụ tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được ca ngợi đời đời!... Họ không lo nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí bại hoại để làm những điều bất xứng… Họ thừa biết luật của Đức Chúa Trời định rằng những ai phạm các tội như thế là đáng chết. Vậy mà chẳng những họ làm những điều đó, lại còn tán thành cho người khác làm nữa.” (Rô-ma 1:25, 28, 32 )

Chúng ta đang ở trong một thế giới bị đảo lộn. Nhưng trong ân điển và sự thương xót của Chúa, Ngài vẫn ban cho chúng ta niềm hy vọng. Giải pháp xuất hiện cũng theo cách đảo lộn. Trong khi những tôn giáo khác đều yêu cầu tội nhân phải hoàn trả, phải bồi thường, thì Đức Chúa Trời của Kinh Thánh lại bằng lòng trả thay cho con người.

“Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.”(Rô-ma 5: 8)

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên thượng, cảm ơn Ngài đã ban Chúa Giê-xu, Con Một Ngài làm sinh tế không những chuộc tội chúng con, mà còn là sự bảo vệ, che chở và phước hạnh của chúng con. Dù chúng con phạm tội với Ngài, sự nhân từ của Ngài vẫn mới luôn mỗi ngày. Ngài ban Chúa Giê-xu đến với thế giới đảo lộn này để mở ra con đường đến với Cha. Xin giúp chúng con luôn cậy trông nơi sức lực Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

Bạn thân mến, là người nhận và kinh nghiệm ân điển cứu rỗi của Chúa, hãy thêm lời cầu nguyện cho thế giới này, cho những con người đang đảo lộn những giá trị của Lời Chúa để chạy theo thú vui thể xác. Hãy cầu nguyện để xin Chúa mở mắt, mở lòng và biến đổi họ.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này